Sống để sẻ chia…

(LĐTĐ) Luôn bận rộn với công việc kinh doanh nhưng chị Trần Hồng Nhung (chủ công ty kinh doanh thiết bị đồ điện tại đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy) luôn dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện với tâm niệm “sống để sẻ chia”. Với chị, công việc đó là niềm vui, niềm hạnh phúc mà chẳng phải ai cũng có được.
Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Ủng hộ miền Trung thương yêu - Nơi ấm áp trái tim" Hỗ trợ đồ dùng gia đình cho người dân miền Trung

Đau đáu với hoạt động thiện nguyện

Được gặp gỡ và trò chuyện với chị, chúng tôi càng cảm phục người phụ nữ này hơn bởi chị là một người giàu lòng nhân ái. Mỗi ngày, chị chọn một niềm vui, với chị, đó là niềm vui sẻ chia, niềm vui được đem đến cho ai đó nụ cười ấm áp. Với chị Nhung, làm từ thiện thì không quản mưa gió, ngày đêm và quan trọng phải làm bằng cả tấm lòng để sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn… chứ không phải mượn việc này để đánh bóng tên tuổi.

Sống để sẻ chia…
Những suất quà được chị Nhung cùng các thành viên câu lạc bộ Tâm Đức trao tới tận tay người dân vùng lũ miền Trung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về cơ duyên đến với hoạt động thiện nguyện, chị Nhung cho biết: “Ngay từ nhỏ, trải qua cuộc sống khó khăn, tôi hiểu rõ nỗi vất vả của những số phận không may mắn. Đó cũng là lúc tôi cảm nhận được giá trị của sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ từ những người thân và bạn bè dành cho mình. Do đó, giờ đây, khi cuộc sống đã ổn định hơn, mặc dù bận rộn nhưng làm công việc thiện nguyện tôi nhận được sự tin tưởng của mọi người và đầy ắp những niềm vui. Đó là điều mà tôi không thể cân, đo, đong đếm cũng như chẳng thể mua được bằng tiền”.

Với tâm niệm đó, mặc dù công việc bận rộn nhưng từ năm 2005, chị đã thành lập Câu lạc bộ Tâm Đức, từ đó đến nay, chị cùng các thành viên trong đội vẫn âm thầm sắp xếp thời gian, lên kế hoạch cụ thể cho các chương trình thiện nguyện. Chính những nụ cười rạng rỡ của mỗi hoàn cảnh khó khăn sau khi được chị giúp đỡ đã sưởi ấm trái tim chị, đó cũng là động lực để chị tiếp tục thực hiện ước mơ về cuộc sống tràn đầy yêu thương.

Hoạt động thiện nguyện đòi hỏi chị phải bỏ ra thời gian, công sức và tiền bạc. Thậm chí nhiều khi chị phải gác lại công việc kinh doanh, công việc chăm sóc con nhỏ của gia đình để đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng sâu, vùng xa, mặc dù thường xuyên vắng nhà nhưng chị Nhung được chồng luôn thấu hiểu cho đam mê của vợ. Anh đã luôn ở bên động viên, giúp đỡ và ủng hộ chị hoàn thành tốt công việc và niềm đam mê của mình.

Chẳng riêng cá nhân chị mà những chuyến đi xa, lên những vùng núi cao hay vào khu vực Nghệ An, Quảng Bình... vợ chồng chị luôn gác mọi công việc kinh doanh để tham gia cùng đoàn, chở đến những chiếc áo ấm, những thùng mì tôm, thùng sữa, hay những chú bò thông qua chương trình “Ngân hàng bò”, trao cần câu cơm cho những người nghèo. Cứ như vậy, sau mỗi chuyến đi đó, nhiều người khó khăn, người nghèo, người già được chị Nhung giúp đỡ, giúp họ có thêm niềm lạc quan, tin yêu vào cuộc sống.

Xuyên ngày, đêm chuyển hàng tới tay bà con vùng lũ

Với truyền thống “lá lành, đùm lá rách; “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”; “Thương người như thể thương thân” trong lúc đồng bào một số tỉnh miền Trung bị hoạn nạn bởi thiên tai không chỉ riêng chị Nhung mà còn rất nhiều cá nhân, tổ chức, cơ quan đơn vị đã chung tay ủng hộ, kêu gọi giúp đỡ đồng bào. Đây là việc làm nhân văn được bắt nguồn từ cội nguồn của dân tộc. Cuộc sống, ai trong chúng ta sinh ra cũng làm việc để mưu cầu hạnh phúc, ai cũng muốn được thụ hưởng những thành quả lao động từ mồ hôi, nước mắt của mình. Song trong số chúng ta ai cũng có trái tim bao dung để nghĩ về những đồng bào, những số phận hẩm hiu để sẻ chia. Bởi vì xét cho cùng sống cũng một phần để cho; cũng một phần để sẻ chia!

Song song với những hoạt động thiện nguyện được câu lạc bộ vẫn duy trì thường xuyên theo hàng tuần, hàng tháng, những ngày qua với phương châm “lá lành đùm lá rách”, khi thấy đồng bào miền Trung phải “oằn mình” trong lũ lụt, chị Nhung cùng các thành viên trong câu lạc bộ đã vận động, kêu gọi quyên góp hỗ trợ cho bà con vùng lũ. Chị cùng một số thành viên trong câu lạc bộ đã vượt qua hàng trăm cây số, dầm mưa, lội nước để đến, chia sẻ cùng bà con nơi đây.

Nhớ lại một tuần ăn ngủ cùng bà con vùng lũ, chị Nhung cho biết, đặt chân đến vùng nước lũ mới thấy hết sự kinh hoàng, nước tràn ngập quốc lộ, các cánh đồng mênh mông biển nước, nhiều chỗ ngập sâu 5 đến 7 mét, nước đổ từ núi xuống gây sạt lở vùi lấp nhiều căn nhà, bốn bề là bể nước. Chị và cả đoàn đã chứng kiến nhiều cảnh đau thương, tan tác do ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt, nhà cửa bị cuốn trôi, hoa màu, vật nuôi, thủy sản ngập chìm trong biển nước, nhiều gia đình đã bị lũ cuốn trôi hết tài sản... Trong những ngày ngập lụt nhiều hộ gia đình bị cô lập không có lương thực, thực phẩm để sống qua những ngày bão lũ.

Những ngày này, có mặt tại tỉnh Quảng Trị, ngay từ tờ mờ sáng, đoàn thiện nguyện tất bật mỗi người một việc, gói những phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm như mì gói, sữa, dầu ăn, nước mắm, gạo, tiền để giúp bà con tái sản xuất sau mùa mưa lũ. Mưa ngập kéo dài, nhiều bà con đã mắc các chứng bệnh như ho, cảm, sốt, đoàn đã gói tiếp những vỉ thuốc để gửi đến bà con.

“Xem ti vi thấy cảnh lũ lụt ở miền Trung, tôi đã bật khóc, luôn đau đáu phải làm sao giúp đỡ cho họ và rồi tôi cùng một số thành viên quyết định vào tận nơi để hỗ trợ họ những thứ cần thiết nhất. Đến trực tiếp nơi đây mới thấy hết nỗi vất vả của bà con, chúng tôi chỉ mong sao giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt. Ban đầu dự định đoàn chỉ đi mấy ngày nhưng vào đến nơi thấy bà con đói, khổ chúng tôi lại tiếp tục đi hết khu khó khăn này đến khu khác. Ngày nào cũng bận rộn với công việc đi hỗ trợ cho từng nhà, mấy chị em trong đoàn quên ăn sáng, trưa, có hôm đến tối đói quá mới nhớ ra là mình đã bỏ bữa. Khi ấy trong đầu luôn đau đáu làm sao chuyển được đồ hỗ trợ đến tay người dân một cách nhanh nhất, chứ thấy họ khổ như vậy, thương họ không cầm được nước mắt”, chị Nhung kể lại những ngày vào rốn lũ hỗ trợ cho bà con nơi đây.

Hành trình thiện nguyện của chị Nhung cùng các thành viên vẫn không ngừng nghỉ. Trở về Hà Nội sau chuyến đi 6 ngày, mấy ngày nay chị cùng các thành viên trong nhóm lại tiếp tục kêu gọi, lên phương án mua sắm đồ đạc cho bà con sau khi lũ rút. Các vật dụng cần thiết trong gia đình từ xoong, nồi, bát đĩa, sách vở, quần áo.... được chị cùng các thành viên chuẩn bị cẩn thận để mang tới cho bà con trong vài ngày tới.

Chia sẻ về kế hoạch thiện nguyện trong những ngày tới, chị Nhung cho biết: “Mặc dù công việc kinh doanh của gia đình khiến tôi rất bận rộn nhưng sau chuyến đi vừa rồi, trở về Hà Nội tôi vẫn không thể quên hình ảnh khó khăn của bà con miền Trung. Có những trẻ nhỏ, người già đói không có cơm ăn, nhiều gia đình tài sản trôi hết theo dòng nước lũ, giờ đây họ trắng tay... Tôi sẽ thu xếp và gác lại công việc của mình để tiếp tục hành trình quay trở lại miền Trung giúp cho bà con nơi đây. Mấy ngày nay, các thành viên trong nhóm cố gắng tìm các phương án hỗ trợ sửa nhà cho những ngôi nhà bị sập, tặng vốn cho họ cải tạo lại sản xuất, chăn nuôi, mong sao chuyến đi của chúng tôi sẽ giúp đỡ được nhiều gia đình hơn nữa”. /.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.

Tin khác

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Xem thêm
Phiên bản di động