Nếu có gặp lại nhớ nói cảm ơn nhau
| Sau tất cả, em vẫn mong tình yêu ở lại | |
| Yêu thương ngược chiều... |
Anh từng nói về những ngày chuyện cũ thành áng mây, nơi con người ta khóc như đứa trẻ. Bây giờ, mình bước qua những ngày như thế. Nơi mình đứng lên không có nhau, đó là ngày duyên hết. Giữ làm gì, những niềm hận và trách móc. Nếu tất cả đã chẳng thể trở về...
Rồi một ngày em sẽ nghĩ lại về chuyện của chúng ta. Cả hai chúng ta đều chưa tốt. Và đâu đó trong những kí ức, có thể em sẽ tìm thấy anh ở trong những giọt nước mắt muộn màng.
![]() |
| Chỉ một phút không nhau, nỗi nhớ cũng đã đủ thời gian để đổi chiều... (Ảnh minh họa: Thanh Nga) |
Những ngày tháng không nhau liệu có vui? Anh mong em đừng như lời em nói, rằng em sẽ không yêu, không tin ai nữa.
Mình từng ngồi cùng nhau dưới ánh sao đêm, đôi bàn tay khẽ nắm. Những va chạm thật khẽ của cơ thể tự nó đã giống như một lời hứa. Hứa là sẽ bên nhau, sẽ cố gắng cùng xây dựng một hạnh phúc. Mình thôi nhắc để quên những trầy xước từ quá khứ! Mình mong ước là người mang đến cho kẻ còn lại chút ấm áp yên bình.
Và cuối cùng thì sao? Mình chẳng làm được gì cả. Hoặc tệ hơn là, cả hai đứa đã mang thêm những nỗi buồn đến cho nhau. Biết bao giờ anh với em học lại được thêm một lần, những bồi hồi của cảm xúc. Biết bao giờ mình mới có thể bắt đầu lại những niềm yêu?
Thế mới biết, phải khi buông tay một người, ta mới thực sự học được cách tiếc những phận duyên. Thế mới biết rằng kể từ khi có em, trái tim anh đã mệt, chẳng muốn bước tiếp nữa, không muốn yêu thêm ai.
Đau buồn không phải là khi em im lặng buông tay. Anh chẳng biết làm gì khi lòng em đã khác. Chỉ một phút không nhau, nỗi nhớ cũng đã đủ thời gian để đổi chiều.
Anh chỉ buồn khi thấy lòng mình còn tiếc những điều đã cũ. Tiếc cho em! Em được gì, nơi những lời hứa anh chưa thể thực hiện? Nơi những lỗi lầm chúng ta đã có, những hạnh phúc chúng ta đã chẳng thể giữ lấy và mang theo?
Có một ngày nắng đẹp, chúng mình khẽ quên nhau như một người từng yêu. Mình thậm chí không gọi nhau là “người cũ” nữa. Nhìn thấy nhau, đôi môi đã có thể mỉm cười.
Có một ngày mình vui khi nghĩ lại những điều tốt đẹp đã từng xảy đến. Ngày hôm ấy, hãy nói với nhau một lời cảm ơn!
Bảo Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị
Vun bồi an toàn giao thông học đường
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31
