Hải Phòng: Một bé gái bị mẹ bỏ rơi ngay trong bệnh viện
Rạng sáng ngày 9/4, sản phụ Nguyễn Thị Gái (19 tuổi, trú tại xóm Chùa – Tân Dương – Thủy Nguyên – Hải Phòng) nhập viện khi có dấu hiệu sinh nở. Đi cùng Gái là một người đàn bà tên Nguyễn Thị Hòa, tự xưng là mẹ của sản phụ này. Mọi thủ tục giấy tờ và 2,3 triệu đồng tiền viện phí của sản phụ Gái đã được người nhà đóng đầy đủ. Sản phụ này không để lại số liên lạc trong phần tự khai khi nhập viện.
Bé Hà được mẹ đặt tên trước khi bị bỏ lại ở viện. |
Lúc 3h sáng cùng ngày, chị Gái sinh thường một bé gái, nặng 3,1kg. Chị đề nghị với bệnh viện ghi con theo họ mẹ, đặt tên là Nguyễn Thị Hà. Người phụ nữ trẻ này cho biết, chị chưa có chồng, đứa con là kết quả ngoài ý muốn.
Khoảng 20h cùng ngày, y tá và bác sĩ khoa sản 2 phát hiện đứa trẻ mới sinh nằm một mình tại giường trong phòng hậu sinh. Mọi nỗ lực tìm kiếm mẹ cháu bé đều vô vọng. Lúc này, mọi vật dụng cá nhân của chị Gái đã không còn để ở giường bệnh. “Sản phụ Gái đã mang theo cả chiếc áo bệnh nhân được trang bị khi nhập viện. Có lẽ vì sợ những người ở cùng phòng phát hiện ra ý đồ bỏ trốn nên chị ta đã không dám thay ra…” – một bác sĩ cho biết.
Nhận định đây là một ca bỏ rơi trẻ sơ sinh, ngay lập tức phía bệnh viện phụ sản đã mời công an phường sở tại đến lập biên bản, cùng phối hợp giải quyết. Sau khi làm các thủ tục theo quy định, bé Hà được khám sức khỏe toàn diện và kết quả cho thấy, bé hoàn toàn khỏe mạnh, không có dị tật hay bệnh lý nào.
Trong khi ngủ, bé Hà nhoẻn miệng cười. |
Bác sĩ Đinh Viết Đạt – Phó phòng tổ chức cán bộ, Bệnh viện phụ sản Hải Phòng – cho biết: “Đối với những trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện, chúng tôi sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng ít nhất 3 tháng. Khoảng thời gian này, phía công an phường sẽ thông báo rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Nếu người thân của trẻ đến nhận lại con, chúng tôi sẽ làm các thủ tục để trao trả. Nếu hết thời hạn trên nhưng người nhà không đến nhận, công an phường sẽ làm thủ tục để có giấy khai sinh cho bé, sau đó làm thủ tục cho nhận con nuôi hoặc gửi bé vào trại trẻ mồ côi”.
Bác sĩ Oanh – Phó trưởng khoa sơ sinh – trao đổi thêm: “Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại viện chúng tôi không phải hiếm. Cũng như mọi bé khác, bé Hà được chăm sóc, nuôi dưỡng đúng chế độ. Thậm chí, ở góc độ tình cảm, chúng tôi có phần ưu ái hơn bởi bé tội nghiệp lắm, làm người mà không được cha mẹ thừa nhận. Chỉ mong những người sinh thành ra bé suy nghĩ lại và đón bé về. Trộm vía, con bé khỏe mạnh và ngoan lắm”.
Nguồn Zing.net
Nên xem
Quận Thanh Xuân gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên
Tập trung tháo gỡ khó khăn về quản lý tài sản công
Người dân Điện Biên háo hức đón chờ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Cải tiến cách sử dụng và phương pháp quản lý nguồn nước tại doanh nghiệp
Đàn Ghi ta và sự biến chuyển trải qua thế kỷ
Ngày 12/5 sẽ diễn ra ngày hội gắn kết đào tạo nghề với thị trường lao động
Thanh Trì gặp mặt cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ
Tin khác
Người dân Điện Biên háo hức đón chờ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sự kiện 03/05/2024 19:32
Sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sự kiện 03/05/2024 18:05
Quận Tây Hồ: Giao lưu nhân chứng lịch sử tham gia kháng chiến chống Pháp
Thời sự 03/05/2024 17:06
Đồng chí Hoàng Đình Giong: Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
Sự kiện 03/05/2024 16:18
Từ ngày 1/7, chỉ sử dụng tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Tin mới 03/05/2024 16:16
Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra thị trường vàng
Tin mới 03/05/2024 16:16
Công an Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về ATVSLĐ
Sự kiện 03/05/2024 14:38
TP.HCM: Quy định mới về đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Sự kiện 03/05/2024 08:49
Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành các hoạt động của Quốc hội
Sự kiện 02/05/2024 21:55
56 ngày đêm làm nên chiến thắng chấn động địa cầu
Sự kiện 02/05/2024 18:39