Sự lựa chọn từ trái tim
| Việt Nam trong nhóm 5 nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới Thông tin được các chuyên gia dân số kế hoạch hóa gia đình tại TP HCM nêu tại mít tinh kỷ niệm ngày Dân số thế giới diễn ra ngày 8/7. |
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam nằm trong 5 nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Cũng theo Ủy ban Quốc gia về dân số và kế hoạch hóa gia đình, ở nước ta đang tồn tại một thực tế rất đáng báo động khi cứ trung bình 1 trẻ em ra đời thì lại có 1 bào thai khác bị phá bỏ. Mỗi năm có 1,2 – 1,6 triệu trẻ em được sinh ra, tương ứng với đó là 1,2 – 1,6 triệu bào thai bị phá bỏ.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Đáng chú ý hơn cả là số trẻ vị thành niên phá thai ở Việt Nam cao hơn nhiều lần so với các quốc gia dẫn đầu về nạo phá thai. Thống kê những năm gần đây của Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho thấy, tỷ lệ nạo phá thai tuổi vị thành niên tại Việt Nam không ngừng gia tăng. Mỗi năm cả nước có khoảng 20% ca nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên và khoảng 15%-20% là ở thanh niên chưa lập gia đình.
Thông thường, có 2 sự lựa chọn khi mang thai ở tuổi vị thành niên. Sự lựa chọn thứ nhất là nạo phá thai (đa số các bạn trẻ lựa chọn phương án này), lựa chọn này có thể mang đến sự an toàn trước mắt khi không phải đối mặt với gia đình, với cái nhìn của xã hội và với tương lai. Nhưng đằng sau nó là nỗi ám ảnh khôn nguôi, là sự dằn vặt, đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Không những thế việc nạo phá thai còn có nguy cơ rất lớn dẫn đến vô sinh.
Sự lựa chọn thứ hai mà rất ít các bạn trẻ “dám” đó là giữ lại đứa bé, sinh nó ra và nuôi lớn. Sự lựa chọn này đồng nghĩa với việc phải đối mặt với gia đình, với bạn bè, với cái nhìn của xã hội và quan trọng hơn là phải gác lại tương lai tươi sáng phía trước. Có thể bạn sẽ bỏ lỡ một cơ hội cho tương lai của mình, nhưng bạn không bỏ lỡ cơ hội được làm một người mẹ.
Nguyễn Thị Q. (sinh năm 1993) khi đang học năm cuối Đại học Công nghiệp thì Q. lỡ có bầu và Q. đã quyết định giữ lại đứa con của mình mặc dù Q bị gia đình, người thân, bố mẹ và ngay cả người yêu bỏ rơi. Dẫu biết rằng quyết định giữ lại đứa trẻ là Q. sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn.
Q chia sẻ: “Tôi đã từng đọc nhiều bài viết về những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hay những bạn trẻ trót dại có bầu và rồi phá thai, ngay từ lúc đó tôi đã nghĩ rằng nếu như là tôi thì tôi sẽ không làm vậy. Khi biết mình có bầu tôi báo với người yêu tôi và thật đắng cay, tôi đã yêu phải một người đàn ông tồi. Không còn điểm tựa, tôi lấy hết can đảm để nói với bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng khuyên tôi bỏ đứa trẻ đi. Thế nhưng cuối cùng tôi đã chọn giữ lại đứa trẻ, tôi rời xa gia đình, một mình tự bươn chải. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó bố mẹ tôi sẽ hiểu ra và nhìn nhận đứa con như tôi. Nhưng dù cuộc sống sau này có khó khăn hay vất vả thì có một điều tôi dám chắc chắn là tôi sẽ không hối hận với quyết định của mình”.
May mắn hơn Q, bạn H.L (sinh năm 1992) khi đang là sinh viên năm 2 Học viện Tài chính cũng mang bầu ngoài ý muốn và bị bạn trai bỏ rơi. Tuy nhiên, H.L còn có sự ủng hộ của bố mẹ. H.L xin bảo lưu kết quả học để về nhà sinh con. Đến bây giờ H.L đã sinh được 1 bé trai kháu khỉnh.
H.L kể: “Thật may mắn vì ngày đó tôi đã đủ can đảm để giữ lại con trai tôi. Tôi đã phải đối diện với rất nhiều điều tiếng rằng “không chồng mà chửa”, tôi phải đối diện với gia đình nội ngoại, với hàng xóm láng giềng, với bạn bè, tôi đã thấy tủi nhục vô cùng. Nếu cho tôi được chọn lựa lại tôi vẫn sẽ chọn con mình. Năm sau tôi sẽ trở lại trường học và tiếp tục thực hiện ước mơ còn dang dở”.
Mỗi người có một cách định nghĩa hạnh phúc và thành công khác nhau. Với bạn Q, bạn H.L hạnh phúc của các bạn là mỗi ngày được nhìn thấy đứa con của mình mỉm cười, nằm trong vòng tay mình. Họ dũng cảm đối mặt với sự thật, đối mặt với sai lầm, với xã hội, với gia đình và với chính bản thân. Đó là điều không dễ gì làm được khi mắc sai lầm.
Lan Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
MTTQ Việt Nam Thành phố: Thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân
Tin khác
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Cộng đồng 29/12/2025 22:06
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
Cộng đồng 29/12/2025 20:36
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cộng đồng 27/12/2025 18:06
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
