Người bạn đời chung thủy của tác giả "Búp Sen xanh"
Còn sức khỏe thì còn cống hiến cho quê hương | |
Người cán bộ Mặt trận tận tâm với công việc |
Có công đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp của nhà văn phải kể đến công lao của người vợ hiền thục và chung thuỷ, bà Phan Hồng Mai - một thanh niên xung phong thời đánh Mỹ - người con gái làng Kim Liên ngày ấy (nay là phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nôị).
Bà Phan Hồng Mai, 76 tuổi là vợ nhà văn Bùi Sơn Tùng (bút danh Sơn Tùng) - Anh hùng lao động, thương binh, nhà báo, nhà văn lớn, người dành cả cuộc đời viết về Bác Hồ. Giờ đây nhìn lại khối lượng tác phẩm văn học với khoảng 40 đầu sách, trong đó hơn 20 đầu sách viết về Bác Hồ, nhiều người khó có thể hình dung nổi làm thế nào mà một nhà văn thương binh hạng 1/4 luôn luôn phải chống chọi với sự hành hạ của thương tật, nhất là khi trái nắng trở trời để hoàn thành những tác phẩm để đời ấy.
Chính xác hơn, là tính đến nay bà Phan Hồng Mai đã có hơn 50 năm, giúp chồng hoàn thành “Búp sen xanh” và nhiều tác phẩm văn học có giá trị khác.
Nhà văn Sơn Tùng (giữa) và vợ - bà Phan Hồng Mai (phải ảnh) cùng con trai (đứng) và tác giả Minh Nguyễn (trái ảnh). |
Bà Hồng Mai kể: Đại tướng Võ Nguyên Giáp có lần nhận xét về chồng tôi - nhà văn Sơn Tùng: “Đó là một con người có trí mệnh”. Đánh giá về sự nghiệp văn chương của Sơn Tùng, giáo sư Phan Ngọc viết: “Đó là con đường khiến anh trở thành con người có uy tín nhất viết về tiểu sử Hồ Chí Minh” với một “phong cách Sơn Tùng”.
Với nhiều tác phẩm, bài báo để đời về giai đoạn chiến tranh, nhà văn Sơn Tùng đã chứng tỏ tài năng cũng như phẩm chất của một con người yêu nước để diệt cái ác, phê phán cái xấu và phản ánh cái tốt đẹp của cuộc sống. Gần hai chục đầu sách về các lãnh tụ, đặc biệt trong đó là tác phẩm ông viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tên Búp sen xanh được tái bản nhiều lần và dịch ra nhiều thứ tiếng.
Một lần cách đây chục năm tôi đến thăm gia đình nhà văn Sơn Tùng, ông khiêm tốn cho biết: “Để có được những tư liệu quý giá về Bác hôm nay, tôi là người may mắn hơn lớp viết báo bây giờ. Còn để tận tâm tận lực viết ra các tác phẩm về Bác kinh yêu tôi vô cùng cảm ơn sự chăm sóc tận tâm, tận tình và chu đáo của vợ tôi bà Phan Hồng Mai…”. Ông còn căn dặn chúng tôi muốn viết được báo hay, phải học lấy một phần nhỏ cách viết báo của Bác, phải nhớ từng lời dạy như những lời tâm tình, chỉ bảo của Người cha già một đời hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.
Có nghe nhà văn Sơn Tùng kể chuyện về sau những lần được đi cùng Bác Hồ, được người thân của Bác kể về thời thơ ấu của Người mới thấy hết được trái tim nồng ấm của nhà văn, mới hiểu vì sao trong cái thân hình nhỏ bé, thương tật 81% ấy lại hội tụ đủ những cá tính mạnh mẽ của một con người: nghị lực phi thường, sự táo bạo, lòng đam mê và những khát vọng lớn.
Những ngày còn nói được nhà văn từng tâm sự: “Suốt đời tôi sống và học tập làm theo tấm gương Hồ Chủ Tịch cho đến hôm nay, là nhờ có người vợ hiền luôn bên cạnh. Cả cuộc đời bà dành trọn cho tôi, trong bữa ăn, giấc ngủ và trên từng trang viết. Mọi người viết về tôi rất nhiều, tôi hết sức cảm ơn. Song với tôi xin chia sẻ tất cả những vinh danh có được hôm nay với người vợ hiền thảo…”.
Bà Phan Hồng Mai - vợ nhà văn thì rất khiêm tốn: “Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường cách mạng, sống cho nhau, vì nhau, đắng cay, ngọt bùi đều chia sẻ. Đến hôm nay vợ chồng tôi vẫn sống trong 24 mét vuông ở tầng 2 nhà A1 khu tập thể Văn Chương từ những năm 70 thế kỷ 20. Ông sống trong kho sách quí mà chẳng có gì sang trọng.
Ông nằm liệt nhưng sống được đến nay đã 91 tuổi, tất cả đều do tôi và các con chăm sóc. Chúng tôi vẫn sống và cống hiến cho đời những gì mình có, bằng cả cái tâm của mình… Từ căn nhà này những mạch văn của chồng tôi tuôn trào, trong đó có những tác phẩm viết về Bác Hồ hay nhất, được Đảng, Nhà nước và xã hội tôn vinh, trong hạnh phúc đơn sơ".
Tám năm nay nhà văn không còn đi lại và phát âm được nữa, tất cả sự sống của ông đều nhờ bàn tay chăm sóc của vợ. Thật cảm động và biết ơn bà Phan Hồng Mai, người bạn đời đảm đang, chung thuỷ dành trọn cả cuộc đời chăm dưỡng tác giả “Búp sen xanh”.
Minh Nguyễn
Nên xem
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân
Tin khác
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết
Thể thao 23/04/2024 16:52
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ
Âm nhạc 23/04/2024 09:05
Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024
Giới sao 23/04/2024 06:17
Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?
Điện ảnh 22/04/2024 16:14
Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam
Điện ảnh 22/04/2024 07:20
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia
Thể thao 21/04/2024 08:26
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024
Thể thao 21/04/2024 07:41
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh
Thể thao 21/04/2024 07:31
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan
Thể thao 20/04/2024 23:14
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?
Thể thao 19/04/2024 12:55