Bữa cơm dang dở đợi bố mẹ về
Tai nạn xe khách kinh hoàng, 15 người thương vong ở HN | |
Tai nạn đường sắt và nỗi ám ảnh khôn nguôi |
Người thân đau đớn lo hậu sự cho anh Hùng, chị Minh |
Trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên QL 32, đoạn đi qua địa phận xã Ngọc Tảo (Phúc Thọ, Hà Nội) vào chiều 30/3, đã cướp đi sinh mạng của 5 người và khiến 10 người khác bị thương. Xót xa hơn, trong 5 nạn nhân có anh Hùng, chị Minh là hai vợ chồng đang trên đường khám bệnh trở về nhà. Cũng ở huyện Vĩnh Tường, còn có hai nạn nhân khác là bà Bùi Thị Dân (77 tuổi, thôn Nam, xã Lũng Hòa) và ông Lê Văn Minh (53 tuổi, ở xóm Nội, xã Tân Tiến).
Ngôi nhà nhỏ trú tại đội 10, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tương (Vĩnh Phúc) bao trùm bầu không khí tang thương bởi tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc ai oán gọi cha, gọi mẹ của những đứa con thơ. “Cùng một lúc mà mất cả bố cả mẹ thì còn nỗi đau nào xót xa hơn. Đứa lớn thì vừa mới đi làm, còn đứa nhỏ thì vẫn đang đi học, bố mẹ mất rồi tội nghiệp chúng nó quá!”, chị Hương - người hàng xóm bên cạnh nhà anh Hùng ngậm ngùi chia sẻ.
Người thân, dân làng xót xa đưa tiễn người xấu số |
Anh chị mất đi để lại nỗi xót xa, mất mát quá lớn cho hai người con là Cao Xuân Liêm (19 tuổi) và Cao Thị Bích Phượng (16 tuổi). Dường như sự mất mát ấy là nỗi đau quá lớn đối với hai anh em Liêm, Phượng.
“Từ tết đến giờ, sức khỏe của bố mẹ em không được tốt, mẹ em thường xuyên mất ngủ, mệt mỏi. Hôm qua bố mẹ mới sắp xếp được thời gian để lên bệnh viện trên Hà Nội khám. Sáng sớm, em còn chở bố mẹ ra bến xe. Đến trưa, mẹ có điện về bảo nấu cơm phần bố mẹ, bố mẹ đang trên đường về. Hai anh em nấu xong, cơm nước đã dọn sẵn mà mãi không thấy bố mẹ về, em có điện lại cho mẹ nhưng không được nữa. Em nghe tin thấy mọi người nói có vụ tai nạn thảm khốc ở trên Phúc Thọ nhưng ai ngờ lại rơi vào chính gia đình em”, cháu Liêm, con trai của anh Hùng gào khóc bên quan tài của bố mẹ.
Bà Cao Thị Tới, chị dâu của anh Hùng vừa khóc vừa kể lại: “Sáng qua còn thấy cậu mợ ấy bảo lên Hà Nội khám mà sao giờ trở về lại thành ra thế này. Hai vợ chồng cậu mợ ấy hiền lành, chẳng bao giờ điều tiếng với ai, hàng xóm anh em ai cũng yêu quý mà sao giờ lại khổ thế này. Cậu mợ ấy đi như vậy thì ai sẽ chăm sóc, nuôi nấng những đứa trẻ?”.
Kim Oanh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin mới 16/07/2024 22:56
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Tin mới 16/07/2024 22:28
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tin mới 16/07/2024 16:17
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công
Tin mới 16/07/2024 13:59
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA
Tin mới 16/07/2024 13:54
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội
Tin mới 16/07/2024 12:34
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính
Tin mới 16/07/2024 11:36
Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số
Tin mới 16/07/2024 06:32
Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân
Tin mới 15/07/2024 21:40
TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm
Sự kiện 15/07/2024 16:15