Những ngõ nhỏ trong lòng Hà Nội
Có một Hà Nội như thế! Những gói hoa ngát thơm trong miền ký ức |
Tôi sinh ra và lớn lên tại phố Hàng Bột. Có lẽ, bây giờ ít người biết tên phố Hàng Bột bởi bây giờ phố đã đổi tên thành phố Tôn Đức Thắng. Nhưng với những người sống lâu năm ở Hà Nội, họ vẫn thường gọi theo cái tên cũ. Có một điều khá đặc biệt, trên phố Hàng Bột có ngõ Hàng Bột. Đây là đoạn ngõ đi thông từ số nhà 36 phố Hàng Bột sang phố Phan Phu Tiên, tới mặt sau của sân vận động Hà Nội. Thời Pháp thuộc, đây là đường số 205, sau năm 1945 được đặt tên là phố Phạm Lập Trai, tới năm 1949 đổi thành ngõ Hàng Bột (nay thuộc phường Cát Linh) và giữ nguyên tới tận bây giờ.
Ảnh minh họa |
Quả là thú vị khi biết thêm một con ngõ trùng tên với phố là ngõ Tràng Tiền. Đó là con ngõ bé xinh nằm giữa phố Nguyễn Khắc Cần và phố Phan Chu Trinh. Từ trong ngõ, ta có thể ngắm nhìn Nhà hát lớn rực rỡ, tráng lệ và phố phường tấp nập. Trong ngõ có những quán cà phê xinh xắn nhiều phong cách khác nhau cho bạn lựa chọn. Các tín đồ ăn vặt yêu thích ngõ Tràng Tiền còn bởi đủ thứ quà như chè, bún cá, ngao, ốc, nem chua... Khi tới đây, ta sẽ ngồi ăn trong không gian yên bình, cổ kính dưới tán cây cổ thụ khá lớn xòe bóng che mát cả nửa con ngõ.
Bạn tôi ở xa về thường khá ngạc nhiên khi được tới ngõ Tạm Thương trên phố Hàng Bông. Họ thường hỏi tôi: “Sao tên ngõ lại là Tạm Thương?”. Theo dân gian truyền lại, dưới nhà Nguyễn, tại đây đặt một kho chứa tạm thóc thuế của dân nộp trước khi chuyển vào kho chính. Do đó, ngõ có tên là Trạm Thương. Sau này, theo thời gian, không rõ vì lý do gì mà người dân đọc thành Tạm Thương. Phải nói rằng, cái tên Tạm Thương ấn tượng đến nỗi... mỗi lần qua đây, tôi lại chợt nhớ về những vần thơ của nhà thơ Chế Lan Viên:
“Sương giăng mắc mờ trên ngõ Tạm Thương/Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm/Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm/Thương một đời đâu phải tạm thương”.
Ngõ Tạm Thương mang sắc thái riêng bởi vẫn còn giữ được những nét văn hóa truyền thống Hà thành xưa.
Hà Nội có một con ngõ khá đặc biệt bởi tên ngõ trùng với tên ngôi chùa cổ kính tọa lạc trong ngõ. Đó là ngõ Chùa Liên Phái nằm trên phố Bạch Mai, thuộc phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng. Chùa được xây dựng năm 1726, là tổ đình của thiền phái Liên Tông, một trong những phái thiền của Phật giáo bản địa Việt Nam cuối thời Hậu Lê. Chùa Liên Phái được xây dựng với lối kiến trúc cổ với giá trị lịch sử của kinh thành Thăng Long xưa. Có lẽ, chính kiến trúc độc đáo và giá trị đặc biệt về tâm linh của ngôi chùa Liên Phái cổ kính có tuổi đời khoảng 300 năm đã tạo nên con ngõ cùng tên được nhiều người biết đến.
Hà Nội là vậy, dẫu biến chuyển theo thời gian nhưng vẫn luôn lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa trên từng hàng cây, góc phố. Và, mỗi con ngõ nhỏ đều ẩn giấu trong mình bao câu chuyện cũ mới đan xen thật thú vị. Với tôi, ngõ nhỏ, phố nhỏ trong lòng Hà Nội luôn được nâng giữ trong miền ký ức yêu thương.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Tin khác
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Xã hội 18/04/2024 17:08
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32
Mưa đầu mùa
Văn hóa 18/04/2024 10:59
Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Văn hóa 18/04/2024 08:31
Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện
Văn hóa 16/04/2024 17:38
Những đêm hè đom đóm
Văn hóa 16/04/2024 15:47
Sôi động ngày Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer tại TP.HCM
Văn hóa 15/04/2024 20:48