Công nhân lao động Thủ đô: Tự hào đi cùng trách nhiệm
Anh Vũ Khắc Hùng - Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam: “Tự hào là người Việt Nam”
Những ngày này, không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ngập tràn khắp nơi. Là một người trẻ, sinh ra, lớn lên trong hòa bình, tôi chỉ biết đến Cách mạng tháng Tám qua các bộ phim tư liệu, những bài học lịch sử song cũng giống như triệu triệu người dân đất Việt, mỗi dịp tháng Tám về, những bồi hồi, náo nức, niềm xúc động về mùa thu cách mạng của dân tộc cũng dâng trào trong tôi.
![]() |
| Anh Vũ Khắc Hùng. |
Tôi trân trọng, biết ơn thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu để người Việt Nam hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập, tự do. Tôi tự hào là người Việt Nam, một dân tộc bất khuất, kiên cường. Từ trong khói lửa, đất nước chúng ta đã “vùng đứng lên”, từng bước thay đổi và giờ đây đang “vươn mình”. Tôi cũng tự hào được đứng trong đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động ngày đêm hăng say lao động, sản xuất, tạo ra của cải vật chất, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, của Thủ đô và đất nước.
Thực tế, trong thời gian qua, bản thân tôi nói riêng, người lao động ở Công ty TNHH Điện Stanley nói chung cũng như đông đảo công nhân lao động Thủ đô đã luôn nỗ lực, cố gắng, không ngừng trau dồi chuyên môn, tay nghề; rèn luyện tác phong công nghiệp; làm việc với sự cần cù và tinh thần trách nhiệm; tích cực phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất đem lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và xã hội. Tôi cho rằng, đó chính là sự tiếp nối đáng tự hào của thế hệ đi sau với cha ông đi trước.
Kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lại một lần nữa gợi lên trong tôi bài học về sự tiếp bước và tinh thần trách nhiệm. Ở góc độ của một người lao động, tôi cho rằng, trong thời kỳ cách mạng 4.0 và đất nước vươn mình, hội nhập hôm nay, mỗi người lao động Thủ đô, trong đó có bản thân tôi cần tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao tay nghề, phát huy sáng tạo, nắm bắt công nghệ, làm chủ những kỹ thuật mới, kỹ thuật khó để giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, từ đó góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng phát triển.
![]() |
| Tình yêu nước lan tỏa trong đội ngũ công nhân, lao động. (Ảnh minh họa) |
Anh Phạm Văn Cảnh - Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á: “Nguyện góp sức mình tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc”
Những ngày này, nhìn màu cờ Tổ quốc đỏ thắm rực rỡ nơi nơi, nghĩ về mốc son kỷ niệm 80 năm ngày đất nước được độc lập, trái tim tôi dâng trào niềm xúc động và biết ơn vô hạn.
Tôi luôn nhớ lời ông nội kể rằng: Màu cờ đỏ thắm tung bay hôm nay đã được đổi bằng xương máu của cả một thế hệ đi trước để giành lấy hai chữ "Độc Lập". Sợi chỉ dệt nên màu cờ đỏ thắm kia không phải là sợi tơ, sợi vải thông thường, mà là những sợi chỉ se lại từ xương máu của cha ông, là những sợi chỉ hy vọng được rút ra từ gần một thế kỷ lầm than nô lệ. Nền hòa bình này thực sự đắt giá, là một di sản thiêng liêng mà chúng tôi phải khắc cốt ghi tâm.
![]() |
| Anh Phạm Văn Cảnh. |
Nhưng lòng biết ơn cất trong tim thôi thì chưa đủ. Là một người lao động, tôi nghĩ rằng nó phải được nhìn thấy, phải được chạm vào, phải là những gì cụ thể, thiết thực. Nguyên tắc của những người lao động ngành sơn chúng tôi rất giản dị: Tình yêu Tổ quốc phải được hòa tan trong từng thùng sơn, phẩm chất của người lao động phải được thể hiện trên từng bức tường.
Vì thế, chúng tôi luôn nỗ lực để mỗi công trình hoàn thiện vừa là niềm tự hào của Công ty, vừa là một nét vẽ làm đẹp thêm cho đất nước. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống của người thợ là một lời thề son sắt: Chúng tôi sẽ góp sức mình tô thắm thêm màu xanh của hòa bình, màu vàng của ấm no, để màu đỏ trên lá cờ Tổ quốc mãi là màu của vinh quang.
Anh Nguyễn Văn Tuân - công nhân Công ty Cổ phần FECON: “Làm việc tốt là thiết thực tri ân người đi trước”
Được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, độc lập, tự do, tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để có ngày hôm nay. Chính vì thế, tôi luôn nhắc nhở bản thân mình phải phát huy trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, thực hiện tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao, bởi đó chính là sự thể hiện lòng tri ân một cách thiết thực nhất.
Từ suy nghĩ ấy, ở vị trí một công nhân lao động trực tiếp, tôi luôn dồn hết tâm sức và tình yêu cho công việc, không ngừng rèn luyện, trau dồi tay nghề thật vững vàng và đã trở thành một Công nhân giỏi của Thủ đô Hà Nội.
![]() |
| Anh Nguyễn Văn Tuân. |
Hạnh phúc với những gì đã và đang có, song là một người lao động trực tiếp, tôi cũng còn những băn khoăn trăn trở. Đó là, đời sống của công nhân trực tiếp khó khăn, giá cả tiêu dùng tăng cao khiến cho thu nhập của người công nhân chưa đủ trang trải cuộc sống. Tôi mong muốn trong thời gian tới, Đảng và nhà nước tiếp tục quan tâm, có những giải pháp nâng cao thu nhập của người lao động gắn liền với bình ổn giá, để đời sống người lao động trực tiếp bớt phần khó khăn.
Thủ đô và đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi người lao động Việt Nam cần phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, cống hiến để góp sức vào công cuộc chuyển mình của đất nước. Là một người lao động, trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu phát triển bản thân, trau dồi tri thức, rèn luyện tay nghề, làm việc tốt hơn, trước hết để nâng cao thu nhập, mức sống của gia đình và hơn nữa là để đóng góp cho doanh nghiệp và xã hội.
Chị Khuất Thị Hà - Công ty TNHH MTV sản xuất TMVA: “Yêu nước là lao động cần cù, chăm chỉ”
80 năm đã qua đi, Cách mạng tháng Tám và ngày 2/9 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vẫn là mốc son sáng chói, để mỗi dịp tháng Tám về, triệu triệu người con đất Việt lại rạo rực, bồi hồi trong miền ký ức và những cảm xúc thiêng liêng, tự hào.
Mỗi người Việt Nam hôm nay, trong đó có tôi thật sự may mắn và hạnh phúc được sinh ra khi nước nhà đã thống nhất, được lớn lên trong hòa bình trọn vẹn, được chứng kiến và thụ hưởng những thành quả của thời kỳ đổi mới đang làm thay da đổi thịt quê hương từng ngày. Tôi hiểu rõ rằng, cuộc sống yên bình và thịnh vượng ấy không phải tự nhiên mà có. Nó là thành quả của biết bao thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để giành được độc lập, bảo vệ chủ quyền và xây dựng nền tảng vững chắc cho thế hệ mai sau.
![]() |
| Chị Khuất Thị Hà. |
Tôi thiết nghĩ, những người Việt Nam hôm nay được thừa hưởng nền độc lập quý giá mà cha ông đã mang lại cần không ngừng học tập, rèn luyện, noi gương sáng của các thế hệ đi trước,chung một ý chí, đồng một tấm lòng, đóng góp góp sức lực và trí tuệ của mình để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, vững bước tiến vào tương lai rạng ngời.
Riêng với bản thân mình, ở vị trí của một người công nhân, tôi tự nhủ sẽ lao động cần cù, chăm chỉ hơn, phấn đấu đạt năng suất cao hơn, làm ra những sản phẩm có chất lượng tốt hơn, góp phần để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Thủ đô, đất nước. Đó chính là cách thể hiện lòng yêu nước một cách thiết thực nhất của mỗi người lao động trực tiếp như tôi.
Chị Trần Út Mười - Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm: “Hành động thiết thực để xây dựng quê hương, đất nước”
Chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 20 công nhân của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm chúng tôi được tăng cường tham gia làm công tác vệ sinh môi trường ở khu vực quận Ba Đình. Công việc bận rộn, vất vả hơn, nhưng tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào vì được góp một phần bé nhỏ cho sự kiện trọng đại của đất nước.
![]() |
| Chị Trần Út Mười (bên trái) cùng đồng nghiệp trong khi thực hiện công tác vệ sinh môi trường. |
Công việc cũng đã cho tôi cơ hội được trực tiếp hòa mình vào không khí hân hoan, náo nức của đông đảo nhân dân từ khắp nơi đổ về trung tâm Thành phố để chứng kiến những màn diễu binh, diễu hành mỗi lần hợp luyện, sơ duyệt… Không khí của náo nức người dân cùng với hình ảnh đội hình diễu binh, diễu hành chỉnh tề, nghiêm trang trong tiếng nhạc quân hành dồn dập đã làm trào dâng trong tôi niềm xúc động về tinh thần đoàn kết, ý chí và niềm tự hào dân tộc.
Là tổ trưởng của một tổ công nhân môi trường, tôi tự nhủ bản thân mình sẽ cố gắng và đôn đốc các đồng nghiệp trong tổ trước mắt cùng cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ được giao trong đợt tăng cường phục vụ Đại lễ lần này, đó là tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu vực quận Ba Đình - trung tâm của Đại lễ, đảm bảo các tuyến phố ở đây thật phong quang, sạch sẽ, góp phần cho thành công của Đại lễ kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Xa hơn nữa, chúng tôi tự nhủ sẽ luôn kiên trì, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn do đặc thù công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người công nhân môi trường, đảm bảo môi trường của thành phố Hà Nội luôn được phong quang, sạch đẹp. Tôi nghĩ đó chính là những hành động thiết thực nhất của người công nhân môi trường để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp.
Chị Đinh Thị Bằng - Công ty TNHH May mặc Thuận Tín: “Sống và cống hiến xứng đáng”
Hòa cùng cả nước, những ngày này không khí rộn ràng hướng về Đại lễ kỷ niệm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cũng lan tỏa tới từng tổ, phân xưởng và mỗi công nhân lao động trong Công ty TNHH May mặc Thuận Tín.
![]() |
| Chị Đinh Thị Bằng (bên phải). |
Để thể hiện lòng yêu nước đồng thời hưởng ứng tinh thần kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Công ty tôi tổ chức mặc đồng phục áo hình cờ đỏ sao vàng vào 2 ngày/tuần, cắm cờ đỏ sao vàng tại nơi làm việc, đeo băng rôn, khẩu hiệu thể hiện lòng yêu nước.
Câu chuyện của công nhân chúng tôi vào mỗi giờ giải lao cũng xoay quanh chủ đề về Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, về diễu binh, diễu hành… Chúng tôi nói với nhau về niềm tự hào được là người dân của đất nước Việt Nam anh hùng, về niềm may mắn, hạnh phúc được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, độc lập, tự do và cùng hiểu rằng, điều này có được là nhờ sự hy sinh của bao thế hệ cha ông đi trước.
Trân trọng, biết ơn những người đi trước, chúng tôi cũng nhắc nhở nhau phải sống và cống hiến xứng đáng với những gì cha ông để lại. Theo đó, là những người công nhân Thủ đô trong thời đại mới, chúng tôi nguyện hứa sẽ không ngừng rèn luyện, nếp sống văn minh, tác phong công nghiệp; nâng cao tay nghề, hăng say làm việc, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, để góp phần dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Phạm Diệp (ghi)
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS
Tin khác
Công an Hà Nội đảm bảo an ninh tuyệt đối cho lễ kỷ niệm A80
80 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 16/09/2025 10:33
Tiếp tục chiếu phim miễn phí tại Triển lãm Thành tựu đất nước kéo dài từ 6-15/9
Điện ảnh 07/09/2025 16:15
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 khẳng định sức mạnh thuộc về Nhân dân
Tin mới 06/09/2025 19:44
Vận tải hành khách công cộng Thủ đô góp phần vào thành công sự kiện A80
Giao thông 05/09/2025 16:49
80 năm Công an nhân dân - Bản hùng ca chói lọi
80 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 04/09/2025 12:29
Động lực để công nhân lao động thêm yêu và nỗ lực cống hiến cho đất nước
Lao động - Công đoàn 03/09/2025 22:38
Thư cảm ơn của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn về thành công của sự kiện A80
Tin mới 03/09/2025 20:19
Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Công an các đơn vị, địa phương
80 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 03/09/2025 12:15
Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước đến ngày 15/9
Tin mới 03/09/2025 11:59
Kỳ cuối: Sáng mãi cốt cách người Tràng An
80 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 03/09/2025 08:04







