Mình đâu có gì để giữ lấy nhau
![]() | Người từng nắm tay em mùa hoa sữa năm ấy, nay đâu rồi? |
![]() | Bình yên tôi có, cả đời chẳng mang tên anh... |
Lời hứa ban đầu, ai lại đi lấy ra để mà trách móc nhau khi tình cảm không như ý. Em tìm điều gì giữa cuộc sống muôn màu. Hay chỉ là một vài thích thú không bến đậu. Thế giới này có nhiều điều cho hai chúng ta khám phá, nhưng để bước chân vào cuộc sống của ai đó, ta hiển nhiên không nên “thử xem sao”.
Yêu thương nào là tình yêu “thử”. Chuyện của hai người bao giờ cũng là câu chuyện của trách nhiệm, bởi vì khi hai người cũng giữ một mối quan hệ, một người tự dưng buông xuôi thì người còn lại sẽ rất đau. Chuyện tình cảm nào phải là nơi chốn để ta khám phá bằng ánh mắt hiếu kỳ trẻ nhỏ.
Ừ, những lỡ làng anh không nên nói nhiều. Niềm thương cho em vẫn còn đó. Vì con đường trước mắt em vẫn còn nhiều đêm mưa. Mưa thế nào thì cái cách chúng ta gọi nhau trong những lúc ngọt ngào cũng chẳng thể giúp em xoa dịu. Con người ta đâu thể xoa dịu những lỡ làng mới bằng một vài ngọt ngào đã lãng quên?
Em sẽ tiếp tục như vậy, những cuộc vu vơ? Con đường nào giúp em tìm thấy an nhiên thực sự. Em còn không, sự chán ghét dành cho những điều mà mình có trong lòng bàn tay?
![]() |
Ảnh minh họa: B.T |
Hạnh phúc trên đời vốn dĩ chẳng mong manh. Chỉ là lòng người không kiên định. Họ không thể vì chút hi vọng buổi đầu mà vun vén. Họ không tin nhau và cố gắng vì nhau được. Cuối cùng, sau tất cả ngọt ngào và buồn bã, mình buông bỏ. Như thế, chỉ một người ở lại còn chờ cũng đâu thể cứu vãn được gì?
Mình đâu có gì để mà giữ lấy nhau? Nếu em đã xem hạnh phúc mình từng là những mộng mơ sai lầm, thì quá khứ đó sẽ là những mộng mơ sai lầm. Nếu em từ bỏ tha thiết mà bước về nơi khác thì có ý nghĩa gì, những ràng buộc thuở ấy. Hay câu chuyện nào cũng chỉ một thời, người thương nào rồi cũng sẽ cũ?
Mình còn gì, những cái tên ngày trước. Rồi khao khát một người muốn chở che cho một người, và cả những hi sinh không màng được đáp lại, cũng đâu có ý nghĩa gì, khi đối với em mọi thứ là không cần thiết.
Ừ thì chuyện chúng ta vội vàng. Xem như những điều vừa trải qua là không may mắn. Mai gặp lại, người trước mắt là người đã đi qua. Đi qua rồi xem như không có cảm xúc gì, nước mắt vẫn còn ta cũng có thể tìm cách che giấu.
... giống như mình hôm qua, hai người lạ!
Diệp Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2025

Quận Tây Hồ thông qua Nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính

“Bình dân học vụ số”: Nền tảng cho sự phát triển

Chương Mỹ thông qua nghị quyết thành lập 1 phường và 5 xã

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương nhiều lần nhận tiền của lãnh đạo Công ty Điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam

Bế mạc Giải bóng đá truyền thống CNVCLĐ & LLVT quận Hai Bà Trưng năm 2025

Tọa đàm “Sách - Hành trang pháp lý”: Lan tỏa tri thức, nuôi dưỡng tinh thần thượng tôn pháp luật
Tin khác

Tọa đàm “Sách - Hành trang pháp lý”: Lan tỏa tri thức, nuôi dưỡng tinh thần thượng tôn pháp luật
Cộng đồng 24/04/2025 17:45

Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi lợi dụng danh nghĩa nhân đạo để trục lợi
Cộng đồng 24/04/2025 16:27

Câu chuyện thiêng liêng cột mốc chủ quyền
Cộng đồng 24/04/2025 13:20

Thân thương vị tuổi thơ
Cộng đồng 24/04/2025 13:18

Tháng Nhân đạo 2025: Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương
Xã hội 24/04/2025 12:34

VietnamPlus nhận giải thưởng báo chí quốc tế của WAN-IFRA
Xã hội 23/04/2025 20:14

TP.HCM: Bảo đảm an toàn thông tin mạng dịp lễ 30/4
Cộng đồng 23/04/2025 16:44

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, nuôi dưỡng khát vọng dân tộc
Xã hội 22/04/2025 22:12

500.000 sản phẩm Vinamilk từ quỹ sữa vươn cao Việt Nam đến với trẻ em đúng dịp 50 năm đất nước thống nhất
Cộng đồng 22/04/2025 17:14

Người lính gần 80 tuổi lái xe máy đến Thành phố Hồ Chí Minh để chứng kiến lễ diễu binh
Cộng đồng 22/04/2025 10:53