“Hãy ở yên đấy, anh sẽ trở về rất sớm”
| Những nhớ thương cứ nhẹ đến rồi bay mất... | |
| Chúng ta đã không tìm ra lối đợi |
Anh ấy là người từng đem lại cho tôi tất cả những cảm giác hạnh phúc nhất. Đó là cái nắm tay bẽn lẽn của một người mới yêu. Là những niềm tin thức giấc sau nhiều ngày dài. Lúc trước, người ta gọi tôi với anh ấy là một cặp hạnh phúc. Họ tin thế, không cần phải nhìn đến cảm giác của tôi trước một cái xoa đầu nhè nhẹ, trước sự tin tưởng và lòng an tâm khi được chọn cho mình một bến bờ.
![]() |
| Ảnh minh họa: Gia Huy |
Người từng yêu tôi và tôi từng là một cặp trời sinh. Chúng tôi dự tính cùng nhau làm nhiều thứ, tôi luôn tin anh sẽ còn tiến xa với nghề chụp ảnh. Còn tôi sẽ là cô mẫu đặc biệt của riêng anh, biết nấu cho anh những món ăn nhẹ vào mỗi buổi sáng, được anh siết chặt trong vòng tay những đêm mưa bão. Anh ấy từng cho tôi cảm giác rằng mình gần như không hề có nỗi sợ gì: chỉ cần được ở bên nhau, mọi khó khăn đều vô nghĩa hết!
Có một hôm, người từng yêu tôi phải đi xa. Anh hôn phớt lên trán tôi như một cử chỉ ngầm thay cho lời nói: “hãy ở yên đấy, anh sẽ trở về rất sớm”.
Tôi không biết được, đó chính là lần cuối của những nồng nàn. Người ra đi bao giờ cũng thế, họ vẫn thường để lại những dịu dàng, họ chẳng bao giờ nói trước rằng họ sẽ không về đâu. Chẳng ai nhận ra được thời khắc mà tâm ý họ thay đổi.
Tôi không hề mảy may lo lắng khi cuộc gọi đầu tiên không có người nhấc máy. Rồi sau đó, lo lắng xuất hiện, nhưng là nỗi lo cho anh ấy. Trong tâm thức, tôi chẳng dám ngờ rằng mọi chuyện giữa hai chúng tôi phải đổi thay.
“Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế?”, tôi tự hỏi.
Chẳng có ai trả lời.
Nơi xa, có người cho tôi biết rằng anh đã bắt đầu mối quan hệ với một người khác.
Chị tôi nói:
“Cậu ta chính thức trở thành Người đã từng yêu em.”
Hôm đó, anh chính thức trở thành Người đã từng yêu tôi. Điều này sẽ không thay đổi, dù cho tôi có gọi biết bao nhiêu cuộc gọi. Sẽ không có bất cứ thứ gì có thể trở lại như cũ cả, dẫu cho tôi đã dành cho anh cả trăm ngàn tha thứ, đợi chờ.
Cuộc tình tôi hôm ấy có thể xem là tình cũ, cùng có thể coi là một trò chơi.
Sau này, sẽ chẳng có ai nhắc về anh ấy như một người đã từng yêu tôi. Bởi vì điều ấy có thể phai đi rất nhanh, chỉ đọng lại trong riêng tôi thành nỗi đau. Ghi trong lòng một người từng yêu mình, cảm giác ấy đau lắm! Cũng chỉ vì mình đã từng hạnh phúc...
Diệp Anh
Nên xem
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/1: Mưa rào rải rác, trời chuyển rét
New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026
Tin khác
Vinh danh những người giữ hồn thủ công mỹ nghệ Hà Nội
Media 31/12/2025 21:09
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Cộng đồng 29/12/2025 22:06
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
Cộng đồng 29/12/2025 20:36
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cộng đồng 27/12/2025 18:06
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
