Đằng nào chả cưới
| Xoay vòng xem nào! | |
| Muốn gia đình hạnh phúc, đừng bao giờ quên làm 8 điều sau | |
| Lời chào đầu ngõ | |
| Người cũ |
Hôm nay là sinh nhật thứ 25 của Vinh, anh tổ chức ở một nhà hàng ấm cúng chỉ có Lệ và một vài người bạn thân thiết. Mọi người chúc mừng xong cũng tế nhị về trước để đôi uyên ương có chút thời gian riêng tư. Vinh đưa Lệ về phòng trọ của cô, rồi anh không về ngay. Anh muốn được ôm cô thêm chút nữa, nhưng hơi men khiến anh rạo rực. Anh thấy Lệ đẹp quá, lung linh dưới ánh đèn sáng xanh. Vinh vùng dậy tắt điện rồi ôm ghì lấy Lệ. Ánh trăng được thể rọi qua cửa sổ, len lỏi vào căn phòng. Làn da Lệ trắng ngần dưới trăng.
![]() |
| Ảnh minh họa: nguồn Internet |
Một tháng sau…“Em có thật rồi”. Lệ thông báo với Vinh bằng vẻ mặt lo lắng. Anh vẹo má cô, cười: “Thì mình cưới chứ sao”. “Nhưng em sợ mẹ anh không đồng ý”. “Đến bây giờ không đồng ý cũng đã muộn”. Vinh lạc quan khiến Lệ yên lòng. Cuối tuần, anh dắt cô về nhà ra mắt, đồng thời xin phép bố mẹ cho hai đứa làm đám cưới. Mẹ anh, bố anh, dì anh đều tiếp đón nhiệt tình, ríu rít hỏi han “cô dâu” khiến Vinh vô cùng hứng khởi. Trong bếp, anh khẽ nháy mắt với cô: “Em thấy chưa, mẹ anh có phải phù thủy đâu”.
Hôm ấy, sau khi ăn uống Lệ cùng mẹ chồng tương lai của cô rửa bát dưới bếp. Cô không ngờ mọi việc lại trở nên suôn sẻ đến vậy. “Lệ này, cháu yêu Vinh lâu chưa?”. “Dạ, được 3 năm cô ạ”. “Thế mà nó dấu kỹ quá”. “Anh ấy sợ cô không đồng ý”. “Tại sao?”. “Vì cháu không phải con gái thành phố”. “Thật ra đó không phải là nguyên nhân”. “Cô nói gì cơ ạ?”. “Cháu nhà quê, cũng không sao, vấn đề là Vinh không thể lấy cháu được”. “???”. Lệ xuýt làm rơi cái bát. “Thằng Vinh nhà cô yêu con bé Yến, con ông chủ tịch tập đoàn cũng 3 năm nay rồi. Chúng nó quán quýt như người một nhà. Cô không hiểu sao nó vẫn còn có quan hệ với một cô gái như cháu”. “Cô gái như cháu… nghĩa là sao ạ?”. “Loại con gái nhà quê, ở trọ, mà còn chửa trước”.
Choang! Cái bát rơi xuống nền gạch, vỡ tan. “Hoặc là cô bỏ nó, hoặc là nó sẽ bị tách khỏi gia đình”. Tai Lê như ù đi.Trên đường đưa Lệ về, Vinh hỏi tại sao cô khóc, có phải khóc vì hạnh phúc không? “Có lẽ em sẽ bỏ cái thai”. Vinh giật bắn mình khi nghe cô nói thế. Anh nhận ra sự hoảng loạn trong mắt Lệ. “Là mẹ anh phải không? Anh biết ngay mà, không thể nào lại có chuyện ổn như thế”. Anh ôm cô vào lòng. “Chúng mình sẽ cưới, anh sẽ ra ngoài ở cùng em”. Tình yêu của anh khiến cô xúc động đến nỗi không còn nghĩ dược gì nữa, ngoài gật đầu đồng ý.
Ngay sau khi Vinh dọn đến căn gác trọ của Lệ chung sống, tập đoàn sa thải anh vì một lỗi nhỏ, anh biết đó là do mẹ anh dàn xếp để anh không còn đường lui buộc phải rời bỏ Lệ mà quay về. Ban đầu, Vinh xin một công việc ở doanh nghiệp tư nhân với đồng lương đủ trang trải cuộc sống eo hẹp, nhưng ba tháng sau doanh nghiệp này bị tố làm sai quy trình phải tạm đình chỉ sản xuất. Vinh thất nghiệp. Anh xin vào một công ty khác, nhưng cũng chỉ được 3 tháng là công ty làm ăn thua lỗ phải giải thế. Vinh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mỗi khi về nhà anh không còn cảm thấy vui vẻ nữa. Anh hay cáu gắt và đôi khi còn bóng gió rằng, vì cô mà anh phải chịu cực khổ thế này, cô liệu mà đối tốt với anh.
…Cuối cùng Lệ anh cũng sinh một cô công chúa. Và một tháng sau, Lệ bế con về quê. Khi cô về, Vinh đang ngủ trong căn gác nóng nực của gia đình cô. Anh từ một công tử con nhà giầu ở thành phố mà phải chịu cực khổ thế này vì cô ư? Vậy mà cô vì tự ái đã rời bỏ anh. Cô chạy vào ôm choàng lấy anh. “Lấy anh nhé”? Vinh thì thầm. Lệ cười trong nước mắt: “Anh đã dự một đám cưới nhà quê bao giờ chưa?”. “Chưa, bây giờ anh sẽ dự đám cưới nhà quê của chính mình”. Họ lặng đi trong vòng tay nhau.
Diệp Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị
Vun bồi an toàn giao thông học đường
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31
