Rooney: Có xứng với 300 nghìn bảng/tuần?
Đó là những câu hỏi phổ biến nhất vào thời điểm này. Để cho bạn dễ hình dung, mỗi ngày, Rooney kiếm được gần 43 nghìn bảng, mỗi giờ là gần 2 nghìn bảng và mỗi giây, anh bỏ túi nửa bảng, tương đương… 18 nghìn đồng Việt Nam. Để cho bạn dễ hình dung hơn nữa, thì Thủ tướng Anh James Cameron chỉ kiếm trung bình gần 3 nghìn bảng/ tuần, tức chỉ bằng 1/100 thu nhập của Rooney.
Có lợi cho cả đôi bên
Bạn có thể cảm thấy đó là con số bất hợp lý, nhưng trong trường hợp này (và rất nhiều trường hợp khác nữa), tất cả đều cảm thấy những gì đang xảy ra là bất hợp lý và cần phải được sửa chữa, trừ… những người trong cuộc. Rooney đang làm những gì tốt nhất cho bản thân anh, và Man United cũng đang làm những gì họ cho là tốt nhất cho CLB.
Câu chuyện đơn giản không nằm ở phạm trù đạo đức, hay là tài năng của Rooney có xứng đáng với mức lương ấy hay không. Đó là cách Thế giới vận động: Khi hai bên đều cảm thấy hợp lý, thì điều đó xảy ra. Rooney muốn một mức lương tốt đúng với vị thế của anh và Man United cũng nghĩ rằng họ cần phải làm thế cho cầu thủ quan trọng nhất vào lúc này, thì 300 nghìn bảng/ tuần là một con số hợp lý.
![]() |
Rooney là biểu tượng cho ý chí và khát khao của MU |
Nếu nhìn dưới lăng kính thực dụng cần phải có trong tình huống này, thì đây là sự ràng buộc về lợi ích. Rooney chỉ còn một năm hợp đồng (đến Hè 2015), và anh cần một sự đảm bảo. Man United chắc hẳn cũng không muốn mất ngôi sao sáng giá nhất của họ, thậm chí là mất trắng sau một năm nữa. Đặt ra câu hỏi về lòng trung thành ở đây là vô nghĩa.
Man United cảm thấy họ cần phải giữ Rooney, thì 300 nghìn bảng/ tuần không hề là mức lương điên rồ. Đây không phải là giai đoạn Rooney đạt phong độ tốt nhất, nhưng anh là ngôi sao sáng giá nhất của Man United lúc này. Rooney từ lâu đã được xem như cầu thủ tiêu biểu cho tính cách Man United trên sân cỏ: Mạnh mẽ, giàu trách nhiệm. Anh có thể không phải người ghi nhiều bàn nhất, nhưng luôn là người sẵn sàng chơi ở bất kỳ vị trí nào HLV yêu cầu, và cháy hết mình vì đội bóng.
Rooney vẫn là biểu tượng
Hãy nghĩ về chuyện Man United mất Rooney: Đội trưởng Nemanja Vidic của họ sẽ rời đội vào cuối mùa. Ryan Giggs, biểu tượng trường sinh của một thời kỳ vàng son, cũng sẽ giải nghệ khi mùa bóng kết thúc. Rio Ferdinand, Patrice Evra từ lâu đã không còn quá nhiều ảnh hưởng, thậm chí sa sút phong độ. Tom Cleverley, Phil Jones hay bất kỳ cầu thủ trẻ nào của Man United hiện nay cũng còn xa mới có thể là hình ảnh đại diện cho đội bóng áo đỏ. Rooney là gạch nối của thời kỳ chuyển giao. Không có anh, ngay cả một tấm áp-phích quảng cáo thôi, Man United có lẽ cũng không biết chọn ai. David Moyes chăng?
Nếu để mất Rooney, Man United cũng phải mua một ngôi sao đủ tầm thay thế. Ai sẽ đủ khả năng lấp vào vị trí đó? Rooney vẫn nằm trong số những tiền đạo hàng đầu Thế giới, và đánh mất anh cũng có nghĩa là Man United đánh mất sức hút với các ngôi sao. Không một đội bóng có tham vọng nào lại để mất người hay nhất của mình. Với phong độ tồi tệ của Man United lúc này, thì Rooney giống như một cái neo giữ đội bóng khỏi lao xuống vực thẳm. Anh không chỉ là một cầu thủ giỏi và có thể dựng lên thành một biểu tượng, mà còn gắn bó với Man United một thập kỷ, trải qua không ít sóng gió (đặc biệt là lần đòi sang Man City vào năm 2010). Một “mối tình” đã qua rất nhiều thử thách và cho đến lúc này, họ vẫn gắn bó với nhau.
![]() |
Giữ Rooney là quyết định hợp lý của MU |
Những người lãnh đạo Man United rất ít khi bị chi phối bởi cảm tính hoặc những đánh giá đạo đức, vì luân lý hoàn toàn có thể thay đổi và lòng trung thành đang là khái niệm mong manh hơn bao giờ hết. Hãy nhớ là Sir Alex đã từng đẩy đi rất nhiều ngôi sao lớn của Man United, như David Beckham hay Cristiano Ronaldo, đơn giản vì họ hoàn toàn có thể được thay thế và điều này không làm ảnh hưởng đến lợi ích của Man United, nhưng ông đã quyết định giữ Rooney ở lại một lần, dù anh đã đi quá giới hạn bằng việc đòi sang Man City 3 năm trước.
Giờ thì tình thế của Man United đòi hỏi họ phải quyết tâm giữ Rooney hơn nhiều so với cách đây 3 năm, và 300 nghìn bảng/ tuần là một con số hợp lý. Xin nhắc lại, đây không phải chuyện đạo đức đúng sai, đơn giản là một quyết định hợp lý và có lợi cho cả đôi bên.
Nguồn Khám phá
Nên xem

Những điểm nhấn để Hà Nội “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Lời xin lỗi “leo lẻo” từ miệng người nổi tiếng

Nhận định trận Bilbao vs Roma: Roma sẽ giành quyền vào tứ kết?

Nhận định trận Tottenham vs AZ Alkmaar: Tottenham liệu có lội ngược dòng?

Nhận định trận MU vs Real Sociedad: Quỷ đỏ có lợi thế

Nhận định trận Lyon vs FCSB: Lyon lướt nhẹ vào tứ kết

Vàng khan hiếm, người dân cần cẩn trọng khi mua vàng "chợ đen"
Tin khác

Diễn viên Quý Bình qua đời ở tuổi 42 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh
Giới sao 06/03/2025 14:06

Soobin lập hattrick, Xuân Son tỏa sáng tại Giải Cống hiến lần thứ 19
Giới sao 06/03/2025 11:04

Running Man Việt Nam mùa 3 sẽ gọi tên đội trưởng nào?
Giới sao 02/03/2025 06:19

Dàn "Táo" lập thành ban nhạc: Mở màn đầy bất ngờ cho "Cuộc hẹn cuối tuần"
Giới sao 22/02/2025 15:20

Diễn viên Thanh Hương: Nghệ sĩ phải là tấm gương về văn hóa giao thông
Giới sao 12/02/2025 20:28

Ngày Tết cùng nghe Rhymastic, Quang Hải, Ánh Viên kể bí mật đằng sau thành công
Giới sao 01/02/2025 13:26

Loạt câu nói "gây bão" trong Táo quân 2025
Giới sao 29/01/2025 14:36

Quỳnh Nga đăng quang Nữ hoàng Bước nhảy hoàn vũ 2024
Giới sao 26/01/2025 15:10

"Đại cải tổ" trên Thiên đình: Bất ngờ với vai trò mới của các Táo
Giới sao 17/01/2025 14:54

Nam sinh Hà Nội giành quán quân cuộc thi tìm kiếm Đại sứ Văn hóa Việt Nam Quốc tế
Giới sao 13/01/2025 11:29