Hai vợ chồng bị lửa thiêu cháy trong phòng ngủ
Nhiều tài sản bị thiêu rụi sau đám cháy ở chung cư Xa La | |
Khách sạn ở phố cổ bất ngờ phát hỏa, du khách tháo chạy | |
Cháy rừng trong đêm, hơn 10 héc ta rừng thông bị thiêu rụi |
Vụ việc thương tâm nói trên xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 1/12, tại nhà vợ chồng anh Pham Văn Tr. (SN 1978) và chị Lê Thị Lệ H. (SN 1984), ở khối Lam Sơn, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa (Nghệ An).
Theo một số người hàng xóm, tại thời điểm trên, họ nhìn thấy khói bốc ra từ cửa số nhà anh Tr. nên tưởng là nhà anh ấy bị cháy do chập điện. Bởi thế, họ đã hô hoán và chạy sang nhà anh Tr. Tuy nhiên, lúc này cửa nhà anh Tr. đang khóa trong. Thấy vậy, một số thanh niên đã phải phá cửa để chạy vào. Khi chạy vào bên trong, hàng xóm thấy anh Tr. đang vật vã, đau đớn vì bị ngọn lửa thiêu cháy, đang cố trườn từ phòng ngủ ra ngoài cửa chính. Ngay sau đó, anh Tr. đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng do vết thương quá nặng, anh Tr. đã được chuyển thẳng ra Viện bỏng quốc gia.
“Lúc mọi người chạy vào phòng ngủ của vợ chồng anh Tr., ngọn lửa vẫn đang bốc cháy, khói đen bao phủ khắp căn nhà. Khi ngọn lửa được dập tắt, chúng tôi thấy chị H., vợ anh Tr. đã bị cháy đen toàn thân và tử vong. Sau đó, một số người đã chạy sang phòng ngủ bên cạnh, thấy cháu Phạm Lê A. (SN 2012, con gái Tr) đang nằm ngủ, nên bế cháu ra ngoài”, một người hàng xóm với anh Tr. cho biết thêm.
Căn nhà - nơi xảy ra vụ việc thương tâm |
Sau khi nhận được tin báo từ người dân, chính quyền địa phương và công an thị xã Thái Hòa đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ một can nhựa đựng xăng, loại 20 lít đã bị cháy. Các vật dụng như chăn, gối, màn…trong phòng ngủ của vợ chồng anh Tr. đã bị lửa thiêu rụi.
Ông Phan Trung Tuyến, Phó trưởng công an thị xã Thái Hòa cho biết: Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của chị H. là do bỏng xăng, còn nguyên nhân dẫn đến vụ việc này, thì hiện tại chúng tôi đang tiến hành điều tra”.
Sau hơn một ngày cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia, đến chiều ngày 2/12, anh Tr. đã tử vong. Được biết, anh Tr. và chị H. lấy nhau đã hơn năm 5 và sinh được một con gái gần 3 tuổi. Anh Tr. làm nghề lái xe ô tô khách, còn chị H. làm nhân viên bảo hiểm tại thị xã Thái Hòa.
Văn Cương
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin khác
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin mới 16/07/2024 22:56
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Tin mới 16/07/2024 22:28
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tin mới 16/07/2024 16:17
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công
Tin mới 16/07/2024 13:59
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA
Tin mới 16/07/2024 13:54
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội
Tin mới 16/07/2024 12:34
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính
Tin mới 16/07/2024 11:36
Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số
Tin mới 16/07/2024 06:32
Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân
Tin mới 15/07/2024 21:40
Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển
Tin mới 15/07/2024 15:49