"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh chia sẻ về Táo Quân và cú sốc lớn trong đời
Hé lộ những thông tin mới nhất về kịch bản Táo Quân 2018 | |
NS hài Vân Dung kể chuyện hậu trường bị cướp khi tập Táo Quân |
Mới đây, nghệ sĩ Quốc Khánh đã có những chia sẻ về chương trình Táo Quân 2018 mà anh tham gia cũng như cuộc sống riêng của mình.
Vào thời điểm cuối năm, đặc biệt là cận Tết Nguyên đán, khán giả đặt nhiều sự quan tâm vào ê kíp sản xuất chương trình Táo Quân. Không chỉ tò mò về những sự kiện nào sẽ xuất hiện trong chương trình mà nhiều người còn muốn biết được lịch trình tập luyện, sinh hoạt của các diễn viên tham gia.
Các nghệ sĩ tham gia Táo Quân từng chia sẻ rằng bất kỳ ai tham gia chương trình đều phải đảm bảo được nguyên tắc không tiết lộ kịch bản hay vai diễn của mình. Tâm sự về điều "sợ" nhất khi phải dành quá nhiều thời gian cho Táo Quân, Quốc Khánh cho biết: "Tôi chả sợ gì cả. Bởi tính cách Ngọc Hoàng, tôi đã khắc họa và hình thành nó như thế rồi chỉ có điều khác là mỗi năm tùy vào sự kiện, xảy ra chuyện gì mới thôi chứ con người mình xây dựng nhân vật đấy - không thay đổi được. Mỗi nghệ sĩ phải biết khai thác cho vai diễn của mình để đưa những cái hài hước vào cho vui".
Nghệ sĩ Quốc Khánh ghi đậm dấu ấn của mình với vai diễn Ngọc Hoàng trong lòng khán giả. |
Nếu như Tự Long, Xuân Bắc sợ phải thức khuya khi đóng Táo, Vân Dung sợ ăn cơm hộp thường xuyên, Quang Thắng sợ... rụng tóc. Thì nghệ sĩ Quốc Khánh lại cho rằng đó toàn là những sở trường của mình chứ không phải nỗi sợ.
"Ví dụ như thức đêm thì đúng nghề của tôi. Ăn uống cái gì tôi cũng được, không đòi hỏi. Quang Thắng bảo sợ vì bị rụng tóc nhưng tôi không bị rụng. Có thể nghĩ nhiều thì bị bạc đi tí thôi. Tập Táo Quân là dịp để anh em tập trung lại, rất vui vẻ và thoải mái, không có gì căng thẳng cả, vừa cười vừa đùa vừa trêu chọc nhưng nó lại là một cách làm việc. Ví dụ ngồi cùng nhau tập người này thêm cái này, người kia thêm cái kia xong diễn luôn, rồi cười với nhau."- Nghệ sĩ Quốc Khánh chia sẻ dí dỏm.
Về thành công của chương trình Táo Quân, nghệ sĩ Quốc Khánh tâm sự một phần là vì tài năng của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, người biết nhìn ra được những điểm nóng để khai thác. Ngoài ra một phần cũng vì anh em diễn viên rất hiểu đạo diễn và đạo diễn cũng rất hiểu diễn viên. "Chúng tôi vui vẻ, đoàn kết, nhường nhịn miếng diễn của ai mình phải chìm xuống để cho người ta nổi lên thậm chí phối hợp diễn thêm vào để đẩy lên tạo cảm xúc cho người xem", nghệ sĩ thổ lộ.
Ngọc Hoàng là vai diễn khó nhất trong Táo Quân bởi tính nghiêm túc. |
Là diễn viên quen thuộc với khán giả trên truyền hình, đảm nhiệm vai diễn Ngọc Hoàng trong chương trình Táo Quân hàng năm khiến cho Quốc Khánh nhận được nhiều tình cảm của người xem.
14 năm qua anh đã ghi đậm dấu ấn vai diễn của mình trong lòng khán giả, chia sẻ về chuyện này, Quốc Khánh khiêm tốn: "Thực ra vai Ngọc Hoàng của tôi nếu như bao lâu nay có một người khác đóng có thể chiều suy nghĩ theo cái hướng của người đấy. Nhưng tôi tham gia cũng được mười mấy năm nên thấy thân quen chăng? Mỗi diễn viên sẽ nghiên cứu một vai khác nhau, chỉ có điều là nghiên cứu như thế nào và vai Ngọc Hoàng tôi đảm nhiệm trông thế thôi nói thật cũng khó đấy!".
Năm 2017 vừa qua, nghệ sĩ Quốc Khánh đã phải hứng chịu một cú sốc rất lớn trong cuộc đời mình là việc mẹ của anh đã không còn trên cõi đời này nữa. Nam diễn viên chia sẻ, từ nhỏ anh đã sống với mẹ, tới khi mẹ mất, anh đi diễn chỉ lặng lẽ qua bàn thờ chào mẹ, không dám nhìn ảnh vì sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Nam diễn viên tiều tụy trong đám tang của mẹ anh. |
"Chuyện mẹ ra đi, tôi cũng xác định được người già như ngọn đèn hết dầu, mình không thể đỡ nổi. Với tôi làm gì thì làm nhưng phụ huynh bao giờ cũng phải là số một. Chưa bao giờ mẹ mắng tôi một câu và tôi cũng chưa bao giờ nói to với mẹ một câu.
Tôi rất thương yêu mẹ nhưng mẹ ra đi thực ra đấy cũng là điều sốc nhất. Dịp mẹ tôi mất tôi đang làm Gặp nhau cuối năm, đang tập lúc 1h đêm thì người nhà báo tin chạy về nhà gấp, sau đấy cả tốp Táo Quân cũng chạy về nhà tôi."- Nam diễn viên đau buồn thổ lộ, anh không kìm được nước mắt khi nói về người mẹ quá cố của mình.
Theo Hà My/ danviet.vn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro
GS Hàn Quốc chia sẻ bí quyết để Việt Nam cạnh tranh trong ngành bán dẫn
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”
Tin khác
Mưa đầu mùa
Văn hóa 18/04/2024 10:59
Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Văn hóa 18/04/2024 08:31
Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện
Văn hóa 16/04/2024 17:38
Những đêm hè đom đóm
Văn hóa 16/04/2024 15:47
Sôi động ngày Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer tại TP.HCM
Văn hóa 15/04/2024 20:48
Khánh Hoà: Đừng để các di tích “ngủ quên”
Văn hóa 15/04/2024 17:08
Bình Vọng cây cầu ngói huyền thoại và những dấu ấn lịch sử của Hà Nội
Văn hóa 15/04/2024 14:32
Doanh thu bán sản phẩm du lịch trong 4 ngày Hội chợ VITM Hà Nội 2024 đạt trên 180 tỷ đồng
Văn hóa 14/04/2024 18:59
Khai mạc Lễ hội Bình Đà năm 2024 và công bố tuyến du lịch phía Nam Thăng Long - Hà Nội
Văn hóa 13/04/2024 07:22
Tập trung xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong thời kỳ mới
Văn hóa 11/04/2024 14:41