Nắm tay nhau rồi bình yên sẽ tới
| Lặng im bước qua | |
| Chân tình bắt đầu từ đâu? | |
| Mấy tháng sau |
Có nỗi nhớ nào đó bất chợt hình thành. Đó là lúc tôi nhận ra trong em những điều giản dị. Đằng sau đó là tấm lòng. Khi hai con người tự dưng nhìn thấy nhau giữa ngược xuôi âu lo, khi họ chậm lại một chút mà trao về nhau sự chân thành, thì đó cũng là lúc họ đứng trước cơ hội gặp được một nhân duyên.
Nhưng một tình cảm thực sự chỉ dành cho những người muốn đưa đôi bàn tay ra nắm lấy. Chúng ta nắm lấy tay nhau khi trời còn lạnh, khi mọi cảm xúc vẫn còn là ngỡ ngàng.
Tôi đã trải qua nhiều lần lạc mất, đã đi qua nhiều ngày bơ vơ để hiểu rằng: những cảm xúc đặc biệt đến với con người ta không nhiều lần trong đời, nhạy cảm với vội vàng là khác xa nhau. Nhạy cảm với một người, đó là lúc ta nhận ra từ rất sớm rằng mình cần nắm lấy đôi bàn tay ấy, mình có trách nhiệm với những hành động của bản thân và sẽ không dễ dàng buông bỏ.
![]() |
| Ảnh minh họa: Kiều Hạnh |
Có nỗi nhớ nào đó lớn lên trong những lúc người đi vắng. Tôi không muốn sự đợi chờ của ai đó trong số hai chúng ta hóa thành vô nghĩa. Thế nên nhớ hay thương thì cũng đều cần phải nói ra. Là nói cho người mình thương, chứ không phải là nói cho cả thế giới.
Tôi không còn muốn khoe tình cảm của mình với quá nhiều người. Tôi nghĩ nhiều hơn về những tổn hại có thể xảy đến với người tôi thương. Tôi khao khát muốn che chở cho đôi bàn tay ấy. Và tôi muốn người ấy hiểu tình cảm của tôi.
Sau bao nhiêu lỡ làng và chia rời, tôi cần một tình yêu thực tế. Là tình yêu cho hai người, là thứ tình cảm có thể khiến tôi với người ấy luôn cảm nhận được về nhau. Yêu thì phải được đáp lại, phải luôn khao khát cho đi. Đã yêu là sẽ phải hạnh phúc!.
Tôi đã từng yêu để chia tay, để đau và trải qua rất nhiều mất mát. Nhưng không vì thế mà tôi lo sợ việc trao tình cảm cho một người mới.
Những điều đã trải qua ngày hôm trước là để cho ta trưởng thành. Trưởng thành như một người biết trân trọng quá khứ, biết vượt qua và cố gắng thêm một lần nữa. Ngày nào đó, tôi với người đã gặp nhau cho tim bồi hồi trở lại.
Đó là ngày chúng ta nên tin rằng bản thân mình cần mở lòng với tất cả những nhiệt thành của tuổi trẻ. Chúng ta cần mở lòng để cảm nhận được người đối diện, để điều chỉnh và vun đắp. Chuyện buồn hôm qua là để mình trưởng thành và đón lấy nhiều may mắn hơn trong hôm nay.
Hãy cảm ơn người mới đã đến, cảm ơn quá khứ đã từng. Nắm tay nhau, hãy tin là bình yên sẽ tới. Tuyệt vời nhất của cuộc sống, đó chính là tìm ra một tình yêu có thật giữa rất nhiều hư hao lãng phí.
Bảo Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Chiêm nghiệm về giá trị của tri thức và "Đạo học ngàn năm" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
"Chạm" vào lịch sử triều Lý tại không gian trải nghiệm số Hoàng thành Thăng Long
Văn hóa EVNHANOI - Giá trị làm nên niềm tin của người dân Thủ đô
Vụ lừa bán vé Show nhạc "Về đây bốn cánh chim trời": Giám đốc Công ty Ngọc Việt đối diện hình phạt nào?
Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM
Hoả hoạn tại ngôi nhà trên phố Hàng Mã
TP.HCM: Triệt phá đường dây buôn lậu sản phẩm thực phẩm chức năng
Tin khác
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Cộng đồng 29/12/2025 22:06
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
Cộng đồng 29/12/2025 20:36
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cộng đồng 27/12/2025 18:06
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
