Khát vọng cống hiến, đảng viên trẻ tình nguyện lên đường nhập ngũ
Hoàng Đức Hải sinh năm 2005, đang là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Đại Nam. Nhưng với khát vọng được cống hiến, phụng sự cho Tổ quốc, anh đã quyết định bảo lưu kết quả học tập, tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, khi có ông nội và bố là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Hoàng Đức Hải cho biết anh yêu màu áo lính từ khi còn nhỏ. Khi được xem hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ anh dũng, kiên cường, gần gũi, thân thương qua các bộ phim tài liệu, hay qua những câu chuyện kể của ông và bố.
![]() |
Hoàng Đức Hải là đảng viên đầu tiên của xã Ngọc Hồi được kết nạp vào Đảng trước ngày nhập ngũ. |
Đó là những khó khăn, vất vả, những hy sinh thầm lặng, sự mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, anh dũng hy sinh đổi lấy cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Qua những câu chuyện kể đó, không biết từ khi nào, Đức Hải đã yêu màu xanh áo lính mà ông, bố và các đồng đội của họ đã lựa chọn.
Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, bố của Hải mất sớm, mẹ có gia đình riêng. Hai anh em Hải sống nương tựa vào bà nội, cuộc sống chồng chất những khó khăn, nhưng Hải đã quyết tâm học tập thật tốt, thi đỗ đại học và luôn nhìn về phía trước.
Khi nhận thông báo khám tuyển và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Hải thật sự hạnh phúc khi mong ước được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính đã thành sự thật. Từ đây, anh được lên đường tòng quân, được trao cơ hội cống hiến sức trẻ, trí tuệ, góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương và gia đình.
Trước ngày lên đường nhập ngũ, niềm vui trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tham gia thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc đối với Hải như được nhân lên, bởi anh đã vinh dự được Chi bộ thôn Lạc Thị, xã Ngọc Hồi kết nạp vào Đảng. Tự hào tuyên thệ dưới Đảng kỳ, trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và đón nhận Quyết định kết nạp đảng viên mới là thời khắc trọng đại không thể quên đối với chàng trai trẻ.
Dù biết chặng đường phía trước là những tháng ngày rèn luyện rất vất vả tại Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, không giấu được niềm vui, Hải tâm sự: “Với sức trẻ, tiếp nối truyền thống gia đình, tôi thấy rằng, việc tham gia nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của bản thân và gia đình. Tôi mong muốn được học hỏi và rèn luyện trong môi trường quân ngũ để trở thành người kỷ luật, trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Đồng thời đóng góp sức mình xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh”.
![]() |
Tuổi trẻ Thanh Trì lên đường nhập ngũ. |
Bà Nguyễn Thị Thau, bà nội của Hải thì tự hào chia sẻ: “Thế là cháu đã trưởng thành. Mọi thứ đến thật nhanh, nhanh đến nỗi tôi có cảm giác tất cả như một giấc mơ. Mới mấy tháng trước, cháu còn là cậu sinh viên. Vậy mà giờ đây, đã là đảng viên, Bộ đội Cụ Hồ, rắn rỏi, chững chạc trong bộ quân phục xanh của người chiến sĩ, vai mang ba lô, ngôi sao sáng ngời trên mũ và nụ cười tươi rói trên môi”.
Nói về Đảng viên Hoàng Đức Hải, đồng chí Hoàng Việt Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngọc Hồi cho biết: “Mặc dù không có bố mẹ chăm sóc, nhưng Hoàng Đức Hải luôn chăm ngoan, học giỏi, rất tích cực, hăng hái tham gia các phong trào của địa phương. Lên đường nhập ngũ đợt này, ngoài quyết tâm của bản thân, thì người thân và chính quyền, các cơ quan, ban ngành địa phương rất ủng hộ, thường xuyên quan tâm động viên Hải. Hải là một tấm gương sáng để mỗi thanh niên khi đủ tuổi lên đường nhập ngũ học tập, noi theo”.
Có mặt động viên, khích lệ gia đình tân binh Hoàng Đức Hải, đồng chí Phạm Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ngọc hồi nhấn mạnh: “Hải là tân binh đầu tiên của xã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trước ngày nhập ngũ. Vượt qua khó khăn của gia đình, câu chuyện nhập ngũ của Hải đã truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần sẵn sàng cống hiến cho nhiều thanh niên địa phương trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây cũng là một phần kết quả của công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự được triển khai sâu rộng từ cơ sở”.
Một mùa xuân mới lại về, ngày hội tòng quân của tuổi trẻ Thanh Trì đã đến. Dù trong lễ xuất quân không có bố mẹ tiễn chân, động viên như các tân binh khác, nhưng Hải phần nào thấy được sự ấm áp trong vòng tay bạn bè, người thân và cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể từ huyện tới cơ sở động viên. Tin rằng, với ý chí phấn đấu và tinh thần quyết tâm đầy ắp dự định cho tương lai, Hoàng Đức Hải sẽ phát huy truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bảo Thoa - Phương Xuyến
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Để kinh tế tư nhân trở thành trụ cột của nền kinh tế

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Luxembourg theo hướng hiệu quả, thực chất

Nhu cầu tuyển dụng tăng lên ở nhiều ngành nghề

Giải pháp nào để cải thiện khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp tư nhân?

TP.HCM: Đảm bảo an ninh, an toàn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Sri Lanka

Giá xăng dầu hôm nay (22/3): Giá dầu thế giới tiếp tục tăng
Tin khác

TP.HCM: Đảm bảo an ninh, an toàn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam
Cộng đồng 22/03/2025 11:08

Ngành Giáo dục chung tay cùng cả nước xóa nhà tạm, nhà dột nát
Cộng đồng 22/03/2025 06:25

Quảng cáo sai sự thật Quang Linh và Hằng Du Mục bị phạt 140 triệu đồng
Cộng đồng 21/03/2025 14:47

Gần 32,5 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Bình Dương
Cộng đồng 21/03/2025 10:55

Dưới tán lá bàng…
Cộng đồng 20/03/2025 11:19

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô
Cộng đồng 18/03/2025 20:34

Hà Nội xếp thứ 2 cả nước về thu nhập bình quân đầu người
Cộng đồng 17/03/2025 13:20

Hôm nay (14/3): Valentine cho phái mạnh
Cộng đồng 14/03/2025 15:55

Nghệ An phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng năm 2025
Cộng đồng 14/03/2025 15:52

Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần 3: Nơi yêu thương không lời được cất lên
Cộng đồng 14/03/2025 15:35