“Bảng tử thần”
11 ngôi sao bóng đá vắng mặt gây tiếc nuối tại World Cup 2022 Những con số ấn tượng của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2022 |
![]() |
Đội tuyển Tây Ban Nha bất ngờ thua sốc trước Maroc. Ảnh: AFP |
56 trong tổng số 64 trận đấu của World Cup 2022 đã đi qua một cách nhanh chóng sau hơn 3 tuần tranh tài. Giải đấu đã khép lại vòng 1/8 và chuẩn bị bước vào 4 cặp đấu tại tứ kết.
Đến thời điểm này, 8 đội mạnh nhất được xác định gồm Anh, Argentina, Bồ Đào Nha, Brazil, Croatia, Hà Lan, Maroc và Pháp.
Hẳn không nhiều người để ý rằng, 7 trong số 8 bảng đấu đều có ít nhất 1 đại diện vào đến tứ kết, riêng bảng E không còn đội nào. Bảng E, sau khi có kết quả bốc thăm, người ta gọi là “bảng tử thần”, với sự hiện diện của Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản và Costa Rica.
Những diễn biến đã xảy ra ở bảng đấu này đã diễn tả được cái gọi là “tử thần”, khi Nhật Bản thắng cả 2 đại diện của Châu Âu để đứng đầu. Costa Rica cũng đã có khoảng thời gian ngắn ngủi được cầm trên tay tấm vé đi tiếp, trước khi họ cùng tuyển Đức dắt tay nhau về nước.
“Bảng tử thần” này không chỉ trên khía cạnh chuyên môn mà cả những vấn đề ngoài bóng đá nữa, nơi người Đức để bị ảnh hưởng quá nhiều và chịu nhiều chỉ trích vì thái độ thi đấu.
Bên cạnh đó là lựa chọn của Đội tuyển Tây Ban Nha trong việc loại Tuyển Đức và né đối thủ mạnh ở vòng 1/8…
Thế nhưng, dù Nhật Bản đứng đầu bảng thì vào đến vòng 1/8, gặp Croatia, họ vẫn phải dừng bước. Thực ra, họ đã chơi tốt trong 120 phút, nhưng tinh thần không đủ vững vàng trên chấm 11m.
Trong khi Tuyển Đức về nước sớm trong sự thất vọng, Tuyển Tây Ban Nha chỉ về muộn hơn ít ngày và cũng thất vọng chẳng kém. Họ đá penalty còn tệ hơn cả các cầu thủ Nhật Bản. Người ta ví von rằng, sau khi đã chuyền bóng quá nhiều (hơn 1.000 đường chuyền trong trận đấu với Maroc), các học trò của Luis Enrique đã… mỏi chân, mỏi cả tinh thần.
Nhưng ở một góc độ khác, giới chuyên môn lại nói, ở một giải đấu như World Cup hay EURO, việc quá toan tính là một sai lầm và “bảng tử thần” luôn có tiếng nói của nó.
Tại EURO 2020 vào năm ngoái, “bảng tử thần” có Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và Hungary. Trừ Hungary, 3 đội đi tiếp nhưng đều không thể đi xa hơn vòng 1/8…
Theo LÊ VINH/Laodong.vn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Phong trào thể thao quần chúng: Triển vọng từ những bộ môn mới

Hàng nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem lễ thượng cờ ngày 30/4

Khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn

Công nhân, viên chức, lao động Thủ đô: Tự hào, xúc động, biết ơn

Hà Nội ngợp Cờ đỏ trong ngày đại lễ 30/4 lịch sử

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động

"Cha tôi, người ở lại" tập 33: Nguyên sốc khi biết tin mẹ Liên sắp về nước, Đại đau đớn chia tay An
Tin khác

"Cha tôi, người ở lại" tập 33: Nguyên sốc khi biết tin mẹ Liên sắp về nước, Đại đau đớn chia tay An
Điện ảnh 30/04/2025 14:22

Tuần phim kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
Điện ảnh 30/04/2025 10:26

Nhận định Djurgardens vs Chelsea: Giấc mơ châu Âu và bài kiểm tra thực tế
Thể thao 30/04/2025 06:27

Nhận định Al Nassr vs Kawasaki Frontale: Ronaldo và đồng đội hướng đến chung kết lịch sử
Thể thao 30/04/2025 06:10

"Cha tôi, người ở lại" tập 32: Bí mật dần lộ, anh em rạn nứt
Điện ảnh 29/04/2025 06:17

Nhận định Barca vs Inter: Cơ hội vàng cho đội chủ nhà
Thể thao 29/04/2025 06:07

Nhận định Arsenal vs PSG: Trận thư hùng đỉnh cao tại Emirates
Thể thao 29/04/2025 06:06

Ra mắt MV “Cho con là người Việt Nam” chào mừng ngày 30/4
Âm nhạc 28/04/2025 18:08

"Cha tôi, người ở lại" tập 31: Bà Quyên tuyệt tình với Việt, Đại ghen vì An
Điện ảnh 28/04/2025 08:22

Liverpool đè bẹp Tottenham, đăng quang Premier League sớm 4 vòng đấu
Thể thao 28/04/2025 08:09