So bó đũa chọn cột cờ
![]() | Công Vinh, Thành Lương sáng giá Quả bóng Vàng 2014 |
![]() | Đại chiến giành Quả bóng vàng 2014 |
Nhiều sự vắng mặt đáng tiếc
Có thể nói, năm 2014 là một năm thi đấu tương đối thành công với cả 3 ứng viên QBV Việt Nam. Tiền đạo xứ Nghệ, Lê Công Vinh ghi được 14 bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An ở V-League, sang Nhật thi đấu ở J-League II, cùng những đóng góp ở AFF Cup 2014 với 4 bàn thắng. Tại AFF Cup, tuy đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam chỉ đứng thứ 3 nhưng Công Vinh là cầu thủ tạo nên tầm ảnh hưởng tương đối lớn.
Dù không thường xuyên được đá chính nhưng mỗi khi vào sân anh luôn biết cách ghi bàn và tỏa sáng đúng lúc. Bên cạnh “CV9”, Văn Quyết của CLB Hà Nội T&T cũng không chịu kém cạnh, tại CLB của mình, Văn Quyết được đánh giá là tiền đạo nội số 1. Cầu thủ này cũng chơi rất tốt trong màu áo ĐTQG, đặc biệt những đóng góp của Quyết trong trận đấu với Malaysia trên Shah Alam tại AFF Cup 2014 là rất đáng ghi nhận. So với 2 cầu thủ trên, trong năm 2014 Thành Lương là cầu thủ có bảng thành tích kém hơn cả. Lương “dị” dù là trụ cột và có rất nhiều đóng góp cho ĐTQG Việt Nam nhưng lại không thường xuyên được thi đấu tại CLB Hà Nội T&T. Đó là trở ngại không nhỏ để cầu thủ nhỏ con này có thể cân bằng thành tích 3 lần đoạt QBV hiện đang được nắm giữ bởi Công Vinh và Lê Huỳnh Đức.
![]() |
Top 3 ứng viên cho danh hiệu QBV Việt Nam |
Nhìn một cách thực tế, với những đóng góp của mình cho nền bóng đá nước nhà trong năm 2014, cả 3 cầu thủ trên đều hoàn toàn xứng đáng lọt vào danh sách rút gọn cuối cùng cho cuộc đua QBV. Nhưng năm 2014 cũng chứng kiến không ít sự bùng nổ của rất nhiều những cầu thủ khác. Bảng danh sách rút gọn chỉ có 3 cầu thủ đã đem lại nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ.
Với phong độ chói sáng trong năm 2014, tiền đạo trẻ Anh Đức của ĐKVĐ V-League Becamex Bình Dương cũng có một năm bội thu với chính CLB của mình. Với việc Becamex Bình Dương thâu tóm hầu hết các danh hiệu trong nước như Vô địch V-League và Siêu cup Quốc gia nhưng lại không có một cầu thủ nào của CLB này được góp mặt trong danh sách đề cử rút gọn, cũng khiến người hâm mộ không khỏi hoài nghi về chất lượng bình chọn của năm nay.
Hay như tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh của Sông Lam Nghệ An, cầu thủ trẻ sinh năm 1992 đã trải qua năm 2014 như mơ. Trụ cột không thể thiếu ở cấp CLB, thủ quân của Olympic Việt Nam tại Asiad 17, đóng góp một phần công sức lớn giúp Olympic Việt Nam lọt vào vòng 1/8 với vị trí đầu bảng, hay góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia Việt Nam ở AFF Cup 2014. Nhưng dường như đó là “chưa đủ” để cầu thủ trẻ này có thể góp mặt trong danh sách rút gọn QBV Việt Nam 2014.
Tại sao không có lứa U19 Việt Nam?
Trong thời điểm bóng đá Việt Nam chìm sâu trong bạo lực, bán độ, thì hình ảnh thi đấu đẹp mắt, lôi cuốn của lứa U19 Việt Nam và U19 HAGL JMC nói riêng đã khơi lại tình yêu vốn nguội lạnh từ người hâm mộ. Bằng chứng là không chỉ sân Pleiku luôn chật kín khán giả mỗi cuối tuần. Hễ thầy trò HLV Graechen đi đến đâu là nơi đó có sốt vé. Hình ảnh hàng chục ngàn người hâm mộ Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng hay Long An hòa vào không khí lễ hội cho thấy hiệu ứng bóng đá đẹp mà lứa U19 tạo dựng được là rất lớn.
Lứa cầu thủ của Học viện HAGL JMC đã trình diễn lối đá đẹp, “fair play” và chiếm được nhiều tình cảm của người hâm mộ. Do đó rất nhiều khán giả hy vọng những Công Phượng hay Tuấn Anh sẽ có tên trong danh sách đề cử tranh QBV Việt Nam 2014. Tuy nhiên theo tiêu chí bình chọn các cầu thủ được đề cử vào cuộc đua QBV phải đáp ứng được tối thiểu hai tiêu chí thi đấu xuất sắc trong màu áo CLB, có đóng góp lớn cho tuyển quốc gia. Chiếu theo điều đó, Công Phượng và các cầu thủ U19 không thể có mặt trong cuộc bầu chọn lần này. Về vấn đề này, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nói: “Ý kiến đưa Công Phượng, Tuấn Anh vào danh sách bầu chọn QBV Việt Nam 2014 là chưa ổn. Vì tiêu chí quan trọng là có đóng góp lớn cho bóng đá Việt Nam và các đội tuyển quốc gia thời gian qua. Cấp U19 thì chưa nên đưa vào diện đó”.
Thế nhưng mọi chuyện sẽ có thể thay đổi trong năm 2015. Căn cứ theo những gì Công Phượng vừa thể hiện trên đất Malaysia và có thể tái lập điều đó tại SEA Games 28 thì viễn cảnh các cầu thủ đến từ học viện HAGL JMC lọt vào top 3, thậm chí ẵm QBV Việt Nam 2015 là không quá mông lung.
Anh Tuấn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Giá vàng tăng phi mã, cán mốc 111 triệu đồng/lượng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XIII)

Nhận định Newcastle vs Crystal Palace: “Chích chòe” tung cánh

Mọi sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ phải đi tới thị trường

Nhận định Inter Milan vs Bayern Munich: Bản lĩnh Nerazzurri hay phép màu từ Hùm xám?

PSG thua trận nhưng vào bán kết Champions League đầy nghẹt thở trước Aston Villa

“Cha tôi, người ở lại” tập 27: Việt và bà Quyên sa bẫy, Đại tổn thương vì yêu đơn phương
Tin khác

Nhận định Newcastle vs Crystal Palace: “Chích chòe” tung cánh
Thể thao 16/04/2025 09:07

Nhận định Inter Milan vs Bayern Munich: Bản lĩnh Nerazzurri hay phép màu từ Hùm xám?
Thể thao 16/04/2025 08:21

PSG thua trận nhưng vào bán kết Champions League đầy nghẹt thở trước Aston Villa
Thể thao 16/04/2025 08:18

Barca nhọc nhằn vào bán kết Champions League
Thể thao 16/04/2025 07:53

Real Madrid vs Arsenal: Khi “Vua châu Âu” lâm nguy trước một Arsenal đầy bản lĩnh
Thể thao 16/04/2025 06:10

Ngày thi đấu thứ 3: Xác định những đội bóng đầu tiên có mặt ở vòng Tứ kết
Thể thao 15/04/2025 14:40

Nhận định Aston Villa vs PSG: Hy vọng mong manh cho đại diện nước Anh
Thể thao 15/04/2025 06:45

Nhận định Dortmund vs Barcelona: Cửa hẹp cho chủ nhà
Thể thao 15/04/2025 06:44

"Mưa" bàn thắng ở ngày thi đấu thứ 2
Thể thao 14/04/2025 16:20

Sancho tỏa sáng nhưng Chelsea vẫn hòa thất vọng trước tân binh Ipswich
Thể thao 14/04/2025 12:18