Dàn diễn viên nhí tiết lộ hậu trường 'Hoa vàng trên cỏ xanh'

Thịnh Vinh, Thanh Mỹ và Trọng Khang thường xuyên đùa giỡn nhau trên phim trường. 
Dàn diễn viên nhí tiết lộ hậu trường 'Hoa vàng trên cỏ xanh' Victor Vũ mang Hoa vàng trên cỏ xanh đến LHP Cannes danh giá
Dàn diễn viên nhí tiết lộ hậu trường 'Hoa vàng trên cỏ xanh' “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đoạt giải Phim hay nhất LH Silk Road

Bộ phim mới của Victor Vũ, chuyển thể từ truyện dài Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đang được khán giả quan tâm trong những ngày gần đây. Sức lôi cuốn của bộ phim ngoài bối cảnh đẹp, còn từ câu chuyện hồn nhiên, mộc mạc về thế giới tuổi thơ của 3 đứa trẻ ở vùng quê Việt Nam những năm 80. Victor Vũ chia sẻ, 3 đứa trẻ là linh hồn của phim nên khiến anh mất nhiều thời gian trong khâu tuyển chọn. Điều anh cần là tìm được các cô bé, cậu bé có ngoại hình trong sáng, biết diễn cảm xúc. Qua hàng trăm bức ảnh được gửi tới, anh chọn ra 50 người tham gia casting và cuối cùng đã có được bộ ba Thiều, Tường, Mận. Đó là Thịnh Vinh (vai Thiều) 15 tuổi, Trọng Khang (vai Tường) 11 tuổi và Thanh Mỹ (vai Mận) 10 tuổi. Cả ba tài năng nhí này đều đã tham gia đóng phim từ khi còn ít tuổi.

Thịnh Vinh ngượng diễn cảnh thích Thanh Mỹ

Thịnh Vinh đóng vai Thiều, cậu anh trai thương em nhưng cũng ôm nhiều mặc cảm ghen tỵ với em mình. Nhân vật này khá khó với Thịnh Vinh bởi em phải diễn được cả nét trẻ thơ lẫn cảm xúc 'là lạ' đầu đời khi thích một cô bạn cùng lớp. Diễn viên 15 tuổi cho biết, sau khi được nhận vai, em mới tìm đọc truyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh để hiểu hơn về Thiều. "Em thấy Thiều có những điểm tốt, xấu lẫn lộn. Cậu ấy là người anh ích kỷ, nhát gan, không có trách nhiệm, nhưng rất thương Tường".

toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh-7207-7838
Thịnh Vinh được khán giả khen ở những cảnh diễn nội tâm khi đóng vai cậu anh trai Thiều ích kỷ.

Trong 52 ngày quay phim tại Phú Yên, Thịnh Vinh chơi thân với Trọng Khang (vai Tường) và coi cậu bé như em trai ruột của mình. Nhờ đó, những cảnh diễn tả tình cảm anh em Thiều - Tường khá dễ dàng. Nhắc đến kỷ niệm về Trọng Khang, Thịnh Vinh cười tủm tỉm: "Lúc phải cõng Tường đi trên con đường đất giữa cánh đồng, lưng em có cảm giác như sắp gãy, vai thì mỏi nhừ. Trọng Khang nặng 37 ký, em 40 ký, mà cảnh này, em phải diễn 4-5 lần nên em mệt đứt hơi luôn. Cảnh ẵm Khang, hai tay em đau nhức, hai chân run rẩy, chỉ muốn té xuống thôi".

Còn với cô bé Mận, Thịnh Vinh khen Thanh Mỹ diễn Mận hay đến mức em bị cuốn vào. "Ở ngoài đời, em cũng có cảm giác thinh thích một bạn gái vì bạn ấy rất dễ thương. Em đem cảm xúc ấy vào đoạn Thiều thể hiện tình cảm với Mận. Nhưng diễn cảnh này với Thanh Mỹ, hai anh em ngại ngùng lắm. Bọn em cười như điên ấy".

Thịnh Vinh thú nhận, em rất sợ đóng cảnh khóc vì gặp nhiều áp lực. Một trong những phân đoạn khó của Thịnh Vinh là vừa khóc vừa diễn tả tâm trạng ân hận đã đánh Tường đến gãy xương lưng, khiến cậu bé nằm liệt trên giường. "Lúc ấy, em nghĩ đủ mọi chuyện buồn của mình. Chú Victor Vũ cũng phân tích về hoàn cảnh của Thiều để em lấy cảm xúc. Cảnh này em quay vào ban đêm nên khá buồn ngủ. Nhưng may mắn là em chỉ hoàn thành sau một đúp".

Trong phim, Thịnh Vinh còn rơi nước mắt khi ôm con cóc chạy dưới cơn mưa rào. Thời điểm đó, Thịnh Vinh bị ốm nên cả đoàn ai cũng lo cậu bé sẽ ngã bệnh vì dầm mưa quá lâu. Do nhập vai, Thịnh Vinh chỉ quay 1-2 lần và sau đó nhanh chóng vào sưởi ấm. Diễn viên nhí thấy xúc động vì đoàn phim chăm sóc rất chu đáo khi chuẩn bị chăn, máy sưởi, sữa nóng để em hồi sức. Thịnh Vinh càng hạnh phúc hơn bởi tại buổi công chiếu, mọi người khen, đó là một trong những trường đoạn xúc động và đẹp nhất của phim.

Đen sạm đi sau gần 2 tháng quay phim nhưng diễn viên nhí không hề than mệt mỏi hay vất vả. Khi phải làm việc thâu đêm, Thịnh Vinh kể, dù có buồn ngủ, em cũng chỉ dám nhắm mắt nghỉ, chứ không ngủ thật. "Em sợ ngủ rồi tỉnh dậy, mặt sẽ đờ đờ, không diễn được và lại thèm ngủ tiếp".

Mặc dù đóng phim từ lúc 6-7 tuổi nhưng nhờ vai Thiều trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Thịnh Vinh mới được đông đảo khán giả nhớ mặt, biết tên. Cậu bé rất tự hào bởi sau nhiều vai phụ, em cũng được đóng vai chính nhờ sự ưu ái của đạo diễn Victor Vũ. Cậu bé tâm sự, bố mẹ chỉ đồng ý cho em đi đóng phim trong thời gian nghỉ hè nên số lượng phim em tham gia không nhiều. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của Thịnh Vinh là 14 ngày phép cùng Trịnh Hội, Bình Minh (vai con của Trịnh Hội). Em chưa từng đi học diễn xuất, chỉ thể hiện nhân vật theo đúng cảm nhận của mình.

Trên màn ảnh, Thiều là cậu bé có nhiều tính xấu nhưng ở ngoài đời, Thịnh Vinh rất hiền lành, ít nói. Em bảo, vì hiền quá nên em hay bị Thanh Mỹ và Trọng Khang bắt nạt trên trường quay. Sắp tới, em còn xuất hiện trên phim Gái già lắm chiêu.

anh4_1443977313.jpg
Trọng Khang tiếc nuối khi cảnh thả diều trên đồng cỏ ven biển đã bị cắt.

Trọng Khang khóc như mưa khi xem mình trên phim

Nhân vật cậu em trai Tường lẽo đẽo theo anh trai Thiều trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được Victor Vũ giao cho Trọng Khang 11 tuổi. Cậu nhóc là gương mặt quen thuộc khi tham gia rất nhiều quảng cáo, phim truyền hình và điện ảnh. Trọng Khang lém lỉnh, thích quậy phá, không giống như nhân vật Tường.

"Hôm phim công chiếu đầu tiên ở Sài Gòn, con khóc quá trời vì không nghĩ phim hay và tình cảm như thế. Con thấy phim thật đáng giá với công sức con bỏ ra đóng phim. Đoạn Tường khóc vì cu cậu (con cóc - bạn thân của Tường) bị người ta lột da nấu cháo, con xem và cũng khóc theo luôn. Con thích phim của chú Victor Vũ. Con cũng quý chú Victor vì chú thương tụi con, mua quà cho tụi con. Con được chú tặng một chú robot đó", Trọng Khang khoe.

Cậu nhóc còn kể, lúc quay cảnh này, em khóc to đến mức cả đoàn phim phải bất ngờ. "Con đọc truyện rồi nên nhập tâm vào Tường lắm. Tường coi cu cậu là bạn thân, cho nó ăn hàng ngày. Khi cu cậu biến mất, con thấy buồn nên cứ thế khóc thôi. Khi chú Victor hô 'cắt', phải mất một lát con mới ngưng khóc. Chú mà không hô, con còn khóc tiếp. Cảnh này có một lần quay hỏng vì anh Thiều. Con đã thuộc hết thoại, cũng khóc được nhưng anh Thiều lại bị con cóc chui vô áo. Thế là anh ấy la lên, quăng con cóc về phía con".

Trọng Khang sống ở TP HCM nên từ nhỏ chưa được tận mắt nhìn con cóc. Khi đóng Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, cậu bé phải làm quen với chú cóc. Trọng Khang phấn khích nói, em không hề sợ con vật này, thậm chí còn cầm con cóc đi dọa lại những người trong đoàn phim, trong đó có Thanh Mỹ.

Khi hỏi về đoạn phim em thích nhất, ánh mắt Trọng Khang lóe lên. Cậu bé nhớ ngay về phân đoạn Thiều, Tường cùng đánh Sơn để trả thù. Cậu bé nói, trước khi ghi hình, 3 diễn viên chơi đùa với nhau rất vô tư nhưng khi diễn lại tập trung cao độ. "Cảnh này con được tạt bột vào mặt Sơn nên vui lắm. Anh Sơn đánh con thì chỉ vung tay sát mặt con rồi dừng lại, sau đó con giả bộ quay mặt đi thôi. Có một cảnh mà con rất thích nhưng đã bị cắt đi rồi. Đó là lúc con, Thiều, Mận, Nhi cùng thả diều trên đồi".

Thời gian quay phim ở Phú Yên để lại cho Trọng Khang rất nhiều kỷ niệm vui. Cậu bé quấn quýt suốt bên Thịnh Vinh, Thanh Mỹ, có lúc 3 người còn chí chóe, giận hờn chỉ vì những lý do rất nhỏ bé. "Anh Vinh hay giỡn nhưng thương con như em ruột. Mỹ chơi với hai anh em cũng rất hợp. Mỗi lần không phải quay, bọn con chơi ô ăn quan, nhảy lò cò hay chơi đèn làm bằng lon sữa bò. Có lần, vì mải chơi, con còn làm nến đổ, cháy cả cây đèn trung thu bằng giấy nilon".

Trọng Khang gần như nhỏ tuổi nhất đoàn phim nên rất hay tìm cách trêu đùa các anh chị. Trong cảnh Tường bị ngã xuống đất, em rất khoái chí vì được đoàn phim chuẩn bị sẵn tấm đệm để khi ngã không bị đau. "Ngã xong, con nằm đó cười, xem anh Thiều và Mận diễn", cậu bé hài hước nói.

Trước Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Trọng Khang đã tham gia các phim Hello cô ba, Cô dâu đại chiến 2... Gần đây, em còn lồng tiếng cho các dự án hoạt hình của Hollywood như vai cậu bé Denis trong Khách sạn huyền bí 2, Peter Pan trong phim Pan. Trọng Khang là con út trong gia đình có 3 anh chị em nên được bố mẹ khá chiều chuộng. Mỗi lần đóng phim xong, mẹ vẫn mua quà tặng cho em như một phần thưởng. Tuy nhiên, cũng vì đi đóng phim nhiều, Trọng Khang không giữ vững được danh hiệu học sinh giỏi trong năm học vừa qua. Cậu bé khoe, từ lớp 1 đến lớp 4, em đều có thành tích xuất sắc, duy chỉ có lớp 5 là bị tụt xuống hạng học sinh khá.

toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh-5266-4660
Với Thanh Mỹ, cảnh khóc không phải là điều khó khăn với cô bé 10 tuổi.

Thanh Mỹ: Thịnh Vinh hát không hay nhưng hay hát

Trong số 3 diễn viên nhí, Thanh Mỹ là gương mặt nổi bật nhất bởi trước khi hóa thân vào vai Mận, cô bé từng gây ấn tượng với khán giả từ các phim Đoạt hồn, Scandal 2 - Hào quang trở lại, Để mai tính 2... Thanh Mỹ có năng khiếu diễn xuất tự nhiên nên không gặp nhiều khó khăn trong những cảnh quay khó như khóc đẫm nước mắt vì cháy nhà, lúc chia tay Thiều để theo mẹ lên thành phố. Thanh Mỹ nói, em chỉ cần nghĩ đến chuyện buồn là tự nhiên nước mắt chảy dài.

Điều Thanh Mỹ cảm thấy tò mò và hào hứng khi quay Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là được chơi những trò chơi dân gian mà em chưa từng biết đến. "Các chú trong đoàn phải chỉ cho em để em quen dần. Em mê các trò này lắm". Cô bé còn thích thú vì được quay phim với những người bạn cùng lứa tuổi như Trọng Khang, Thịnh Vinh. Thanh Mỹ tiết lộ, lúc mới casting, đóng cảnh Thiều đưa cuốn tập toán, em cảm thấy hơi ngại với Thịnh Vinh vì cả hai chưa quen nhau. Tuy nhiên, khi đã gần gũi, em rất quý Thịnh Vinh. "Lúc quay, anh Vinh giỡn em hoài, thi thoảng đánh nhẹ nhè vào đầu em. Khi các cô chú diễn viên làm việc, em, anh Vinh và Khang không phải quay thì quậy tưng bừng. Có cô trong đoàn phim mở nhạc để 3 anh em nhảy quá trời luôn. Thi thoảng, đang ngồi trên ô tô về khách sạn, anh Vinh còn hát nhạc Sơn Tùng, dù hát không hay lắm", Thanh Mỹ cười tít mắt kể.

Diễn viên nhí dành rất nhiều tình cảm cho đạo diễn Victor Vũ. Cô bé nhận xét, Victor Vũ là một đạo diễn hiền lành, ít nói và không quát mắng diễn viên bao giờ. Ở những cảnh khóc, Victor Vũ chỉ cần hô 'cắt' là Thanh Mỹ ngừng khóc được ngay, chứ không để mất kiểm soát về cảm xúc.

Đóng phim ở Phú Yên hơn 1 tháng, việc học của Thanh Mỹ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Em được bố mẹ mời cô giáo về dạy kèm trước và sau khi kết thúc lịch quay, em tiếp tục học đuổi theo các bạn. Em tự hào khoe rằng, từ lớp 1 đến lớp 4, em luôn giữ vững thành tích học sinh giỏi, trong đó môn Văn là niềm tự hào vì chưa có bài Văn nào của em bị cô giáo cho điểm thấp.

Thanh Mỹ làm quen với ống kính từ năm 6-7 tuổi. Bố mẹ cho em đi casting quảng cáo, sau đó em dần được nhiều đạo diễn để ý và mời tham gia các phim truyền hình, điện ảnh. "Em mê đóng phim lắm. Em ước mơ mình sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng. Nhưng sau này lớn lên, nếu em không thích diễn nữa, em sẽ đi làm cô giáo dạy trẻ", cô bé hồn nhiên nói.

Thầy cô và bạn bè ở trường khi biết Thanh Mỹ đóng phim đều ủng hộ và tạo điều kiện cho em theo đuổi đam mê. Ở trường, chưa bao giờ, Thanh Mỹ tỏ ra chảnh choẹ với mọi người vì mình là người nổi tiếng. "Cô giáo chủ nhiệm của em mới hơn 20 tuổi thôi. Cô thích xem phim em đóng. Những phim trước em tham gia vì cấm trẻ em nên bạn bè không đi xem được. Đến phim này, chắc là các bạn sẽ đi xem".

Từng thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau nhưng Thanh Mỹ có ước muốn được một lần đóng vai cô bé chảnh choẹ, kiêu căng. Em giải thích rằng, muốn trở thành diễn viên giỏi thì phải biết hoá thân vào đủ mọi nhân vật.

Nói về thần tượng của mình, Thanh Mỹ tâm sự, em hâm mộ Thái Hoà vì nam diễn viên rất hài hước, vui tính. Còn riêng ngôi sao nữ, em đặc biệt thích Jennifer Lawrence trong loạt phim The Hunger Games.

ngoisao.net

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Tối 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khóa sổ quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.
Vinh danh những người giữ hồn thủ công mỹ nghệ Hà Nội

Vinh danh những người giữ hồn thủ công mỹ nghệ Hà Nội

Sáng ngày 31/12, tại bảo tàng Hà Nội đã diễn ra lễ trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú và nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Sự kiện do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Sở Công Thương Hà Nội thực hiện.
Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Không chỉ là một sự kiện Giáng sinh mang màu sắc giải trí, “Starlit Yule: The Four Realms” do Event Club of PHC tổ chức đã trở thành không gian học tập kết hợp thực hành trải nghiệm, nơi học sinh trực tiếp sáng tạo, tham gia trò chơi, thưởng thức nghệ thuật và bộc lộ cảm xúc thông qua các hoạt động đa dạng, giàu tính tương tác.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Công đoàn phường Kim Liên tạo khí thế thi đua mới, quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động trong năm 2026

Công đoàn phường Kim Liên tạo khí thế thi đua mới, quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động trong năm 2026

Sáng nay (31/12), Công đoàn phường Kim Liên tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2026 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn phường. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Liên và đông đảo cán bộ Công đoàn cơ sở.
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Khẳng định, trong tổng thể những thành tựu đã đạt được của đất nước có vai trò và đóng góp quan trọng của đội ngũ báo chí và các cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung mong muốn các cơ quan báo chí và các ban, bộ, ngành tiếp tục đồng hành cùng Bộ Ngoại giao đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.
SHB và Bệnh viện Thanh Nhàn ký kết hợp tác toàn diện

SHB và Bệnh viện Thanh Nhàn ký kết hợp tác toàn diện

Thông qua hợp tác toàn diện với Bệnh viện Thanh Nhàn, SHB tiếp tục kiên định với mục tiêu đồng hành cùng các đơn vị hành chính sự nghiệp, phát huy vai trò ngân hàng tiên phong cung cấp các giải pháp tài chính hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động, chung tay vì sự phát triển bền vững của lĩnh vực y tế và cộng đồng.

Tin khác

Bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu trong "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam"

Bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu trong "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam"

“Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam” sẽ phát sóng 20h10 ngày 1/1/2026 trên kênh VTV1. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ được yêu thích như NSND Thu Huyền, Phạm Thu Hà, Hoàng Bách, Hoàng Hải, Đức Phúc, Ca nương Kiều Anh...
Chiêm nghiệm về giá trị của tri thức và "Đạo học ngàn năm" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Chiêm nghiệm về giá trị của tri thức và "Đạo học ngàn năm" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Nhân dịp kỷ niệm 955 năm thành lập Văn Miếu (1070-2025), 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026) và chào đón năm mới 2026, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm nghệ thuật “Đạo học ngàn năm” tại Khu Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
"Chạm" vào lịch sử triều Lý tại không gian trải nghiệm số Hoàng thành Thăng Long

"Chạm" vào lịch sử triều Lý tại không gian trải nghiệm số Hoàng thành Thăng Long

Tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội vừa chính thức ra mắt vở diễn “Kinh đô Thăng Long” ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping quy mô lớn, đồng thời giới thiệu "Không gian trải nghiệm số Hoàng thành Thăng Long". Tới dự sự kiện có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà.
Hà Nội yêu cầu đơn vị tổ chức bảo đảm quyền lợi cho khán giả sau vụ hoãn show “Về đây bốn cánh chim trời”

Hà Nội yêu cầu đơn vị tổ chức bảo đảm quyền lợi cho khán giả sau vụ hoãn show “Về đây bốn cánh chim trời”

Liên quan đến chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời” bị hoãn vào tối 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao đã mời Công ty TNHH Ngọc Việt Education đến làm việc, yêu cầu giải quyết các vấn đề phát sinh và bảo đảm quyền lợi cho khán giả đã mua vé cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.
Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

Vào lúc 15h30 chiều Chủ nhật hàng tuần, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” cất lên những âm thanh rộn rã tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ. Dự án tiếp tục mở ra một cuộc hẹn mới với những giai điệu tươi mới của năm mới đang đến gần khiến khán giả không thể không dừng chân và cuốn theo cảm xúc của các nghệ sĩ thông qua từng tiết mục.
Nụ cười của ngoại

Nụ cười của ngoại

Trong tôi có những đoạn ký ức mềm mại như vệt nắng sớm vắt ngang ngôi nhà phủ bụi thời gian. Nơi ấy, có dáng ngoại mỗi buổi sáng tinh mơ lúi húi trong gian bếp nhỏ nấu nước chè đặc. Thấy tôi đứng tần ngần nơi cửa, ngoại cười hiền với hàm răng đen lay láy. Mãi sau này khi ngoại đã có một cuộc viễn du đem luôn cả nụ cười ấy về miền mây trắng thì “thước phim” ghi chép của trí nhớ luôn có khuôn hình ngoại với nụ cười hiền từ vẫn còn trong tôi.
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Tối 26/12, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc không gian triển lãm “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản”, mở ra điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật đặc sắc trong dịp cuối năm 2025.
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Là một trong số ít các bảo tàng về văn học trong khu vực, cũng như thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giáo dục về nền văn học của dân tộc - Bảo tàng Văn học Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho giới yêu văn chương Việt Nam.
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Bắt đầu từ tối nay (24/12), chuỗi hoạt động đón chào năm mới 2026 tại Hà Nội, dành cho nhân dân Thủ đô và du khách trong nước sẽ diễn ra với không gian chiếu sáng nghệ thuật hồ Gươm - Tháp Rùa, không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”, Hà Nội Countdown 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động