Kỳ 5: Nghĩa tình nơi xóm trọ công nhân
![]() | Điểm tựa bảo vệ công nhân lao động |
![]() | Vui buồn đám cưới công nhân. Kỳ 1: Nỗi lo của hai bên |
Qua lời giới thiệu của lãnh đạo xã Hải Bối (Đông Anh) chúng tôi tìm đến khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Thanh (thôn Cổ Điển) vào một ngày cuối tuần, đây là một trong 21 khu nhà trọ có tổ công nhân tự quản trên địa bàn xã. Bước vào khuôn viên khu nhà trọ, đón chào chúng tôi không chỉ có chủ khu trọ mà còn có cả những nụ cười rất niềm nở của CNLĐ đang thuê trọ ở đây.
![]() |
Con em CNLĐ trong cùng khu trọ thân thiết như anh em trong gia đình |
Khu trọ được xây dựng thành nhiều dãy phòng trọ với một sân chung rộng rãi, thoáng mát, nhiều cây xanh. Bà Thanh cho biết, khu nhà trọ của bà hiện có hơn 30 phòng trọ và phần lớn là các gia đình CNLĐ thuê trọ, mọi người ở đây sống hòa thuận, nghĩa tình và đoàn kết như một đại gia đình.
Sau những lời chia sẻ của bà Thanh, chúng tôi quan sát các phòng trọ, nơi có những gia đình nhỏ với những ông bố, bà mẹ và cả những người bà đang tay bồng bế con, thu dọn nhà cửa, chuẩn bị bữa cơm chiều trong tiếng trò chuyện, nói cười râm ran. Thu hút ánh nhìn của chúng tôi nhất là nơi những con em của CNLĐ đang vui đùa tại một góc sân, sự vô tư, hồn nhiên và những cử chỉ thân thiết tạo cho chúng tôi cảm giác chúng như những anh chị em trong một gia đình.
Nhớ có lần tôi bị ốm phải đi bệnh viện để chữa trị nhưng chưa đến ngày lĩnh lương mà tiền tiết kiệm không đủ trang trải nên phải vay mượn mọi người trong xóm trọ. Tất cả đều rất nhiệt tình giúp đỡ, người có nhiều cho vay nhiều, người có ít cho vay ít, còn những ai không có thì cũng sang hỏi thăm. Thực sự đó là những hành động rất nhân văn, nhân đạo giữa những người công nhân thuê trọ với nhau. Qua hành động giúp đỡ, sẽ chia lúc hoạn nạn đó tôi cảm thấy mọi người thực sự gắn bó với nhau và coi nhau như anh em ruột thịt trong gia đình. Rồi những dịp nghỉ lễ, mọi người về quê đều tay xách nách mang những thứ cây nhà lá vườn lên để mọi người cùng quây quần chung vui. Hay trước kỳ nghỉ Tết, cả xóm trọ đều tổ chức ăn tất niên, đơn giản chỉ là một bữa cơm nhưng mọi người được quây quần bên nhau để chia sẻ những vui buồn trong một năm sắp qua và những dự định cho một năm mới sắp đến.” – chị Vân chia sẻ. |
Cùng bà Thanh dạo một vòng khu nhà trọ, chúng tôi ghé vào phòng trọ của chị Hồ Thị Bằng, căn phòng với diện tích 20 m2, có gác xép với đầy đủ đồ dùng được sắp xếp khoa học, ngăn nắp tạo ra một không gian rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát. Cả hai vợ chồng chị hiện đang làm việc trong Công ty Daiwa (KCN Thăng Long) và đã thuê trọ ổn định tại khu nhà trọ này 11 năm nay.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Bằng cho biết: “Trước đây, khi hai vợ chồng mới đến làm việc tại KCN Thăng Long cũng đã chuyển một vài chỗ trọ vì nhiều lý do khác nhau, nhưng từ khi chuyển đến đây, thấy không gian vừa yên tĩnh lại an toàn, chủ nhà trọ cũng rất nhiệt tình và gần gũi, đặc biệt là những người thuê trọ luôn hòa đồng, thân thiết, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau nên chúng tôi đã quyết định ở lâu dài, cho đến nay cũng đã 11 năm.”
Dẫn chứng về sự hòa đồng, thân thiết, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ nhau của những người trong khu trọ, chị Bằng chỉ tay về phía những đứa trẻ đang vui đùa và nói: “Ở khu trọ này có rất đông trẻ con, trung bình mỗi gia đình có một, hai con, chúng thường tự vui đùa và trông nom lẫn nhau, những lúc bố mẹ có việc gì bận hoặc đi làm về muộn có thể nhờ hàng xóm đón con và trông con.
Cũng nhờ thế mà chúng tôi yên tâm hơn, chứ để con một mình thì lại lo sợ con ra đường bị xe cộ va quệt, bắt cóc… Đặc biệt, chủ nhà trọ cũng rất quý trẻ con, thường vui đùa với các cháu, mỗi dịp Trung thu, chủ nhà trọ cũng ủng hộ tiền để cả xóm cùng nhau tổ chức cho các con ăn uống và nhận quà, rồi ngày lễ tết cũng có lì xì cho từng con em của CNLĐ thuê trọ...”
“Sự thân thiết, sẻ chia giữa mọi người trong cùng khu trọ được thể hiện rõ nét nhất là mỗi khi đi làm về, mặc dù áp lực, mệt mỏi đến đâu nhưng khi về tới xóm trọ, gặp những người hàng xóm thân quen của mình, chia sẻ vài ba câu chuyện và nhận được những lời hỏi han, quan tâm lẫn nhau là dường như mọi mệt mỏi tan biến hết. Rồi những lúc khó khăn, thiếu thốn, chỉ cần mở lời nhờ nhau là mọi người sẵn sàng giúp đỡ.
Có lẽ, chính sự đồng điệu về hoàn cảnh và công việc là sợi dây kết nối để mọi người dễ dàng cảm thông, chia sẻ và gắn bó thân thiết với nhau hơn. Tôi cảm thấy thực sự may mắn khi được ở trong một khu trọ có người chủ nhà nhiệt tình, tốt bụng và những người hàng xóm thân thiện, hòa đồng, đó chính là liều thuốc tinh thần vô giá giúp CNLĐ chúng tôi vượt qua những khó khăn, áp lực của cuộc sống, công việc để hướng đến ngày mai tươi sáng hơn” – chị Bằng chia sẻ.
Cùng chung niềm may mắn như chị Bằng không chỉ có những công nhân đang thuê trọ tại đây mà ở nhiều khu trọ khác tập trung đông CNLĐ thuê trọ cũng có sự gắn kết, hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia với nhau.
Chị Nguyễn Thị Vân (quê Nghệ An) là công nhân Công ty Star Fashion (KCN Phú Nghĩa) đang thuê trọ tại thôn Nghĩa Hảo (Phú Nghĩa, Chương Mỹ) chia sẻ: “Một thân một mình từ Nghệ An ra Hà Nội làm việc, tôi luôn mong muốn sẽ tìm được một khu trọ an toàn, mọi người sống với nhau hòa thuận, vui vẻ bởi sau một ngày làm việc thường rất mệt mỏi mà về đến khu trọ mọi người lại “thân ai người ấy lo”, kèm thêm nỗi lo mất an ninh trật tự nữa thì sao chịu nổi.
Cũng may là từ khi chuyển đến đây thuê trọ, do tất cả mọi người đều có chung hoàn cảnh là sống xa gia đình, nhiều khi thiếu thốn tình cảm nên dễ dàng cảm thông, chia sẻ, gắn bó thân thiết và bảo vệ lẫn nhau.”
“Nhớ có lần tôi bị ốm phải đi bệnh viện để chữa trị nhưng chưa đến ngày lĩnh lương mà tiền tiết kiệm không đủ trang trải nên phải vay mượn mọi người trong xóm trọ. Tất cả đều rất nhiệt tình giúp đỡ, người có nhiều cho vay nhiều, người có ít cho vay ít, còn những ai không có thì cũng sang hỏi thăm. Thực sự đó là những hành động rất nhân văn, nhân đạo giữa những người công nhân thuê trọ với nhau.
Qua hành động giúp đỡ, sẽ chia lúc hoạn nạn đó tôi cảm thấy mọi người thực sự gắn bó với nhau và coi nhau như anh em ruột thịt trong gia đình. Rồi những dịp nghỉ lễ, mọi người về quê đều tay xách nách mang những thứ cây nhà lá vườn lên để mọi người cùng quây quần chung vui. Hay trước kỳ nghỉ Tết, cả xóm trọ đều tổ chức ăn tất niên, đơn giản chỉ là một bữa cơm nhưng mọi người được quây quần bên nhau để chia sẻ những vui buồn trong một năm sắp qua và những dự định cho một năm mới sắp đến.” – chị Vân chia sẻ.
CNLĐ đang làm việc trong các KCN – CX Hà Nội không chỉ được các cấp công đoàn và công ty quan tâm, chăm lo đời sống mà ngay chính bản thân họ - những người có chung hoàn cảnh là xa quê để tìm kiếm công việc và thu nhập ổn định nơi Thủ đô cũng luôn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
Chính sự nhân văn, nhân đạo trong cách ứng xử với nhau của CNLĐ là động lực lớn lao giúp họ vững tin hơn, sẵn sàng vượt qua những khó khăn, áp lực của cuộc sống và công việc, vượt lên trên nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền để hướng đến ngày mai tươi sáng hơn.
Mai Quý
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Khám phá dinh thự đẹp nhất Vạn Phúc City

ERA GROUP ra mắt Gemsocial, nền tảng chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp

Điều gì đặc biệt đưa Vạn Phúc City thành điểm đến tổ chức 2 đêm Concert “Anh Trai Say Hi”?

Ba thập kỷ “Nhất tâm”, vững bước cùng đất nước vươn Tầm

Phú Quốc công bố loạt dự án phục vụ APEC 2027

Khi nào nồm ẩm quay trở lại miền Bắc?

Hệ thống thuế điện tử chính thức hoạt động trở lại
Tin khác

Thận trọng khi đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc
Đời sống 15/03/2025 12:27

Đến 30/6/2025 tỉnh Hoà Bình phấn đấu xoá xong 3.194 nhà tạm, nhà dột nát
Đời sống 08/03/2025 22:14

Số vụ tai nạn lao động vẫn tăng
Đời sống 01/03/2025 16:55

Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi
Đời sống 27/02/2025 15:58

Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ mấy ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương?
Đời sống 25/02/2025 07:48

Hà Nội: Trên 56.500 người có công được điều dưỡng phục hồi sức khỏe
Đời sống 22/02/2025 16:43

Rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, chuẩn bị phương án tăng lương
Đời sống 22/02/2025 12:06

Quy định mới về phân loại lao động theo điều kiện lao động
Đời sống 20/02/2025 06:04

Niềm vui của những người không chọn ngày mở hàng
Đời sống 02/02/2025 22:04

Ca trực đặc biệt ngày 30 Tết của công nhân môi trường
Đời sống 28/01/2025 18:05