Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao trọn nghĩa tình của người dân Thủ đô đến với Gia Lai
| Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chi viện Gia Lai: Hơn 30 tấn hàng vượt nghìn cây số sẻ chia cùng bà con vùng lũ Đoàn xe Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Hoàn thành 600 km đầu tiên trong hành trình tới Gia Lai |
Hành trình của yêu thương
Suốt hành trình dài, trời nắng ráo, từng nhịp bánh xe, từng ánh mắt quyết tâm của các thành viên trong đoàn vận chuyển và những bao gạo nặng trĩu đều in dấu câu chuyện về trách nhiệm, sự sẻ chia và tình quân dân bền chặt.
Tôi - phóng viên đồng hành suốt chặng đường đã chứng kiến trọn những khoảnh khắc ấy, niềm vui và tinh thần quên đói mệt của bộ đội trên con đường nối liền trái tim Thủ đô và Tây Nguyên.
![]() |
| Đoàn xe vận chuyển của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội di chuyển qua Đèo Hải Vân. |
3h sáng ngày 27/11, Hà Nội vẫn chìm trong màn đêm mùa đông. Phố xá yên ắng, chỉ có ánh đèn đường le lói. Tôi có mặt tại Sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, chứng kiến không khí khẩn trương mà trật tự chuẩn bị cho một hành trình đặc biệt của cán bộ, chiến sĩ Đoàn vận chuyển hàng hóa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Hơn 30 tấn hàng hóa do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát động nhân dân đóng góp gồm gạo, mì tôm, quần áo ấm, chăn màn, thuốc men… được cán bộ, chiến sĩ đoàn vận chuyển đóng gói kỹ lưỡng sẵn sàng một hành trình dài đến với đồng bào Gia Lai.
Tôi bước lên chiếc xe dẫn đường của Tiểu đoàn Vệ binh - Kiểm soát quân sự, chiếc xe thường được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sử dụng để dẫn đường trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cũng là chiếc xe đảm nhận vai trò “dẫn đường”, cho 15 xe vận tải quân sự lần này.
Từ khoảnh khắc đó, tôi sống trọn từng nhịp bánh xe, từng khúc cua, từng ánh mắt đầy trách nhiệm của những người lính Thủ đô - những con người mang theo tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của cả thành phố đối với đồng bào Gia Lai. Mỗi ánh mắt, cử chỉ đều toát lên trách nhiệm nặng nề nhưng đầy tự hào.
4h sáng, khi Thành phố còn chìm trong sương mờ mùa đông, xe dẫn đường bật còi tín hiệu, đoàn xe bắt đầu lăn bánh. 14 xe vận tải phía sau khởi động đồng loạt, nối dài như dải lụa xanh trên nền phố tối sớm. Trời gió nhẹ, không mưa, thuận lợi cho hành trình dài hơn 1.200 km.
Từ vị trí trên xe dẫn đường, Hà Nội buổi sớm mùa đông mở ra thật dịu dàng và quen thuộc. Người dân tập thể dục sớm, khi bắt gặp Đoàn vận tải của Bộ Tư lệnh Thủ đô lên đường mang theo tình cảm của người Hà Nội gửi tới đồng bào Gia Lai, đều dừng lại mỉm cười, vẫy tay chào.
Càng đi qua những con phố đông người tập luyện, những cái vẫy tay thân thương ấy càng nhiều hơn, tạo nên một dòng cảm xúc ấm áp lan dọc theo hành trình. Trong nền không khí yên bình đầu ngày, những nụ cười và lời chào giản dị ấy như tiếp thêm động lực, để mỗi thành viên trong đoàn cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của chuyến đi đầy tình người này.
Đại úy Vũ Quốc Khánh, chỉ huy xe dẫn đường chia sẻ với tôi: Chuyến đi này rất đặc biệt, không chỉ vận chuyển hàng hóa, mà còn mang theo niềm tin, tình cảm của nhân dân Thủ đô. Vì vậy, ngoài việc lựa chọn những lái xe khỏe mạnh, trình độ lái xe giỏi, giàu kinh nghiệm trong xử lý các tình huống giao thông khi lái xe dẫn đường, đơn vị chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch cụ thể, tỷ mỷ, nhất là việc dẫn đoàn đi cung đường nào vừa bảo đảm nhanh nhất, an toàn nhất.
Rời câu chuyện với Đại úy Vũ Quốc Khánh, ngoái nhìn phía sau, tôi bắt gặp hình ảnh chính quy và trang trọng của cả đoàn xe. Những lá cờ Tổ quốc được buộc chắc trên gương, tung bay phấp phới trong gió sớm. Hai bên sườn xe là những tấm pano chữ vàng trên nền đỏ, như những thông điệp gửi gắm tấm lòng của nhân dân Thủ đô và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô hướng về đồng bào Gia Lai. Giữa dòng xe nối dài ấy, sắc đỏ của cờ, sắc vàng của chữ, sự nghiêm cẩn của đội hình… hòa lại thành một hình ảnh đẹp, gây xúc động và tự hào đến lạ.
Ngày mới dần sáng, nắng xuyên qua những tán cây, chiếu rọi lên đoàn xe cũng là lúc đoàn băng qua địa phận Hà Nội, chạy sang Ninh Bình để tiếp cận đi theo hướng đường Hồ Chí Minh. Hành trình thuận lợi, khô ráo, không mưa, nhưng thử thách vẫn hiện hữu qua những cung đường uốn lượn, đèo dốc phía trước. Tôi biết điều đó, vì tôi đã rất nhiều lần đi vào Nam công tác bằng ô tô khách trên những cung đường ấy. Một chặng đường không hề dễ dàng.
![]() |
| Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao đổi với đại diện nhận hàng hóa cứu trợ tỉnh Gia Lai. |
Trong câu chuyện với Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Việt Anh, nhân viên lái xe 1 trong kíp xe dẫn đường khi đoàn dừng nghỉ ngắn tại Thanh Hóa để tiếp nhiên liệu cho các xe, Việt Anh chia sẻ: “Hơn 1.200 km là thử thách thực sự, nhưng nghĩ đến bà con đang cần, anh em chỉ có một tinh thần: Dẫn đoàn đi nhanh nhưng phải luôn an toàn”.
Tôi tin điều đó, vì suốt chặng đường từ Hà Nội đến điểm nghỉ ngắn, quan sát anh lái xe, tôi thấy anh không hề nói một câu nào, chỉ tập trung điều khiển xe với anh mắt cương nghị và hành động xử lý lái dứt khoát khi dẫn đoàn băng qua các điểm đông phương tiện tham gia giao thông. Trên suốt hành trình, đoàn xe băng qua miền núi, đồng bằng, những con đèo uốn lượn, thời tiết thuận lợi giúp công tác dẫn đường diễn ra suôn sẻ.
Chiều ngày thứ hai, khi đoàn vào đến Quảng Ngãi rồi băng qua Bình Định, ánh nắng vàng cao nguyên chiếu vào cabin, khiến mọi vật hiện rõ từng chi tiết. Ai nấy mệt sau gần hai ngày liên tục di chuyển, nhưng không than thở. Càng gần Gia Lai, tôi thấy đoàn vận chuyển càng tăng tốc nhanh hơn để kịp trao hàng cho đồng bào Gia Lai.
Nghẹn ngào trước nghĩa tình đong đầy mà nhân dân Thủ đô gửi gắm
Đúng 20 giờ ngày 28/11, sau 1.200 km di chuyển, đoàn xe của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vào đến Trung tâm thanh thiếu nhi Bình Định, nơi tập kết hàng cứu trợ đồng bào Gia Lai. Không khí khô ráo, ấm áp, ánh đèn vàng hắt lên những khuôn mặt đại diện Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai và nhân dân địa phương đang đợi sẵn.
Không khí nơi đây lập tức trở nên rộn ràng, khác hẳn sự yên ắng của buổi tối cao nguyên. Chị Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, đứng trước đội hình xe, ánh mắt rạng ngời niềm vui và xúc động khi chứng kiến từng bao gạo, từng két mỳ tôm...được bốc xuống.
Chị Nhã chia sẻ với tôi, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu nổi niềm vui và sự hạnh phúc: “Hơn 1.200 km đường xa, đoàn xe của Bộ Tư lệnh Thủ đô đến nơi an toàn, điều đó khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Những món quà này không chỉ là gạo, mì, chăn ấm, thuốc men, mà là tình cảm, sự quan tâm của nhân dân Thủ đô dành tặng cho đồng bào Gia Lai”.
![]() |
| Dù rất mệt sau hành trình dài song cán bộ, chiến sĩ Đoàn vận chuyển vẫn trách nhiệm chuyển từng bao gạo gửi đến nhân dân Gia Lai. |
Bước từng bước chậm rãi giữa khu vực tập kết, chào hỏi các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, quan sát từng bao hàng còn nguyên vẹn được bốc xuống, nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt, chị Nhã chia sẻ tiếp: “Chúng tôi biết, mỗi bao gạo, thùng hàng đều được các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh vận chuyển bằng cả trái trái tim”.
Nhìn sang tôi, chị Nhã bộc bạch: Nói thực với phóng viên, ở đây nói lời cảm ơn bao nhiêu tôi cũng cảm thấy không đủ. Vì vậy, nhờ phóng viên nếu có viết bài, xin hãy đăng giúp vài lời là thay mặt nhân dân Gia Lai xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã giành tình cảm đặc biệt gửi đồng bào Gia Lai trong lúc khó khăn. Tình cảm và sự sẻ chia của Thủ đô không chỉ là vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn cho người dân Gia Lai. Chúng tôi sẽ phát tận tay từng món quà đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, để bà con nhận đủ, nhận đúng và cảm nhận trọn vẹn tấm lòng của người dân Thủ đô”.
Là người dân sống cạnh Trung tâm thanh thiếu nhi Bình Định, khi thấy cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vất vả bốc xếp từng bao gạo vào nơi tập kết, ông Lê Thành Xuân, thôn Tri Thượng, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai cũng sang hỗ trợ vận chuyển hàng vào nơi tập kết.
Tranh thủ lúc nghỉ giải lao, ông Lê Thành Xuân chia sẻ: “Nhìn các chú bộ đội vất vả vượt hơn 1.200 km từ Thủ đô Hà Nội về mà vẫn tỉ mỉ, cẩn thận bốc từng bao gạo, tôi không nỡ ngồi yên. Thế là tôi bỏ dở bữa cơm tối, ra phụ các chú một tay. Nghĩ đến ngày mai bà con vùng lũ sẽ nhận được những món quà này để vượt qua giai đoạn khó khăn sau lũ, chúng tôi cũng vui lây. Hành động nhỏ này cũng là cách tôi cảm ơn các chú bộ đội Thủ đô và cảm nhận được tấm lòng của nhân dân Thủ đô dành cho nhân dân Gia Lai chúng tôi.”
Rời Gia Lai, tôi ngoái nhìn qua cửa kính xe dẫn đường. Ánh đèn vàng hắt lên những khuôn mặt của cán bộ và nhân dân Gia Lai, những nụ cười nhẹ mà ấm.
Đại tá Vũ Đình Hưng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trưởng đoàn công tác vận chuyển, cho biết để chuẩn bị cho chuyến hành trình hơn 1.200 km đưa hơn 30 tấn hàng cứu trợ đến Gia Lai, toàn đoàn đã tiến hành lên kế hoạch chi tiết từ nhiều ngày trước. Từng xe vận tải được kiểm tra kỹ lưỡng, hệ thống dẫn đường và bộ đàm đảm bảo thông suốt, các phương án dự phòng được chuẩn bị để ứng phó mọi tình huống bất ngờ. Hàng hóa được đóng gói cẩn thận, sắp xếp khoa học, từ bao gạo, thùng mì tôm, thuốc men đến quần áo ấm, chăn màn, tất cả đều được kiểm tra để bảo đảm đến nơi tập kết tại Gia Lai an toàn và nguyên vẹn.
![]() |
| Các mặt hàng được cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cẩn thận bảo quản, vận chuyển và trao gửi an toàn đến điểm tập kết. |
Đại tá Hưng cho biết thêm, đây không chỉ là vận chuyển hàng cứu trợ, mà còn là trách nhiệm, là tình cảm của nhân dân Thủ đô gửi đến đồng bào vùng lũ, vì vậy mọi thao tác, mọi bước đi trên đường đều phải chính xác, an toàn tuyệt đối. Suốt hành trình, từng cán bộ, chiến sĩ của Đoàn vận chuyển Bộ Tư lệnh đã thể hiện tinh thần kỷ luật, trách nhiệm. Đại tá Vũ Đình Hưng khẳng định phương châm của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: “Ở đâu nhân dân gặp khó khăn, ở đó Bộ đội Thủ đô sẵn sàng có mặt khi có lệnh để đồng hành và sẻ chia cùng đồng bào”.
Kết thúc một hành trình đầy ý nghĩa, cùng đoàn vận chuyển của Bộ Tư lệnh Thủ đô trải qua bao vất vả vượt núi, băng rừng mang tình cảm của nhân dân Thủ đô Hà Nội đến với đồng bào Gia Lai, tôi hiểu sâu hơn về sự nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô với nhân dân Gia Lai nói riêng, nhân dân cả nước nói chung; hiểu thêm về nét đẹp “Người chiến sĩ Thủ đô”.
Hành trình này không chỉ là việc chuyển hàng cứu trợ. Nó là câu chuyện về trách nhiệm, về lòng nhân ái, về sự quên mình của những người lính Thủ đô, những bàn tay bốc từng bao gạo nặng trĩu, quên đói mệt, để trao niềm hy vọng cho đồng bào vùng khó khăn. Với tôi - phóng viên đồng hành suốt chặng đường, đó là chuyến đi đáng nhớ.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Lộ trình chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải tại TP.HCM
Đại hội Công đoàn cơ sở phường Nghĩa Đô: Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng
Học sinh hào hứng tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức dân số, sức khỏe sinh sản
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch
Các tổ chức tôn giáo đóng góp quan trọng trong xây dựng, phát triển Thủ đô
Phường Hai Bà Trưng: 118/118 Công đoàn cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tỷ giá USD hôm nay (16/12): Giá USD "chợ đen" tăng, tại các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm
Tin khác
Mặt trận phường Giảng Võ: Vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 15/12/2025 22:36
Phường Thanh Liệt đẩy mạnh mô hình phân loại, tái chế rác tại hộ gia đình
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 13/12/2025 12:49
Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá cho dự án lớn của Hà Nội
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 12/12/2025 19:46
MTTQ phường Yên Nghĩa phát huy vai trò phản biện, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 09/12/2025 15:39
Xã Phú Xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 09/12/2025 09:37
Cụm thi đua số 11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổng kết phong trào thi đua năm 2025
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 09/12/2025 08:09
Cụm thi đua số 2 tổng kết hoạt động năm 2025, đề ra phương hướng năm 2026
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 08/12/2025 20:35
Phường Việt Hưng ra mắt 2 mô hình “Tuyến đường tuyên truyền về MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 08/12/2025 09:07
Trưởng đoàn giám sát số 09 của Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Thượng
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 07/12/2025 18:12
Phường Việt Hưng tổ chức thành công hội nghị hiệp thương thống nhất cơ cấu, nhân sự ứng cử
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 06/12/2025 22:03




