Xuân “vọng phu” của vợ lính nhà giàn

Vợ lính nhà giàn DK1 được ví như những “vọng phu”, bởi, một năm có 365 ngày thì hầu như ngần ấy thời gian xa chồng đằng đẵng. Chồng từ nhà giàn về thăm vợ, chưa “ấm chỗ” lại phải chia xa. Có cặp xa nhau 2 tết mới được đoàn viên khoảng 1 tháng, rồi lại đi. Vợ ở đất liền lại chờ đợi khắc khoải, mong về.
xuan vong phu cua vo linh nha gian Giao thừa ngoài “pháo đài thép”- chuyện kể đầu xuân
xuan vong phu cua vo linh nha gian Lính nhà giàn và nỗi nhớ mùa xuân

Thêm một mùa xuân đón tết vắng chồng

Buổi tiễn chồng đi làm nhiệm vụ ngoài nhà giàn DK1/10, chị Hồ Thị Thoa, vợ của thượng úy Ngô Quang Hải dẫn hai con nhỏ có mặt sớm trên cầu cảng. Dẫu lần chia tay này cũng như những lần chia tay khác, song lòng chị xốn xang, chị hiểu rằng, phải hơn một năm sau nữa, gia đình chị mới được đoàn viên.

xuan vong phu cua vo linh nha gian
Nhà giàn DK1 trong sóng gió giữ ngàn khơi Tổ quốc.

Dẫn hai con nhỏ đứng nép trên cầu cảng của Chi đội Kiểm ngư số 2, chị Thoa mắt đỏ hoe nhìn con tàu, chia sẻ: “Vợ chồng em cưới nhau 9 năm thì chỉ có hai lần anh ấy ăn tết ở nhà. Năm ngoái anh đi nhà giàn DK1/9, năm nay đi nhà giàn DK1/10. Tiếng là chồng đóng quân trong tỉnh, song cả năm, thậm chí 2 năm mới gặp một lần.

Tết đến chỉ có 3 mẹ con tủi thân lắm. Lúc anh ấy xách túi đi, hai đứa con khóc ròng. Con lớn bám cổ anh ấy bảo “Bố đừng đi, bố ở nhà với con. Lúc đó em chỉ muốn khóc”. Chị Thoa dấu giọt nước mắt sau vành nón rồi nhìn hai đứa con nhỏ. “Làm vợ lính nhà giàn khác gì vọng phu đâu anh ơi. Biết là các anh đi nhiệm vụ, song vợ con ở nhà cũng thiệt thòi lắm”, chị Thoa chia sẻ thêm từ đáy lòng.

Thêm một lần tiễn chồng đi nhà giàn DK1, chị Lương Thị Thu không dấu được xúc động. Nước mắt lưng tròng chị nói với chúng tôi: “Đây là lần thứ tám em tiễn nhà em đi DK1. Ngày tết gia đình họ xum vầy, đoàn viên còn mình chia xa. Xúc động nhất là chiều 30 tết. Nhìn gia đình hàng xóm đầy đủ vợ, chồng con, cái, nhà mình tết nào cũng chỉ có 3 mẹ con thui thủi, tủi thân lắm”.

Chị Thu cho biết thêm, đúng ngày trung tá Lê Xuân Nam (chồng chị) đi nhà giàn, cũng là ngày cưới của chị cách 20 năm trước. Đêm trước ngày đi biển, anh Nam chở chị và con trai út xuống bãi biển Vũng Tàu dạo mát cốt để ôn lại kỷ niệm ngày mới gặp nhau và chụp ảnh kỷ niệm bằng điện thoại. Chị Thu hiện là giáo viên tiếng Anh dạy ở Trường Trung học cơ sở Phước Thắng phường 11 Tp. Vũng Tàu.

Vốn là người yêu thơ, văn, mùa xuân nào chị cũng làm thơ đọc qua điện thoại tặng chồng vao đêm 30 tết. Có những bài thơ viết 20 năm trước thời yêu nhau, có bài thơ viết năm 2009, và cả những vần thơ xuân đang viết dở. Chị Thu đưa cho tôi xem bài thơ đầy niềm tâm sự. Những dòng thơ nói lên nỗi cô đơn vắng chồng của “vọng phu” tuổi ngoài bốn mươi: Xa anh bao tháng ngày/ anh công tác ngoài khơi/ em ở nhà dạy học/ nỗi nhớ không thành lời.

xuan vong phu cua vo linh nha gian
Chị Chu Thị Nhung và con gái tiễn chồng đi nhà giàn DK1. Ảnh Mai Thắng

Cũng tâm trạng xa chồng trong nhớ thương khắc khoải, chị Chu Thị Nhung, vợ của trung úy Phan Huy Quỳnh cũng không dấu được xúc động khi anh Quỳnh bế con gái trước giờ tàu xuất phát.

Cầu cảng Chi đội Kiểm ngư số 2 buổi chia tay có nhiều cặp vợ chồng, nước mắt lưng tròng chị Mai chia sẻ: “Vợ chồng em cưới nhau11 năm, thì 6 năm anh Quỳnh đón Tết ngoài nhà giàn. Lần nào chia tay cũng ray rứt. Nội ngoại ở quê xa, con gái em còn nhỏ quá. Em chưa có nhà riêng. Anh ấy đi rồi, mẹ con ở nhà thuê trọ”.

Nỗi nhớ từ nhà giàn

Gần 200 cán bộ chiến sĩ mùa xuân này đón tết ngoài 15 nhà giàn DK1 là ngần ấy tâm trạng, cảm xúc khác nhau. Người nhớ vợ, con, người nhớ gia đình, người nhớ bạn gái, người nhớ bố mẹ ở miền Bắc mùa đông giá lạnh. Song, tất cả đều có chung một suy nghĩ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vững vàng tay súng canh biển trời Tổ quốc yên bình.

Trung tá Lê Xuân Nam, chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/16, xuân Mậu Tuất này là 8 năm liền đón tết ngoài biển. Là sĩ quan “già” có thâm niêm hơn 25 năm làm nhiệm vụ ngoài nhà giàn và nhiều lần chia tay vợ con, song mỗi khi xuân về tết đến, nỗi nhớ đất liền cứ trào dâng trong lòng.

“Ngày tết thì ai chẳng nhớ đất liền vợ con, nhưng vì nhiệm vụ đành chấp nhận. Nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, đón tết vui vầy bên vợ con, thì ai là người canh biển, giữ đảo. Lẽ ra năm nay tôi ở nhà ăn Tết cùng vợ con, song vì nhiệm vụ, tôi ra thay trực cho đồng đội khác vào bờ lập gia đình”, trung tá Nam chia sẻ.

Từ nhà giàn DK1/10, trung tá Trương Văn Thủy, chỉ huy trưởng nhà giàn này chia sẻ: “Vợ con mình tận Tuyên Hóa Quảng Bình. Tuy có gia đình, nhưng nếu ở trong đất liền khác gì độc thân. Thôi thì mình ăn tết ngoài biển để cho đồng đội bào bờ, tết ra mình vào đất liền về quê ăn tết muộn”.

Anh Thủy cho biết thêm, tính đến xuân Mậu Tuất này là tròn 25 năm anh công tác ngoài nhà giàn. Một năm nghỉ 30 ngày phép về Quảng Bình thăm vợ con rồi lại vào Vũng Tàu đi biển. 25 năm đi nhà giàn, anh Thủy đón tết ngoài biển 21 lần. “Ngày trước chưa có điện thoại, thông tin gia đình duy nhất viết thư. Nay nhà giàn có điện thoại, tết đến gọi điện về quê chúc tết vợ, con là được. Chiều 30 tết là lúc nhớ đất liền nhất”, trung tá Thủy chia sẻ thêm từ nhà giàn DK1/10.

"Vợ lính nhà giàn DK1 đều có một điểm chung tần tảo, chịu thương, chịu khó. Mặc dù chồng đi DK1 cả năm, có đồng chí đi qua hai tết, song các chị ở nhà vẫn đảm đang, hoàn thành tốt thiên chức vai trò làm vợ hiền, mẹ đảm, nuôi dậy con cái trưởng thành và hiếu thảo với bố mẹ hai bên nội ngoại, là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác.

Mỗi năm xuân về tết đến, đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn DK1 tổ chức đi thăm hỏi, động viên những gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, vừa động viên chị em, vừa giúp các chiến sĩ yên tâm công tác ngoài nhà giàn”, thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, chính trị viên tiểu đoàn DK1, cho biết

Mai Thắng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sôi nổi Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 vì hòa bình

Sôi nổi Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 vì hòa bình

Sáng 23/3, Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025 đã diễn ra sôi nổi và hứng khởi tại khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà dự chương trình.
VF 3 giống một tấm canvas để mọi người thỏa sức sáng tạo

VF 3 giống một tấm canvas để mọi người thỏa sức sáng tạo

Với các thành viên Ban Giám khảo, cuộc thi “Sáng tạo Chất riêng, Độc bản Cá tính” cho thấy sự quan tâm tới người dùng của một thương hiệu “hiểu người Việt và dành cho người Việt” như VinFast. Cuộc thi cũng là nơi để những người cùng đam mê chia sẻ, lan tỏa tinh thần sáng tạo cũng như thể hiện niềm tự hào của người Việt với xe điện VinFast nói chung và VF 3 nói riêng.
Nhiều thách thức cho ngành xuất khẩu rau quả đạt mục tiêu trong năm 2025

Nhiều thách thức cho ngành xuất khẩu rau quả đạt mục tiêu trong năm 2025

Trong quý I/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt trên 1,1 tỷ USD (tháng 3/2025, dự kiến đạt khoảng hơn 400 triệu USD), điều này cho thấy xuất khẩu rau quả liên tục sụt giảm từ đầu năm đến nay. Điều này đặt ra nhiều thách thức trong việc tái cấu trúc ngành hàng xuất khẩu rau quả, nếu như muốn đạt được mục tiêu đề ra là 8 tỷ USD trong năm 2025.
Hà Đông: Phối hợp hỗ trợ cho công nhân, viên chức, lao động vay vốn gần 500 triệu đồng

Hà Đông: Phối hợp hỗ trợ cho công nhân, viên chức, lao động vay vốn gần 500 triệu đồng

Liên đoàn Lao động quận Hà Đông vừa phối hợp cùng với Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình tổ chức giải ngân vốn vay cho 12 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Trường Mầm non Hoa Mai và Trường Mầm non 3/2, với tổng số tiền 480 triệu đồng.
Giờ Trái đất 2025, tiết kiệm gần 1 tỉ đồng sau 1 giờ tắt điện

Giờ Trái đất 2025, tiết kiệm gần 1 tỉ đồng sau 1 giờ tắt điện

Theo thông tin từ Công ty Vận hành Hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), sau 1 giờ tắt đèn sự kiện Giờ Trái đất năm 2025 (từ 20h30 đến 21h30 ngày 22/3/2025), cả nước đã tiết kiệm lượng điện năng là 448.000 kWh, tương đương khoảng 942,2 triệu đồng.
Ngược dòng khó tin, nữ TP.HCM viết trang sử mới cho bóng đá Việt tại Cúp C1 châu Á

Ngược dòng khó tin, nữ TP.HCM viết trang sử mới cho bóng đá Việt tại Cúp C1 châu Á

Đội bóng đá nữ TP.HCM đã tạo nên cơn địa chấn thực sự tại AFC Women’s Champions League 2024-2025 khi ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Abu Dhabi Country Club với tỷ số 5-4 ở trận tứ kết diễn ra tối 22/3. Qua đó, họ trở thành CLB Việt Nam đầu tiên giành vé vào bán kết Cúp C1 châu Á dành cho nữ trong lịch sử.
Giá xăng dầu hôm nay (23/3): Giá dầu thế giới giữ đà tăng nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay (23/3): Giá dầu thế giới giữ đà tăng nhẹ

Hôm nay 23/3, giá xăng dầu trên thị trường thế giới giữ đà tăng nhẹ. Cụ thể, giá dầu WTI ở mốc 68,29 USD/thùng, tăng 0,31%, giá dầu Brent ở mốc 72,11 USD/thùng, tăng 0,22%. Kết thúc tuần với 4 phiên tăng và duy nhất 1 phiên giảm, giá dầu đã ghi nhận thêm một tuần “tăng tốc”.

Tin khác

TP.HCM: Đảm bảo an ninh, an toàn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

TP.HCM: Đảm bảo an ninh, an toàn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

Chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang khẩn trương chuẩn bị và đảm bảo an toàn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Ngành Giáo dục chung tay cùng cả nước xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngành Giáo dục chung tay cùng cả nước xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025".
Quảng cáo sai sự thật Quang Linh và Hằng Du Mục bị phạt 140 triệu đồng

Quảng cáo sai sự thật Quang Linh và Hằng Du Mục bị phạt 140 triệu đồng

Do hành vi quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng đã được công bố, Hằng Du Mục và Quang Linh bị xử phạt hành chính mỗi người 70 triệu đồng.
Gần 32,5 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Bình Dương

Gần 32,5 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Bình Dương

Các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ được hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ để xây nhà mới; trường hợp xây dựng trên nền đất yếu, mức hỗ trợ thêm tối đa không quá 20 triệu đồng/căn.
Dưới tán lá bàng…

Dưới tán lá bàng…

Thời tiết những ngày này không còn cái rét cắt da mà cũng chưa vội đổ lửa Hè sang, ngắm những tán bàng trước cửa đang trút dần chiếc áo cũ, sắc đỏ, sắc vàng nhuộm cả góc hiên, nhẹ rơi, tôi cảm nhận được bước chuyển mình của nàng Đông sang Hạ.
Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô

Ngày 18/3, Thành Đoàn Hà Nội công bố 10 Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2024. Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh là một trong số 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu.
Hà Nội xếp thứ 2 cả nước về thu nhập bình quân đầu người

Hà Nội xếp thứ 2 cả nước về thu nhập bình quân đầu người

Theo báo cáo kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam mới nhất của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người cả nước đạt 4,96 triệu đồng/người/tháng.
Hôm nay (14/3): Valentine cho phái mạnh

Hôm nay (14/3): Valentine cho phái mạnh

Sau ngày lễ Valentine Đỏ 14/2 đầy ngọt ngào, nhiều người lại háo hức chờ đón Valentine Trắng 14/3 - dịp để những món quà tình yêu được hồi đáp và những mối quan hệ được thể hiện rõ nét hơn. Tuy không phổ biến ở phương Tây, nhưng Valentine Trắng lại là một ngày lễ đầy ý nghĩa tại nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan...
Nghệ An phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng năm 2025

Nghệ An phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng năm 2025

Ngày 14/3, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2025 (15/3/2025).
Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần 3: Nơi yêu thương không lời được cất lên

Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần 3: Nơi yêu thương không lời được cất lên

Tiếp nối thành công của 2 mùa trước, cuộc thi “Cha và con gái” lần 3, nhằm hướng đến việc đề cao tình cảm gia đình, cha con, đặc biệt là tình cảm cha và con gái. Từ đó, mỗi cá nhân trong gia đình lưu giữ, nâng niu, trân trọng và phát huy tình cảm thiêng liêng ấy như một giá trị của cuộc đời.
Xem thêm
Phiên bản di động