Ở nơi chín suối họ sẽ mãi hạnh phúc bên nhau

“Trái tim băng giá của em đã tan ra/ Khi ngọn lửa tình yêu anh dữ dội/…Những ngày này sẽ kéo dài bao nhiêu/ Khi cuộc đời em sắp hết/ Duy chỉ có tình yêu không có hồi kết…”, đó là những câu thơ chứa chan tình cảm mà cô gái bị suy thận Nguyễn Châu Loan, viết tặng người chồng của mình là Nguyễn Văn Vượng. Để rồi, chính những câu thơ ấy đã khép lại câu chuyện cổ tích thời hiện đại và bắt đầu một câu chuyện tình mới ở cõi vĩnh hằng.

Tình yêu cổ tích

“Vậy là em ấy đã được về bên cạnh người chồng của mình. Hết rồi những đớn đau, khổ ải, giằng xé. Hết rồi những bi kịch cuộc đời. Giờ thì em không còn phải gồng mình chiến đấu với bệnh tật, với nỗi cô đơn, trống trải nữa...”, đó là chia sẻ của anh Nguyễn Đình Hải là anh trai thứ 2 của cô gái “cổ tích” Nguyễn Châu Loan khi nói về sự ra đi của em gái. Được biết, sau hơn 3 tháng chống chọi với bệnh tật, trong đau đớn và cô đơn khi người chồng của mình qua đời, Nguyễn Châu Loan đã nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng vào lúc 23h đêm ngày 22/1, tại nhà riêng ở xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội, trong niềm tiếc thương vô bờ của gia đình và người thân.

Trước đó, câu chuyện tình đẹp như cổ tích của chị Loan và anh Vượng từng khiến không ít người phải rơi nước mắt, khi họ được chứng kiến tình yêu chân thành mà hai người dành cho nhau, đặc biệt là khi phát hiện mình bị mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, cũng như gặp phải sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình anh Vượng. Khi tưởng như cánh cửa hạnh phúc sẽ khép lại với người phụ nữ bất hạnh, Châu Loan thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Đó chính là tình yêu, là hạnh phúc mà anh Nguyễn Văn Vượng một chàng trai Hà thành đã mang lại cho chị. Anh trở thành bờ vai, chỗ dựa vững chắc để mỗi khi đau đớn, mệt mỏi Châu Loan có thể tựa vào.

Cảm động trước câu chuyện tình yêu ấy, vào ngày 6/4/2014, chương trình “Điều ước thứ 7” phát trên sóng VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam; đã tổ chức đám cưới cho chị Loan và anh Vượng tại công viên Dịch Vọng, Cầu Giấy, dưới sự chứng kiến của hàng triệu khán giả xem truyền hình. Đám cưới được ví như trong mơ khi Châu Loan khoác trên mình chiếc áo cưới trắng tinh, và nở nụ cười hạnh phúc trong vòng tay của anh Vượng. Cả hai trao nhau nụ hôn say đắm, và cùng trao lời thề ước trọn đời bên nhau. Đám cưới đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của độc giả, đó là những giọt nước mắt của niềm vui, niềm hạnh phúc, của sự cảm phục và chúc phúc cho đôi lứa mãi không rời xa. Chia sẻ về đám cưới “cổ tích” của mình Châu Loan đã có lần tâm sự: “Không phải mọi người mà ngay cả với tôi, đám cưới ấy diễn ra cứ như trong những giấc mơ mà tôi vẫn thường thấy”.

Những tưởng, câu chuyện “cổ tích” về một đám cưới có một không hai, sẽ là bước khởi đầu cho một hạnh phúc viên mãn của anh Vượng và chị Loan. Thế nhưng, bất hạnh một lần nữa lại ập đến với cô gái suy thận Châu Loan. Vào ngày 9/11/2014, một vụ tai nạn bất ngờ đã cướp đi mạng sống của anh Vượng khiến chị Loan gục ngã trong đau đớn. Anh Bình (anh trai cả của chị Loan) nhớ lại thời khắc mà em gái mình phải đón nhận hung tin: “Khi đón nhận tin chú Vượng mất, Loan ngỡ ngàng đến không thốt nên lời. Cuộc đời quá bất công với một người tốt như chú ấy, và cũng quá phũ phàng với Loan. Cũng kể từ hôm ấy sức khỏe của Loan suy sụp, bệnh tình ngày một nặng hơn”.

Nghe tin người chồng trong “câu chuyện cổ tích” bất ngờ qua đời, một lần nữa hàng triệu độc giả đã dành tình cảm cho vợ chồng anh Vượng chị Loan trước đây, lại rưng rưng khóe mắt. Ai cũng xót thương cho một chuyện tình cổ tích còn dang dở, khi số phận chia lìa hai người ở hai thế giới khác nhau. Có người còn thốt lên rằng, người chết rồi nỗi đau như được giải thoát. Nhưng người còn sống thì nỗi đau vẫn còn mãi. Bởi thế, sự ra đi bất ngờ của anh Vượng khiến chị Châu Loan sống mà như chết.

Họ sẽ mãi bên nhau

Tinh thần suy sụp, bệnh tật ngày một nặng hơn, sau gần 3 tháng chống chọi với nỗi đau bệnh tật và nỗi đau mất chồng, chị Loan đã ra đi. Tin Châu Loan qua đời đã khiến cho nhiều người bàng hoàng, thương xót. Nhân vật cuối cùng của câu chuyện tình yêu như cổ tích và một đám cưới trong mơ hôm nào, giờ đã ra đi mãi mãi, để lại đó một câu chuyện tình từ tuyệt đẹp, đến dang dở và kết thúc trong một niềm hi vọng về hạnh phúc vĩnh cửu.

Nhớ lại những giây phút cuối cùng chống chọi với bệnh tật bên giường bệnh của em gái, anh Hải anh trai chị Loan kể: “Buổi sáng hôm qua Loan vẫn còn tỉnh táo, tuy nhiên sức khỏe thì đã suy kiệt rồi. Vì thế, em không còn có sức để có thể chịu thêm một lần chạy thận nào nữa. Sau khi hội chẩn, bác sỹ đã thông báo về tình hình sức khỏe của Loan với gia đình, 9h sáng ngày 22/1 gia đình tôi quyết định đưa em về nhà. Và đến 23h cùng ngày, Loan trút hơi thở cuối cùng”.

Cũng theo anh Hải chia sẻ, trước khi mất Loan còn rất nhiều di nguyện chưa thể làm được. Đó là việc chị mong muốn một lần được đến trước mộ chồng và thắp cho anh một nén nhang tiễn biệt. Thế nhưng, cơ thể quá yếu không thể đảm bảo cho chị di chuyển một quãng đường xa. Bởi vậy, ước nguyện ấy của Châu Loan đành phải nhờ những người thân trong gia đình. Bên cạnh đó, một sự trăn trở lớn mà suốt từ ngày trở thành vợ của anh Vượng, chị Loan muốn thực hiện dù chỉ một lần mà chưa được, đó chính là mong muốn một ngày được sống trọn đạo làm con dâu. “Mong muốn ấy của Loan không chỉ gia đình tôi biết mà gia đình nhà chồng Loan cũng biết. Thế nhưng, mọi người đều hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh bệnh tật của em. Mặc dù hai vợ chồng cô chú ấy đến với nhau chưa có sự chứng nhận của pháp luật. Nhưng đã nhận được sự đồng ý của hai bên gia đình”.

Bà Thành và em gái anh Vượng cùng những người thân trong gia đình có mặt tại nhà chị Loan

57701

Nấc nghẹn không nói thành lời mỗi khi có ai đó động viên chia buồn, bà Lý mẹ chồng cô gái suy thận lắc đầu: “Quá bất hạnh cho cả hai đứa, giờ tôi không còn một lời nào để diễn tả hết nỗi đau đớn này”. Đỡ lời chị gái mình, bà Thành dì ruột của anh Vượng cho biết, gia đình bên nhà chồng của chị Châu Loan đã về từ sáng sớm, sau khi nhận được tin chị Loan mất. Mặc dù biết bệnh tình của Loan ngày một xấu đi và khó qua khỏi, nhưng mọi người vẫn rất đau đớn trước sự ra đi ấy, bà Thành tâm sự: “Số của hai đứa bất hạnh, mong rằng ở nơi chín suối hai đứa sẽ hạnh phúc và bên nhau mãi mãi. Thôi thì cố gắng gạt nỗi buồn tiễn con ra đi, vì biết đâu ở bên kia thế giới Vượng đang chờ đón Loan rồi”.

Sự ra đi của Châu Loan nhẹ nhàng, như chính cái cách mà chị cùng với anh Vượng xây nên một câu chuyện tình cổ tích. Bởi thế, thay vì những lời chia buồn đẫm nước mắt, nhiều người lại thầm cầu chúc cho đôi vợ chồng trẻ sẽ mãi mãi bên nhau ở bên kia thế giới.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cháy kho chứa hàng của Viettel Post ở quận Bắc Từ Liêm

Cháy kho chứa hàng của Viettel Post ở quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h ngày 23/6 tại cơ sở Viettel Post 178 Phú Diễn, Bắc từ Liêm, Hà Nội. Khu vực cháy bước đầu xác định là tầng 2 kho chứa hàng. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã kịp thời dập tắt...
C.Ronaldo đã lập kỷ lục vĩ đại trong lịch sử Euro

C.Ronaldo đã lập kỷ lục vĩ đại trong lịch sử Euro

(LĐTĐ) Là cầu thủ xuất hiện ở nhiều kỳ Euro nhất, ra sân nhiều trận đấu nhất, ra sân nhiều trận nhất với tư cách đội trưởng, giành nhiều chiến thắng nhất, ghi nhiều bàn thắng nhất, ghi bàn trong nhiều trận nhất, ghi bàn ở nhiều kỳ Euro nhất, kiến tạo nhiều cơ hội nhất. Với những thành tích trên, siêu sao người Bồ Đào Nha - C.Ronaldo đã lập kỷ lục vĩ đại trong lịch sử Euro.
Bảo đảm đề thi tốt nghiệp THPT 2024 chất lượng, chính xác, tuyệt đối an toàn

Bảo đảm đề thi tốt nghiệp THPT 2024 chất lượng, chính xác, tuyệt đối an toàn

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 60/CĐ-TTg về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động

(LĐTĐ) 6 tháng đầu, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã tập trung chỉ đạo hoạt động của các cấp Công đoàn trong quận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trong đó LĐLĐ quận đặc biệt chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Công đoàn đồng hành xây dựng văn hóa tại doanh nghiệp

Công đoàn đồng hành xây dựng văn hóa tại doanh nghiệp

(LĐTĐ) Khi tổ chức Công đoàn các cấp tham gia tích cực vào xây dựng văn hóa doanh nghiệp sẽ là yếu tố thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của hoạt động Công đoàn. Việc xây dựng văn hóa tại doanh nghiệp đã và đang được nhiều Công đoàn cơ sở triển khai với các hoạt động tích cực.
Thiết thực bảo về quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

Thiết thực bảo về quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tích cực phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, trong đó, đặc biệt quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Đa dạng hoạt động chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đa dạng hoạt động chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); truyền thông tư vấn khám sức khỏe cho 1.000 CNVCLĐ; hội thi nữ CNVCLĐ tài năng, duyên dáng…

Tin khác

Quận Tây Hồ tăng cường đấu tranh tội phạm ma túy

Quận Tây Hồ tăng cường đấu tranh tội phạm ma túy

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Tây Hồ) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm, tổ chức, chứa chấp trái phép chất ma túy trên địa bàn quận.
Cà phê đêm muộn

Cà phê đêm muộn

(LĐTĐ) Trong đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn đường mờ ảo hắt vào ô cửa sổ nhỏ của một quán cà phê ấm cúng, cô gái ngồi đó, với ly cà phê đen trên tay, nghiền ngẫm về cuộc đời và cuộc sống. Cô gái ấy - một người phụ nữ trưởng thành, tự lập và tự chủ, biết rằng hạnh phúc không chỉ đến từ những điều lớn lao mà từ cả những khoảng trống lặng lẽ.
Cảm ơn nghề đã đưa tôi đến Trường Sa

Cảm ơn nghề đã đưa tôi đến Trường Sa

(LĐTĐ) Cuộc đời người làm báo luôn gắn liền với những chuyến đi. Tuy nhiên, có một chuyến đi khiến tôi không bao giờ quên đó là chuyến công tác tại huyện đảo Trường Sa của Tổ quốc thân yêu.
Chuyện tác nghiệp của phóng viên thường trú

Chuyện tác nghiệp của phóng viên thường trú

(LĐTĐ) Ở xa toà soạn, gắn bó với địa phương nơi thường trú, dù có những thiệt thòi, thiếu thốn nhưng anh em phóng viên thường trú luôn nỗ lực làm tốt công việc của mình, đóng góp cho toà soạn, cho địa phương.
Lý do ngày 21/6 là ngày dài nhất trong năm 2024

Lý do ngày 21/6 là ngày dài nhất trong năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 21/6/2024 được coi là "ngày dài nhất trong năm" ở Bắc Bán Cầu, hay còn gọi là ngày hạ chí. Đây là thời điểm mà Trái đất đạt độ nghiêng tối đa về phía Mặt trời, tạo ra lượng ánh sáng lớn nhất trong ngày. Như vậy, ngày này không chỉ đặc biệt về độ dài mà còn có ý nghĩa quan trọng về mặt thiên văn học.
Chuyện về những sơn nữ ngậm buồn sau tiếng ru con

Chuyện về những sơn nữ ngậm buồn sau tiếng ru con

(LĐTĐ) Bỏ lại sau lưng tiếng nô đùa vô tư, hồn nhiên và cả một tương lai tươi sáng, trên những sườn núi thuộc xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà, không hiếm gặp những “bông hoa rừng” mới chớm nở ở độ tuổi 15, 16 tuổi đã vội lấy chồng. Vòng tròn luật tục ấy khiến không ít câu chuyện bi hài xảy ra và để lại nhiều vấn nạn cho xã hội.
Dựa vào chính mình

Dựa vào chính mình

(LĐTĐ) Cuộc đời mỗi người là những chương sách đầy biến đổi, có những chương viết bởi niềm vui hân hoan, nhưng cũng có những đoạn u tối với đầy thử thách và khó khăn. Bất kể điều gì xảy ra, chỉ bằng cách dựa vào chính mình, bạn mới thực sự có thể viết lên một đời huy hoàng và hạnh phúc.
Chiếc bánh chưng

Chiếc bánh chưng

(LĐTĐ) Tối nay, trời vừa trút một trận mưa giải nhiệt. Tôi ra ban công ngắm cảnh công viên trước nhà. Phố phường vừa tắm gội mát mẻ. Cây cối hả hê, lòng người cũng giãn ra nhẹ nhõm, không còn bí bách như mọi khi.
Những người giữ an toàn bãi biển

Những người giữ an toàn bãi biển

(LĐTĐ) Những năm qua, phố biển Cửa Lò luôn khẳng định thương hiệu: An toàn, thân thiện, mến khách. An toàn được đặt lên đầu tiên và trong nỗ lực khẳng định thương hiệu đó có sự góp sức quan trọng của lực lượng đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển, đó là lực lượng cứu hộ, cứu nạn.
Thơm ngát mùa hoa sen

Thơm ngát mùa hoa sen

(LĐTĐ) Giữa cái nắng oi ả mùa hè tại Hà Nội, cơn mưa rào làm dịu mát không gian và lan tỏa hương thơm ngát của hoa sen. Mùa hoa sen mang lại cảm giác thanh bình, nhắc nhở con người sống chân thành, giản dị và tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại.
Xem thêm
Phiên bản di động