Áp lực thi vào lớp 10 trường công ở Hà Nội: Cô trò và phụ huynh cùng dốc hết sức
| Học sinh cần rà soát kỹ thông tin trên Phiếu báo dự thi vào lớp 10 |
Căng mình ôn luyện trước cuộc đua
Một ngày mới của em Nguyễn Huy Tuấn (Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trãi, Hà Đông) bắt đầu từ 5h sáng, với việc đầu tiên em làm là ngồi vào bàn học ôn bài. Không có thời gian thư giãn hay giải trí, toàn bộ thời gian của em những ngày này chỉ xoay quanh sách vở, công thức và những trang đề luyện thi.
Lịch trình ôn tập của Tuấn kín đặc: Sáng đến trường, chiều học thêm tại trung tâm, tối về lại tự học. “Môn em lo nhất là tiếng Anh, nên em đang dành nhiều thời gian để ôn ngữ pháp, học từ vựng, luyện đề mỗi ngày” - Tuấn cho biết.
![]() |
| Kỳ thi vào kiếm "suất" vào lớp 10 công lập được cho là kỳ thi còn căng thẳng hơn cả thi Đại học. |
Năm nay, Tuấn đặt nguyện vọng 1 vào Trường Trung học phổ thông (THPT) Quang Trung (Hà Đông) – một ngôi trường có chất lượng giảng dạy uy tín và nằm gần nhà. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những trường có tỷ lệ chọi cao: 1/1,68, với 1.208 hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1, trong khi chỉ tiêu chỉ dừng ở 720 em. Điều này khiến áp lực với Tuấn càng nặng nề hơn.
“Em rất lo lắng. Nếu không đỗ được vào trường công lập, em sẽ phải học trường tư. Khi đó, học phí sẽ là gánh nặng lớn cho bố mẹ em. Chính vì thế, em không cho phép mình lơ là. Nhiều lúc đi ngủ rồi em vẫn còn mơ thấy mình đang giải đề hay học từ vựng” - Tuấn chia sẻ.
Phụ huynh cũng "nín thở” chờ kỳ thi vào 10
Không chỉ các em học sinh chịu áp lực, mà phía sau các em là cả gia đình cũng “mất ăn mất ngủ” cùng kỳ thi quan trọng này.
Chị Đặng Thị Hương (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có con trai là Nguyễn Đức Trọng năm nay cũng thi vào lớp 10. Nguyện vọng của Trọng là Trường THPT Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là một ngôi trường có chất lượng giảng dạy hàng đầu tại Hà Nội, với tỷ lệ chọi cao "ngất ngưởng": 1/2,44. Năm nay, có 1.869 hồ sơ nguyện vọng 1 nộp vào Trường THPT Yên Hoà, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 765 chỉ tiêu. Áp lực là điều khó tránh khỏi, không chỉ với học sinh mà cả phụ huynh.
“Càng đến gần ngày thi, tôi càng lo lắng. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh để không gây áp lực cho con, nhưng trong lòng lúc nào cũng sốt ruột. Tôi luôn động viên cháu học chăm chỉ ở trên lớp, kết hợp ôn luyện tại trung tâm để củng cố kiến thức. Thực ra, nếu không đỗ trường công, gia đình cũng đã tính đến phương án học trường tư. Nhưng tôi vẫn rất mong con đỗ được đúng nguyện vọng, bởi đó là điều cháu khao khát. Chúng tôi cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để con học tập, nghỉ ngơi và giữ vững tinh thần,” chị Hương chia sẻ.
![]() |
| Các em học sinh đang nỗ lực hết mình để đạt được thành tích cao nhất trong kỳ thi này. |
Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, cô Lại Thị Hạnh (giáo viên môn Ngữ văn lớp 9, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Thời điểm "nước rút" này, nhiều học sinh bị căng thẳng, lo âu do áp lực từ kỳ thi cũng như chính bản thân các em. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên kỳ thi lớp 10 áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới (2018), với yêu cầu cao hơn về tư duy, sự sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức. Học sinh không thể chỉ học thuộc mà cần học có phương pháp, rèn luyện tư duy và khả năng phản biện. Vậy nên chúng tôi rất chia sẻ với những áp lực của các em. Nhưng chúng tôi cũng tin rằng với những gì giáo viên đã trang bị cho các em thông qua các giờ lên lớp và việc các em tự ôn tập là đủ để các em vượt qua kỳ thi này.
Các em cũng cần lưu ý, việc kết hợp ôn tập và nghỉ ngơi là rất quan trọng. Hãy phân bổ thời gian hợp lý, không nên dành quá nhiều thời gian giải đề, ôn luyện mà còn phải chú ý tới sức khoẻ của bản thân mình. Việc ăn ngủ đủ giấc là để tái tạo năng lượng cho các em. Chỉ khi có thể trạng và tinh thần tốt, các em mới phát huy được hết năng lực trong phòng thi”.
Kỳ thi lớp 10 năm học 2025 - 2026 tại Hà Nội được đánh giá là có nhiều đổi mới trong cấu trúc đề thi, nội dung học và phương pháp đánh giá học sinh, vì đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Dù số lượng học sinh lớp 9 năm nay giảm khoảng 6.000 em so với năm trước và chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập tăng nhẹ, tỷ lệ trúng tuyển dự kiến vẫn chỉ ở mức khoảng 64%. Điều này đồng nghĩa với việc, cứ 3 học sinh thì có 1 em không thể vào trường công.
Mùa thi luôn là một “cuộc đua” nhiều áp lực nhưng cũng là cơ hội để các em rèn luyện ý chí, bản lĩnh. Chúc tất cả các sĩ tử giữ vững tinh thần, tự tin bước vào kỳ thi và giành được tấm vé vào ngôi trường mơ ước!
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1
Tin khác
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1
Giáo dục 30/12/2025 17:08
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025
Giáo dục 29/12/2025 11:50
Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày
Giáo dục 29/12/2025 11:48
Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng
Giáo dục 28/12/2025 13:49
Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới
Giáo dục 28/12/2025 08:57
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt
Giáo dục 25/12/2025 18:29
Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?
Xã hội 24/12/2025 10:21
Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân
Giáo dục 22/12/2025 08:56
Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
Giáo dục 20/12/2025 17:57
Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam
Giáo dục 18/12/2025 10:18

