Chuyện của riêng mình và chuyện “người ta nói”
| Chúng ta không mất nhau nếu chúng ta còn đợi | |
| Nếu có gặp lại nhớ nói cảm ơn nhau | |
| Sau tất cả, em vẫn mong tình yêu ở lại |
Cô ấy thích xem phim. Những bộ phim không hồi kết và có phần lãng mạn. Tôi không có thói quen đó. Có những ngày chẳng mấy vui, cô ấy đến và xem những tập phim mình thích, chẳng hề biết tâm trí tôi đang sửa soạn để được trò chuyện cùng cô ấy.
"Này em.."
"Nào, em đang bận."
Phim đang hay nghĩa là cô ấy đang bận. Mà phim thì cứ 5 phút lại có kịch tính một lần. Cô ấy bận triền miên!
Thi thoảng, tôi ngồi làm việc trong lúc cô ấy đến, mỗi người một góc.
"Này anh!", cô ấy gọi.
Tôi bảo: "Anh đang bận tí, để anh sửa nốt đoạn này".
Và rồi sau đó, cô ấy kết luận: "Lúc em cần thì anh không quan tâm em, xê ra!".
![]() |
Người yêu của tôi là một cô gái như thế đấy. Chúng tôi còn nhiều chuyện vụn vặt nữa để giận nhau thật nhiều. Chúng tôi khác nhau thật nhiều trong cá tính, cách nhìn nhận cuộc sống và có khi là cả cách yêu.
Ai đó nói rằng chúng tôi sẽ không đi tới đâu. Lý do họ đưa ra là: "Bởi vì mày cả cô ta khác nhau nhiều quá. Với lại thời gian cho mày với cô ấy còn bao nhiêu nữa?"
Những điều người ta nói luôn đúng, tôi vẫn đồng tình như vậy.
Câu chuyện Người ta nói là câu chuyện ai cũng biết. Nó hiển nhiên và phũ phàng như cuộc sống sẽ xảy ra như thế. Nhưng chúng tôi không sống và yêu cho Người ta. Các bạn cũng thế thôi, khi nhạy cảm thông báo cho các bạn tín hiệu về một con người đáng để trân trọng, các bạn sẽ nghĩ:
"À, cô ấy xem phim lúc ở cạnh mình bởi vì cô ấy thoải mái khi xem phim. Tình cảm rất cần sự thoải mái." Có tình cảm với nhau thì ở cạnh nhau phải thấy thoải mái chứ. Và rồi một ngày, bạn sẽ xem phim cùng cô ấy, việc xem phim chung trở thành một thứ hạnh phúc của bạn.
Khi nhạy cảm thông báo cho bạn tín hiệu về những điều chân thành, liệu bạn có còn biết thiết tha mà đón nhận, giữ gìn nó, mặc kệ những suy nghĩ khác hướng, những thói quen không cùng?
Những điều người ta nói là những điều đúng với tất cả mọi người. Nhưng chuyện riêng là câu chuyện chỉ đúng trong một thời điểm, với một người cụ thể.
Đừng sống theo những gì người ta nói. Mỗi tình yêu lại là một câu chuyện riêng và chính nhờ sự riêng biệt đó mà câu chuyện của mỗi chúng ta mới trở nên đặc biệt.
Đừng bao giờ yêu một thứ gì vì lý do giống với tất cả mọi người. Tình yêu như thế nhạt nhẽo và tầm thường lắm! Chân chính yêu thương là khi chúng ta đã trải qua một quá trình để cùng người ấy trong những điều không tốt. Là khi ta học được cách chấp nhận và yêu cả những điều không hay. Thế rồi, ta ở lại bên người vì những cố gắng, những điều đặc biệt và những tình yêu với lý do khác lạ ấy.
Nếu muốn sống nhàn nhạt và không có tình cảm đặc biệt với ai, hãy cứ chọn để tin những gì người ta nói.
Bảo Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31
