Hạnh phúc muôn mặt
Chiếc xúc xắc | |
Hai cái bóng | |
Vượt qua sợ hãi | |
"Soái ca" hay "Sói ca" |
“Tránh ra, tránh ra nào!”. Tiếng quát khá lớn ở phía sau khiến anh giật mình ôm con dạt sang bên. Một bà cụ tóc bạc phơ đang được dìu bởi hai người khác. Bà cụ vận bộ đồ lụa mầu vàng nhạt trông giống như người dự hội hơn là đi khám bệnh. Hai người - một nam, một nữ dìu bà đều phốp pháp, da mặt căng mọng hồng hào, nhìn qua là biết thuộc giới nhà giàu. Phía sau, một người xách túi đồ to tướng, một người cầm sổ khám bệnh, một phụ nữ đeo túi xách chỉ chỏ như đang điều hành một đội quân.
Ông bố trẻ ngơ ngác nhìn đám người rồi khẽ rung rung đứa con nhỏ trên tay. Anh nghĩ: “Giá như mình giàu có như người ta thì chắc con không bị bệnh nặng thế này”.
Đến trưa, con anh mới khám xong. Cầm hồ sơ khám bệnh trên tay, anh trào nước mắt, chiếc ba lô như kéo cả tấm lưng anh sụm xuống. Vài người nhìn anh thương hại. “Khổ thân, chắc con bé bệnh nặng quá không chữa được, nếu không, thì đã nhập viện…”. Một người khẽ vỗ vai anh: “Cố lên, cho con bé ăn cái gì đi kẻo đói”. Bà cụ già cầm cái nón ngả mầu đứng kề đó vội thò tay vào cái bị lấy ra hai trăm ngàn dúi vào tay anh: “Cầm lấy mà đi đường”. Anh vẫn khóc, không thốt nổi lời cảm ơn. Anh bế con ngồi thụp xuống, thều thào: “Bố hạnh phúc quá, con không bị bệnh tim, con sẽ khỏe lại”. Tiếng anh nhỏ như hết hơi, nhưng hình như âm thanh đó vang vọng cả hành lang.
“Tránh ra nào”. Một tiếng nói lớn gần như quát khiến anh bật nhổm dậy, bế con dạt sang một góc. Người nhà của bà cụ tóc bạc mặc áo vàng đang cuống cuồng bảo nhau về mang thêm đồ để bà cụ nhập viện. Người phụ nữ phốp pháp rút điện thoại nói oang oang: “Bà chắc không qua khỏi, anh đến mau đi. Sao, bận họp à? Thôi cũng được, may mà bà cũng đã lập di chúc, không thì chết”.
Tôi đã từng hỏi nhiều người với cùng câu hỏi: “Hạnh phúc là gì?”. Một người bạn bị đột quỵ nằm liệt trên giường bệnh thều thào: “Hạnh phúc với tôi lúc này chính là đứng dậy được và đi lại bình thường”. Một đôi vợ chồng thành đạt, giàu có thì bảo: “Hạnh phúc lúc này với chúng tôi là thằng con phục thiện, từ bỏ ma túy”. Một anh bạn vừa mới trở về từ vùng tranh chấp: “Hạnh phúc với tôi là không có chiến tranh để yên ổn làm ăn”. Ông cụ nằm co ro bên thềm hè tòa nhà thì bảo: “Đơn giản lắm, là hằng ngày xin đủ được 3 cái bánh mì cho 3 bữa và chỗ ngủ này không bị đuổi”…
Và hôm nay tôi chắc rằng, hạnh phúc của người bố kia chính là con mình không mắc bệnh tim, hạnh phúc của bà cụ là có rất nhiều con cháu đưa đến bệnh viện và hạnh phúc của người phụ nữ phốp pháp kia là trước khi bà cụ ra đi đã kịp làm di chúc chia tài sản… Hóa ra, hạnh phúc không chỉ có muôn màu mà còn có muôn mặt.
Bảo Thoa
Nên xem
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh
Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực
Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động
Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7
500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024
Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tin khác
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02
Khắc phục sự cố “khát” nước sinh hoạt cho hàng nghìn người dân đảo Trí Nguyên
Cộng đồng 03/07/2024 17:11