Ký sự: Khi Tổ quốc gọi tên
Bài 1: Những chuyến tàu yêu thương mang hơi ấm đất liền
Quân cảng Cam Ranh chiều cuối năm, hàng trăm chiến sỹ chuyền tay nhau lương thực, thực phẩm, quất, cây cảnh… lên những con tàu lớn chuẩn bị vượt trùng khơi đến với quân dân trên quần đảo Trường Sa. Và sẽ có cả những cuộc chia tay đầy lưu luyến, bịn rịn giữa kẻ ở, người đi.
Quà Tết nghĩa tình gửi Trường Sa
Quà từ đất liền gửi ra đảo mang đầy đủ hương vị Tết, nào lá dong, gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, bánh chưng, mứt, măng, miến… Dòng họ Vũ, Võ (Ninh Thuận) gửi tặng mỗi cán bộ, chiến sỹ 1 chai nước mắm; Hội sinh vật cảnh huyện Văn Giang (Hưng Yên) tặng mỗi đơn vị vài chậu hoa giấy, quất cảnh; Câu Lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương mang ra đảo hàng nghìn quả bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng…
| Các chiến sỹ trẻ vận chuyển hàng lên tàu |
Trong những món quà gửi ra Trường Sa, còn có hàng vạn lá thư của các em học sinh trên cả nước với những chia sẻ đầy yêu thương, nghĩa tình. Một học sinh lớp 6 ở Thái Bình nhắn gửi: “Bố ơi em Tít hay đòi gặp bố, nó biết Tết này bố không về. Con biết bố đi công tác ở Trường Sa xa lắm. Ở nhà em Tít hay bắt nạt con, nhưng con vâng lời bố, con phải nhường nhịn em, phải nghe lời mẹ… Khi nào bố về, bố con mình về nhà ông bà nội chơi bố nhé. Con nhớ và yêu bố nhiều”.
![]() |
| Những cánh thư thân yêu của các em nhỏ gủi ra Trường Sa |
Bên cạnh những món quà vật chất thiết thực gửi quân dân Trường Sa thì món quà tinh thần đặc biệt Tết này cán bộ chiến sỹ ở Trường Sa nhận được đến từ Đội tuyên bóng đá nam quốc gia Việt Nam. Đội tuyển của chúng ta vừa giành được chiến thắng lịch sử, chức vô địch AFF Cup, đang tiến sâu vào Vòng chung kết Asian Cup 2019… và trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sức trẻ đầy nhiệt huyết, cống hiến và ý chí vươn lên chinh phục đỉnh cao.
Đội đã gửi tặng áo đấu có chữ ký của các thành viên đội tuyển cho biển đảo quê hương là món quà tinh thần vô giá khích lệ, động viên những người lính nơi đầu sóng, lan tỏa tinh thần chiến thắng đến với vùng chủ quyền biển đảo thiêng liêng giữa biển Đông.
Bịn rịn phút chia tay
Khi những món quà đã được sắp xếp gọn gàng trên tàu để chuẩn bị đến với quân dân ở quần đảo Trường Sa thì cũng là thời điểm chia tay đầy cảm xúc của quân dân đất liền với những cán bộ, chiến sỹ lên đường làm nhiệm vụ tại các vùng biển đảo.
Quân cảng Cam Ranh, sau những tiếng hô điểm quân: “Có” to, dõng dạc, từng tốp cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng lên tàu để chuẩn bị khởi hành. Trước khi chào cảng, những cuộc chia tay khiến người ta không khỏi bùi ngùi.
| Cán bộ chiến sỹ sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ |
Vợ chia tay chồng, con quyến luyến cha, người mẹ già không rời tay chàng lính trẻ… Những hình ảnh xúc động đó đã nói lên tất cả những tình cảm, nỗi niềm của hậu phương với cán bộ chiến sỹ chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó.
Đây là năm thứ 3, Đại úy Phạm Thế Hải (28 tuổi quê ở huyện Yên Định, Thanh Hoá) ăn Tết ngoài đảo với đồng đội. Nhưng lần này đặc biệt hơn, tiễn anh còn có người vợ trẻ mới cưới. Vừa tiếp chuyện chúng tôi anh Hải vừa cười âu yếm, dặn vợ giữ gìn sức khoẻ để mình yên tâm công tác.
| Đại úy Phạm Thế Hải và vợ trước giờ phút chia tay |
“Chúng tôi yêu nhau nhiều năm nên vợ tôi hiểu và tự hào về công việc của chồng. Tôi chỉ mong mọi người ở nhà mạnh khoẻ để tôi yên tâm phục vụ Tổ quốc. Còn lính hải quân chúng tôi, khó khăn, cách trở đến đâu cũng có thể vượt qua được”, anh Hải chia sẻ.
| Những ánh mắt thân thương dõi theo người thân chuẩn bị rời cảng |
Đứng trên tàu, mắt vẫn dõi theo những cánh tay đang vẫy từ đất liền, tân binh Trần Thanh Tịnh (nhân viên rada, 20 tuổi, quê ở Núi Thành, Quảng Nam), bùi ngùi: Năm nay, em sẽ đón Tết xa nhà đầu tiên trên đảo Đá Lát, nơi mà mỗi năm có tới hơn 130 ngày gió mạnh từ cấp 6 trở lên, thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Biết trước những khó khăn, vất vả nơi đầu sóng ngọn gió, gia đình em luôn động viên hết mình, dặn dò em cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…
| Giờ phút chia tay đất liền, xa người thân vẫn có những nụ cười rạng rỡ |
Những cuộc chia tay trên Quân cảng Cam Ranh ngày cuối năm đầy lưu luyến, bịn rịn nhưng không có nước mắt. Dường như người đi và người ở đều sẵn sàng tâm thế đón một mùa xuân xa cách nhưng vẫn trọn nghĩa tình.
| Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài: “Chuyến đi lần này của các đồng chí một lần nữa khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và của nhân dân cả nước đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc nói chung, đối với sự trưởng thành, lớn mạnh của quân dân huyện Trường Sa nói riêng. Những tình cảm đó thực sự là nguồn cổ vũ động viên to lớn để quân và dân huyện Trường Sa vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, đoàn kết một lòng, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành trọng trách nặng nề, vinh quang mà Đảng và nhân dân giao phó”. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1
Siết chặt an toàn vận tải hành khách cửa ngõ Thủ đô dịp Tết Dương lịch 2026
Hà Nội chủ động phân luồng giao thông, giảm áp lực cửa ngõ dịp Tết Dương lịch 2026
Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Tin khác
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Tin mới 30/12/2025 19:04
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Tin mới 29/12/2025 09:30
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025
Tin mới 27/12/2025 19:55
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình
Tin mới 27/12/2025 16:07
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh
Tin mới 27/12/2025 15:43
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026
Tin mới 27/12/2025 14:46
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
Tin mới 27/12/2025 13:48
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường
Tin mới 27/12/2025 13:36
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin mới 27/12/2025 11:27
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027
Tin mới 27/12/2025 08:12
