Ăn mày và đức tin
| Hiểu, để yêu thương | |
| Nước mắt |
Đang đứng ngoài sân tận hưởng gió mát và ngắm cây hoa nhài còn nở vài bông cuối mùa, tôi giật mình bởi tiếng người quen: “Ôi, lâu lắm rồi mới gặp chị…”. Hóa ra là cô em làm cùng cơ quan cũ. “Chị đưa bà đi lễ, chị đứng ngoài này chờ”. Cô em ngạc nhiên hỏi: “Vào chùa mà không lễ, không xin, thì đi làm gì”. “Thì đi chùa vãn cảnh là chính. Thế hôm nay, cô đi xin gì?”.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cô em tong tẩy đi. Cái áo cô mặc mỏng tang bay phấp phới hở cả mảng lưng…Tôi không nén nổi tiếng thở dài… Những việc mà cô vừa cho là “đen đủi” ấy, rõ ràng là không đúng, tất nhiên phải có hệ quả… vậy mà cô ấy nghĩ có thể “xin”, là hóa giải được. Cô em kể vanh vách: “Mấy tháng nay em đen quá. Đầu năm, chồng em lái xe để không đúng chỗ, bị chúng nó đập nát xe, đi sửa tốn hơn trăm triệu. Tháng trước, ông con đi học, đánh nhau với bạn, chẳng may làm gãy tay con người ta phải vào viện, cũng mất vài chục. Tuần trước, em đi cắt mí mắt, mà nó lại làm một bên to một bên bé, giờ cứ phải đeo kính, đợi sửa lại. Đen thế không biết. Hôm nay, đi xin cho mọi việc hanh thông. Nhân tiện, xin luôn cho ông xã năm nay lên phó giám đốc. Thằng cha “phó” sắp về hưu, nhà em phải đấu với hai thằng nữa, tốn kém lắm… Thôi, em vào xin lộc đây…”.
Những tiếng lầm rầm khấn vái phía trong chùa vẫn vọng ra đều đều.
Tôi nhớ ngày bé hay cùng bà lên chùa, thấy ngày ấy người ta đi chùa ít hơn, chủ yếu là thắp hương, chứ không dâng lễ. Có chăng chỉ nải chuối hoặc vài quả cam, quả bưởi dâng, xin lấy lộc. Đi chùa chủ yếu để cầu bình an. Đến chùa để mong thần kinh dịu lại. Không cần gặp ai, chẳng màng học hỏi, chỉ cần ngắm cảnh thanh nhàn u tịch, hít căng lồng ngực không khí trong lành dịu nhẹ hương hoa…
Ngày nay, người ta đi chùa thi nhau dâng lễ tiền triệu, khấn vái, xin xỏ, thậm chí còn cầu cho người mà mình không ưa - gặp đại họa. Rồi người ta chen chúc, giẫm đạp giành nhau đồ lễ. Đồ lễ nay gồm quá nhiều tiền âm phủ, vàng mã, đồ mặn, quăng tiền thật bừa bãi ở gốc cây, tượng Phật, thú đá…
Đức Phật là một bậc giác ngộ, không phải là vị thần có nhiều quyền năng để có thể ban phúc, hay giáng họa bất kỳ ai. Phật chỉ dạy chúng ta về nhân quả, nghĩa là các hành động qua thân, miệng và ý của con người tạo ra.
Vậy mà nhiều người đi lễ chùa không hiểu được đạo lý này, tự biến mình thành “ăn mày” đi tìm sự bố thí từ một thế giới tâm linh mà họ tự dựng lên. Họ tưởng nơi chùa chiền có rất nhiều thứ gọi là “lộc” để họ đến xin.
Phải chăng, “đức tin” lầm lạc đã biến họ thành những kẻ “ăn mày”?!!
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng
Tin khác
Vinh danh những người giữ hồn thủ công mỹ nghệ Hà Nội
Media 31/12/2025 21:09
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Cộng đồng 29/12/2025 22:06
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
Cộng đồng 29/12/2025 20:36
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cộng đồng 27/12/2025 18:06
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
