Người phụ nữ giàu lòng nhân ái
Lan tỏa lòng nhân ái Chuyện về một giáo viên giàu lòng nhân ái |
Hết lòng giúp đỡ người khó khăn
Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo huyện Thạch Thất, ngay từ nhỏ, chị Bùi Thu Hiền đã trải qua cuộc sống nghèo khó, vất vả. Chị Hiền cũng từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le, khốn khó và luôn mong muốn giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Ban đầu, chị Hiền chỉ mua một số nhu yếu phẩm cần thiết trao tặng cho các hộ gia đình khó khăn trong thôn nơi mình sinh sống. Dần dần, chị tìm hiểu và đi vào các mái ấm nhân ái để thăm, chia sẻ với các em nhỏ.
“Sau khi đến thăm các mái ấm, tôi nghĩ, tại sao mình không góp một chút cho các em hằng tháng và những dịp trong năm, để giúp các em có thêm niềm vui, đầy đủ hơn trong cuộc sống. Thế là sau lần đó, tôi đến thăm các bé thường xuyên hơn, khi thì tặng bánh kẹo, sách vở, có lần tặng quần áo, mì tôm... Rồi cứ thế, mỗi lần đi về, bản thân tôi thấy rất hạnh phúc khi đem niềm vui, san sẻ những khó khăn cho mọi người”, chị Hiền tâm sự.
![]() |
Gia đình chị Hiền tự tay chuẩn bị các phần quà nhỏ để gửi tới các hộ gia đình trong thôn có hoàn cảnh khó khăn. |
Chị Hiền đã dành dụm một phần chi tiêu nhỏ của gia đình để ủng hộ các em nhỏ sống trong Mái ấm Thiên Ân (trú tại địa bàn xã Tân Xã, huyện Thạch Thất). Chứng kiến các em nhỏ với nụ cười hồn nhiên, sung sướng khi nhận được những món quà tuy nhỏ bé, nhưng lại đong đầy tình thương, chị cảm thấy rất vui. Chị còn tích cực tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm tham gia vào công tác từ thiện, trên tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và được mọi người rất nhiệt tình hưởng ứng.
Không chỉ giới hạn tại địa phương, chị Hiền còn kết hợp với các mạnh thường quân và các hội thiện nguyện tổ chức nhiều chuyến xe tình nghĩa lên các bản vùng sâu vùng xa tại các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang. Chị và nhóm thiện nguyện Hoa Mặt Trời đã huy động được số tiền trên 48 triệu đồng để mua các nhu yếu phẩm như: Quần áo, giày dép, tất, chăn, màn, gạo, mỳ tôm, sữa, sách vở, bút… để trao cho các em và 56 thùng quà tặng cho các hộ dân.
Ngoài ra, trong chuyến đi thiện nguyện trên Cao Bằng vào năm 2022, gia đình chị còn đến thăm và trao tặng 10 triệu đồng cho 2 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo neo đơn. Đây là món quà không chỉ có giá trị về vật chất, mà còn chứa đựng nhiều tình cảm ấm áp, yêu thương, sự quan tâm chia sẻ với những người già neo đơn.
Chia sẻ về việc làm từ thiện của mình, chị Hiền khiêm tốn: “Tôi luôn quan niệm, cho đi là còn mãi. Tôi sẽ tiếp tục làm công việc này, bởi còn rất nhiều mảnh đời, hoàn cảnh khó khăn, neo đơn cần được giúp đỡ’’. Theo chị, sự hỗ trợ của chị chẳng đáng bao nhiêu, nhưng chị hi vọng rằng, việc làm nhỏ này sẽ động viên kịp thời những hoàn cảnh còn kém may mắn, tạo động lực giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo
Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, chị Bùi Thu Hiền đã vận động mọi người chung tay hỗ trợ công tác phòng chống dịch cùng với địa phương. Riêng gia đình chị đã gửi tặng 1.000kg gạo, 100 hộp khẩu trang, 30 chai cồn rửa tay tới các đơn vị, lực lượng chức năng ngày đêm vất vả, làm công tác phòng chống dịch Covid-19.
Chị còn kêu gọi mọi người ủng hộ bằng tin nhắn, bằng tiền để mua các nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu như: Mì tôm, bánh, khẩu trang, cồn rửa tay, nhu yếu phẩm cần thiết gửi vào khu có người cách ly, nơi mà những chiến sĩ công an, đồng chí dân quân tự vệ, bác sĩ đang ngày đêm chống dịch tại Trường Đại học FPT, bệnh viện huyện.
Hiểu được khó khăn của những người nghèo khi không có việc làm sau dịch Covid-19, không có thu nhập để chi tiêu, gia đình chị Hiền đã trích 15 triệu đồng để mua các nhu yếu phẩm cần thiết. Sau đó, chủ động chia ra các phần nhỏ để gửi tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, và hộ gia đình có người bị nhiễm Covid-19 bị cách ly tại nhà.
“Tuy chỉ là những phần hỗ trợ nhỏ bé, nhưng đó là cả tấm lòng thể hiện nghĩa cử cao đẹp của tình người với tinh thần “nhường cơm sẻ áo” đùm bọc lẫn nhau trong những lúc hoạn nạn khó khăn. Tiếp thêm nguồn năng lượng để toàn dân chiến thắng dịch bệnh Covid-19”, chị Hiền bày tỏ.
Khi nghe tin đồng bào miền Trung bị lũ lụt, chị Hiền không khỏi xót xa. Với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, chị đã trao tặng 1.000kg gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết. Nhận được tin, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Yên rất phấn khởi, gửi lời cảm ơn đến gia đình chị vì đã có tấm lòng sẻ chia cùng đồng bào trong những ngày khó khăn…
Không chỉ có vậy, chị Hiền còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo của địa phương. Nhiều năm liền chị đã tự nguyện tham gia hiến máu nhân đạo. “Nhận thức được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, cứ mỗi khi có đợt phát động phong trào là tôi đều tham gia đầy đủ. Đến nay, tôi đã nhiều năm liên tục tham gia hiến máu tình nguyện ở địa phương.
Ngoài việc tích cực tham gia hiến máu, tôi còn là một tuyên truyền viên, thường xuyên vận động bạn bè, gia đình cùng tham gia hiến máu. Từ đó giúp mọi người hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người”, chị Hiền chia sẻ.
Có thể nói, những đóng góp của chị Hiền đã mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào từ thiện, lan tỏa tinh thần nhân đạo. Những việc làm của chị không chỉ giúp đỡ người nghèo, khó khăn, mà còn khơi dậy tính nhân văn, thắp lên ngọn lửa thiện nguyện trong mỗi người, góp phần tích cực trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương.
Ngoài thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, bản thân chị và gia đình cũng luôn gương mẫu, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt thôn, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Sau nhiều năm làm công tác thiện nguyện, khó khăn là thế, nhưng chị Hiền vẫn vui vẻ và miệt mài với công việc của mình. Chính vì vậy, chị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất và Ủy ban nhân dân xã Bình Yên tặng nhiều giấy khen về phong trào xây dựng nông thôn mới và các hoạt động phong trào nhân đạo, từ thiện.
Nhưng có lẽ với chị Hiền, niềm vui và phần thưởng lớn nhất của chị chính là tình cảm quý mến, kính trọng của mọi người.
Chị Bùi Thu Hiền luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, gần gũi, giúp đỡ những người xung quanh và những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. “Cho đi là cho chính mình”, đó là phương châm trong các hoạt động từ thiện của chị. Với tinh thần sẻ chia, nhiệt tình trong công tác thiện nguyện, chị Hiền luôn được người dân trong thôn nói riêng và nhân dân trong xã nói chung yêu mến, kính trọng. |
Kim Tiến
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Giải đáp về chính sách liên quan đến thực hiện tinh gọn bộ máy

Hơn 1.000 sản phẩm khuyến mại trong chuỗi sự kiện Tự hào nông sản Việt

Quận Ba Đình: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên huyện Quốc Oai

Quận Hai Bà Trưng thông qua chủ trương sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp phường

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm thống nhất đất nước

Huyện Đan Phượng: Hơn 93% cử tri đồng thuận phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới
Tin khác

Tọa đàm “Sách - Hành trang pháp lý”: Lan tỏa tri thức, nuôi dưỡng tinh thần thượng tôn pháp luật
Cộng đồng 24/04/2025 17:45

Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi lợi dụng danh nghĩa nhân đạo để trục lợi
Cộng đồng 24/04/2025 16:27

Câu chuyện thiêng liêng cột mốc chủ quyền
Cộng đồng 24/04/2025 13:20

Thân thương vị tuổi thơ
Cộng đồng 24/04/2025 13:18

Tháng Nhân đạo 2025: Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương
Xã hội 24/04/2025 12:34

VietnamPlus nhận giải thưởng báo chí quốc tế của WAN-IFRA
Xã hội 23/04/2025 20:14

TP.HCM: Bảo đảm an toàn thông tin mạng dịp lễ 30/4
Cộng đồng 23/04/2025 16:44

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, nuôi dưỡng khát vọng dân tộc
Xã hội 22/04/2025 22:12

500.000 sản phẩm Vinamilk từ quỹ sữa vươn cao Việt Nam đến với trẻ em đúng dịp 50 năm đất nước thống nhất
Cộng đồng 22/04/2025 17:14

Người lính gần 80 tuổi lái xe máy đến Thành phố Hồ Chí Minh để chứng kiến lễ diễu binh
Cộng đồng 22/04/2025 10:53