Làm việc thiện từ “cốc trà đá”
Vì những mái trường kiên cố | |
Tiếp sức trẻ đến trường | |
Ngọn đuốc “thắp sáng” tương lai người khiếm thị |
Ngày nào cũng vậy, tại hai điểm thuộc Trường Đại học Bách Khoa là cổng phụ và cổng kí túc xá đều có một nhóm sinh viên mặc áo tình nguyện với hòm trà đá để trước mặt. Trong hòm là những đồng tiền lẻ được các bạn sinh viên đi qua bỏ vào, đôi lúc, có những vị tình nguyện “sộp” hơn, bỏ những đồng polime mệnh giá lớn. Đó chính là thùng “Trà đá vì cộng đồng” do Ban Thanh niên tình nguyện Đại học Bách Khoa đứng lên gây dựng.
“Hòm trà đá đến nay cũng phải hơn 5 tuổi rồi, từ ngày trà đá còn 1.000 đồng/ cốc, giờ mỗi cốc trà cũng đã 3.000 đồng/cốc. Các bạn sinh viên đi qua đây, người ít thì ủng hộ số tiền bằng một cốc trà, nhiều có thể là 3 – 4 cốc. Tối đến, bọn mình mang hòm lên văn phòng Đoàn, sau đó kiểm kê và công khai”, bạn Bùi Thị Thanh – tình nguyện viên, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Bách Khoa chia sẻ.
Theo lời các tình nguyện viên kể, trà đá là hình ảnh quen thuộc với sinh viên, vì vậy, để vận động các bạn tiết kiệm sẽ mang nhiều ý nghĩa. Dù cốc trà đá nhỏ nhặt, không đáng giá, nhưng có ngày, số tiền thu được từ các hòm trà cũng lên tới cả triệu đồng.
Khoản tiết kiệm đó được dành cho những hoạt động từ thiện, ủng hộ tinh thần ham học của những sinh viên vượt khó hay đôi khi là gói mì tôm, quần áo… cứu trợ cho đồng bào lũ lụt. Mỗi năm 2 kỳ, học bổng Bách Khoa được lấy từ quỹ trở thành nguồn động viên cả về vật chất, tinh thần vô cùng lớn với bao nhiêu sinh viên khó khăn.
Bên cạnh “hòm quyên góp”, tại mỗi điểm quyên góp đều có một cây trà đá đỏ rực với những tờ giấy nhớ ghi nguyện vọng, mơ ước của các bạn sinh viên đến bỏ tiền. Tại đây, tâm tư, nguyện vọng của mọi người được gửi gắm, từ chuyện nhỏ nhặt như thi qua môn cho tới ước mong giành được học bổng…
Vừa gắn lên tấm giấy nhớ màu xanh da trời lên “cây trà đá”, Trần Nhật Linh (sinh viên năm thứ ba Đại học Bách Khoa) tâm sự: “Với sinh viên Bách Khoa bọn em, điểm trà đá vì cộng đồng vô cùng đặc biệt, đến đây, những khoản tiền lẻ nhỏ nhặt của chúng em sẽ làm được nhiều việc ý nghĩa, không những vậy, chúng em còn có thể tâm sự, kết bạn qua mỗi cây trà đá như thế này”.
Với số tuổi không hề nhỏ, 6 năm, cả một chặng đường gian nan, để “cốc trà đá” có thể lan tỏa sâu rộng như hiện nay, chương trình cũng phải liên tục đổi mới và đi kèm những hoạt động khác. Ngoài huy động mọi người, thi thoảng những dịp đặc biệt, những ai tiết kiệm qua hòm trà đá đều được tặng những món quà nhỏ xinh.
Hay đơn giản, mỗi năm sinh nhật “trà đá” vào ngày 22/4, Đoàn trường lại mua phim bản quyền để chiếu cho sinh viên xem với giá vé tượng trưng.
Chính nhờ sự sáng tạo không ngừng nghỉ và hoạt động vô cùng ý nghĩa, trà đá cộng đồng đã sống, đồng hành với bao thế hệ sinh viên Bách Khoa nói riêng và những bạn trẻ, thầy cô của các trường Đại học quanh khu vực nói chung.
Hồng Hải
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội sơ kết việc thực hiện một số nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng
Nâng cao kiến thức về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Trạm cứu hộ trái tim
Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động diễn ra vào 12/5
Nhọc nhằn câu chuyện “bám nghề” của những người phụ nữ ngành Điện
Xử phạt “'Vua quạt” 40 triệu đồng, tịch thu gần 3.000 linh kiện quạt nhập lậu
Người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin để tránh sập bẫy lừa đảo
Tin khác
Người đam mê thiện nguyện
Gương sáng 15/04/2024 08:05
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn
Gương sáng 15/04/2024 06:41
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu
Gương sáng 13/04/2024 15:35
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy
Gương sáng 06/04/2024 19:20
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Gương sáng 29/03/2024 13:09
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp
Gương sáng 19/03/2024 19:14
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán
Gương sáng 07/03/2024 09:03
Hành động đầy tình người của lái xe buýt Transerco
Gương sáng 06/03/2024 13:08
Vụn Art - mang sản phẩm của người khuyết tật chinh phục thị trường quốc tế
Gương sáng 22/02/2024 14:25
Truyền tình yêu nghệ thuật hội họa đến trẻ tự kỷ
Gương sáng 13/02/2024 08:57