Chuyện tình trên chuyến tàu bão táp

Chuyến hải trình lịch sử
Đúng 8 giờ ngày 25/4/2009, chuyến tàu HQ 957 anh hùng thuộc Lữ đoàn 125 (tiền thân là Đoàn tàu không số lịch sử) đưa đoàn thanh niên tiêu biểu Việt Nam do Đại tá Đinh Gia Thật – Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn. Chuyến tàu từ cảng Cát Lái, quận 2 (thành phố Hồ Chí Minh) hướng thẳng đến đảo Trường Sa lớn. Đó là chuyến đi lịch sử với nhiều cái nhất: Số quân tham gia cùng thủy thủ đoàn lên đến 146 người, trong đó lực lượng thanh niên từ các ban ngành trung ương đến địa phương đông đảo nhất (76 người, trong đó 40 nữ).
58236
Anh Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn (giờ là Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) kể, kế hoạch thực hiện chuyến đi được Trung ương Đoàn xây dựng từ năm 2008, nhưng mãi đến thời điểm đó mới thực hiện được. Đây là chuyến đi đầu tiên của thanh niên VN thăm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK. Trong chuyến đi ấy, đoàn mang theo số quà tặng trên 2 tỷ đồng để tặng quân và dân trên các điểm đảo nằm trong hải trình ghé thăm của đoàn. Trong chuyến đi này, đại diện Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh có chị Bùi Thị Ngọc Hiếu, khi ấy là Uỷ viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Suốt giai đoạn đầu hải trình, khi con tàu lần lượt ghé thăm các đảo Trường Sa lớn, Trường Sa Đông, Phan Vinh, Tiên Nữ,…tôi không mấy chú ý đến Hiếu. Chỉ có vài lần leo lên trên boong tàu tôi nhìn thấy Hiếu nằm nơi đó vì bị say sóng.
| Bùi Thị Minh Hiếu chuyển công tác ở Thành đoàn từ tháng 3/2014, và đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND quận 7, TPHCM từ tháng 4/2014. Còn Vũ Hồng Thiện rời tàu từ năm 2013, giờ đang công tác tại Lữ đoàn 125 quân chủng Hải quân. |
Sáng ngày 5/5/2009, tàu HQ 957 dừng lại giữa trung tâm ba nhà giàn ở Phúc Tần. Có thể khẳng định rằng, đó là lần đầu tiên, trên boong tàu vận tải của lực lượng hải quân chuyên phục vụ các đoàn khách đi thăm Trường Sa phủ đầy màu áo xanh thanh niên. Những chàng trai cô gái trẻ măng chưa một ngày biết đến chiến tranh đã khóc trước những tấm gương liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ lãnh hải của Tổ quốc.
Như là định mệnh
Một năm sau, năm 2010, những thành viên trong đoàn khi ấy đã có dịp gặp nhau tại Sài Gòn. Trong buổi gặp ấy, nhà báo Phạm Thị Thu Hà, báo Sinh viên Việt Nam có ghé tai tôi nói nhỏ: “Cho anh biết một bí mật, trong chuyến đi của anh em mình, có những cặp đôi yêu nhau, đố anh biết là ai?”. Tiết lộ của Hà làm tôi tò mò nhưng nài nỉ cách mấy cô ấy không nói, vì muốn giữ bí mật cho bài báo sắp tới của cô. Mãi sau này, khi lướt facebook, tôi nhận ra nick “Tí Điệu” không ai khác là Bùi Thị Ngọc Hiếu. Tôi phát hiện ra ảnh Hiếu chụp chung với một chàng trai gương mặt rất quen. Khi ấy tôi mới “ngộ” ra bí mật của Phạm Thị Thu Hà là đây. Gương mặt người thanh niên chụp chung với “Tí Điệu” chính là sĩ quan lái con tàu HQ 957 đã thực hiện cuộc hải hành bão táp “nếm mùi” cơn bão số 10, buộc tàu phải chạy ngược lên phía Malaysia để tránh tâm bão và thực hiện nhiệm vụ đưa đoàn đến đất liền an toàn.

58232
Chàng sĩ quan ấy là trung úy Vũ Hồng Thiện (SN 1980). Trước đây, Thiện đảm trách nhiệm vụ lái tàu HQ 960 cũng thuộc Lữ 125, sau đó được điều động sang tàu HQ 957 và duyên phận đã đến với anh khi thực hiện nhiệm vụ lái con tàu tàu HQ 957 đưa đoàn thanh niên VN thăm biển đảo Trường Sa. Thu Hà đã chia sẻ cho tôi thêm về bí mật đầy lãng mạn của cặp đôi này khi tàu đang ngoài vùng biển Trường Sa. Hà cho biết, trên boong tàu HQ 957 ở hai bên buồng lái có chiếc ghế dựa màu xanh được thiết kế kiểu để trong công viên, rất đẹp. Những đêm ấy trên tàu, trăng sáng soi vằng vặc, đẹp đến hút hồn Hà thường ra “xí” cái ghế ngồi ngắm trăng, thả hồn với sóng biển Trường Sa. Một đêm, Hà phát hiện cái ghế đã bị người khác chiếm mất và thủ phạm chính là Thiện và Hiếu. Linh cảm mách bảo cô rằng, cặp đôi ấy trước sau gì cũng sẽ đến với nhau. Suốt cuộc hải hành của chuyến tàu năm ấy, Thiện là người chăm sóc Hiếu một cách chu đáo khi cô bị say sóng.

58234
Sau chuyến đi, mỗi khi HQ 597 về cảng, Hiếu lặng lẽ xuống cảng Cát Lái thăm Thiện. Hiếu cho biết, dù khi ấy hai người vẫn có những điểm chưa hiểu nhau và trong suy nghĩ của cô còn chút… gợn sóng. Song tình yêu của họ cứ thế lớn dần lên và trong mỗi người đều đã xác định cuộc gặp run rủi trên tàu năm ấy là định mệnh.
Đầu tháng 10/2010, nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, hai người quyết định tổ chức đám cưới. Thành đoàn và Lữ đoàn 125 đều vui mừng, ủng hộ cuộc hôn lễ đầy ý nghĩa này. Sau đám cưới, Thiện lại tạm biệt vợ mới cưới lên tàu HQ 903, rồi năm 2011 anh lại chuyển sang công tác trên tàu Titan HQ 960.
Đầu năm 2012, bé Na chào đời đúng dịp Thiện còn ngày phép. Nhưng ở bên con chẳng được bao lâu thì Thiện lại lên đường nhận nhiệm vụ. Cả năm, Thiện chỉ ở bên vợ con trong thời gian ngắn, còn Hiếu thì vừa làm công tác Đoàn vừa chăm con nên rất vất vả. “Lúc mới yêu, biết anh là lính hải quân sẽ có nhiều vất vả, tuy nhiên bản thân em cũng là một cán bộ Đoàn, nên hiểu những khó khăn đó. Khi quyết định đến với nhau, em đã chấp nhận mọi thứ. Nhưng em hiểu rằng, có một thứ quý giá nhất mà em tìm được là anh ấy rất tình cảm và biết chia sẻ với vợ những khó khăn vất vả. Anh đi công tác thì thôi nhưng nếu ở nhà đỡ đần cho vợ rất nhiều. Lúc trước khi anh đi tàu thì chuyến ngắn nhất là 15 ngày và dài thì có khi đến tận 6 tháng. Trong khoảng thời gian đó có khi 2-3 tuần mới có thể gọi về cho vợ được 5 phút bằng điện thoại vô tuyến. Tranh thủ những lúc có sóng là anh gọi về ngay, có khi lúc đó là nửa đêm về sáng. Dù tiếng mất tiếng còn, nhưng chỉ cần nghe được tiếng anh cho biết anh khoẻ là mẹ con em vui. Anh cũng mong ngóng từng ngày để được về ở bên vợ con…”, Hiếu nói.
Hữu Vinh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phú Nghĩa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Ngày 3/1/2026: Xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm giao thông, nồng độ cồn vẫn ở mức cao
Hà Nội: Chủ động phương án, không để xảy ra "điểm nóng" giao thông sau nghỉ lễ
Danh sách trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết 2026
Suối Hai sắp diễn ra Chợ hoa Xuân
Nhìn lại một năm nhiều dấu ấn của ngành Du lịch Việt Nam
Khi doanh nghiệp đổi mới quản trị để nuôi dưỡng nguồn nhân lực hạnh phúc
Tin khác
Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên
Sự kiện 03/01/2026 10:06
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế chủ động nhất cho Thủ đô Hà Nội
Sự kiện 02/01/2026 11:26
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025
Sự kiện 01/01/2026 12:57
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026
Sự kiện 01/01/2026 11:27
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức
Sự kiện 31/12/2025 22:31
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Sự kiện 31/12/2025 19:16
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới
Sự kiện 31/12/2025 17:40
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao
Sự kiện 31/12/2025 16:07
Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới
Sự kiện 31/12/2025 16:05
Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM
Sự kiện 31/12/2025 11:32
