Độc đáo mâm xôi tiến Vua khổng lồ tại Lễ hội đình Phú Gia

Hòa chung không khí lễ hội mùa xuân đang diễn ra trên khắp cả nước, từ mùng 9 đến 11 tháng Giêng Âm lịch, dân làng Phú Gia (Tây Hồ, Hà Nội) lại tưng bừng khai hội đình Phú Gia để tưởng nhớ Thành hoàng làng Trần Khai Nguyên, một vị tướng thời Hùng Vương thứ 6 đã có công đánh giặc giữ nước.
doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia Nghe khúc tráng ca về đánh giặc ngoại xâm và lòng hiếu thảo
doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia Du Xuân lễ hội đền Cờn
doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia
Đình Phú Gia tọa lạc trên thế đất “Hình nhân bái tướng”

Tại Lễ hội, mâm xôi tiến vua khổng lồ với nhiều màu sắc được trưng bày trước sân đình, gợi nhớ xôi Phú Gia nổi tiếng kinh thành Thăng Long xưa và từng là món ngon “tiến Vua” mỗi dịp lễ, Tết...

Đình Phú Gia là nơi thờ vị Thành hoàng làng, thần có tên húy là Nhự hay còn gọi là “Thần Già La”. Thần là vị tướng thời Vua Hùng vương thứ 6, người có công đánh giặc cứu nước.

Theo “Bản xã thần ký” thì Đại vương chính là vị thổ thận được thờ phụng từ rất lâu. Người có công trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm bảo vệ chủ quyền của đất nước, đồng thời là vị thần linh ứng giúp cho việc chặn nạn hồng thủy đem lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân.

Với công lao to lớn và sự hy sinh hiển hách, Ngài đã được ban tặng nhiều sắc phong qua các triều đại thể hiện tinh thần “Cứu nước, cứu dân, âm phù dương trợ, dân tình yên ổn” và được tôn là Tối linh thượng đẳng thân”.

doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia
Không ai biết nghề nấu xôi ở làng Phú Gia có từ bao giờ, chỉ biết rằng xôi Phú Gia nổi tiếng kinh thành Thăng Long xưa và từng là món ngon “tiến Vua” mỗi dịp lễ, tết.

Đình Phú Gia tọa lạc trên thế đất “Hình nhân bái tướng”. Bên ngoài hoa tươi đầy cửa, bên trong bút nghiên hội tụ, phía Đông có dòng nước ngược chầu về, phía Bắc có nút Tổ dẫn mạch, phía Tây có rùa vàng ngậm châu, phía Nam có minh đường mở ra cửa khẩu, xung quanh có ruộng đất chầu về như những lá cờ lớn trên gò. Bên ngoài nữa là Thất Diệu bao quanh với ba vòng cầu vồng tiếp dẫn và ở giữa là giếng chính huyệt.

Ngày 28/12/2001, đình Phú Gia được cấp Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia. Trải qua thăng trầm của lịch sử và sự khắc nghiệt của thiên nhiên, ngôi đình luôn được tu bổ, tôn tạo và ngày càng khang trang đẹp đẽ. Ngôi đình đã và mãi mãi là niềm tự hào, kính ngưỡng của dân làng Phú Gia.

doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia
doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia
doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia
doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia
Các dòng họ và người dân dâng lễ tại Đình Phú Gia.

Lễ hội đình Phú Gia diễn ra từ mùng 9 đến 11 tháng Giêng Âm lịch là hoạt động có ý nghĩa văn hóa tâm linh, nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn, biết ơn các bậc tiền nhân đã có công khai làng, lập ấp. Đây cũng là hình thức liên kết cộng đồng, tăng thêm tình đoàn kết hòa hảo giữa bà con hàng xóm láng giềng, là nơi chuyển giao các hình thức sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng.

Ngày chính hội (mùng 10 tháng Giêng), các dòng họ ở làng và nhân dân vào dâng hương lễ thánh. Trong thời gian diễn ra lễ hội còn có nhiều hoạt động được tổ chức như: biểu diễn văn hóa, văn nghệ, thi đấu cờ tướng, bóng bàn, tổ tôm điếm...

doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia
doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia
doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia
doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia
doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia
doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia
doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia
doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia
doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia
doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia
doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia
Lễ hội đình Phú Gia diễn ra từ mùng 9 đến 11 tháng Giêng Âm lịch là hoạt động có ý nghĩa văn hóa tâm linh, nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn, biết ơn các bậc tiền nhân đã có công khai làng, lập ấp.
doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia
doc dao mam xoi tien vua khong lo tai le hoi dinh phu gia
Lễ hội còn có khu văn hóa ẩm thực và vui chơi dành cho du khách và người dân đến tham dự.
Bài và ảnh: Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Hỗ trợ học sinh đưa ra lựa chọn đúng đắn về ngành nghề và con đường học tập

Hỗ trợ học sinh đưa ra lựa chọn đúng đắn về ngành nghề và con đường học tập

Công tác tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ học sinh đưa ra những lựa chọn đúng đắn về ngành nghề và con đường học tập; góp phần định hình tư duy của học sinh theo hướng chủ động, tự tin và có trách nhiệm với tương lai của chính mình.
Tái hiện lễ dâng trà bái sư, lễ Tiên Thánh tại Nhân Mỹ học đường

Tái hiện lễ dâng trà bái sư, lễ Tiên Thánh tại Nhân Mỹ học đường

Những nghi lễ vốn là một phần thiêng liêng không thể thiếu trong truyền thống Nho học hàng nghìn năm của dân tộc ta như lễ rước và tế các bậc Tiên Thánh, Tiên Nho, lễ dâng trà bái sư,… nay được tái hiện đầy đủ và trang trọng trong buổi lễ khai giảng khóa mới của Nhân Mỹ học đường.
Từng bước tạo sự hài lòng của người dân khi giải quyết thủ tục hành chính

Từng bước tạo sự hài lòng của người dân khi giải quyết thủ tục hành chính

Đầu tháng 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh Cầu Giấy và Tây Hồ được thành phố Hà Nội đưa vào triển khai thí điểm để hoạt động phục vụ công dân. Sau hơn hai tuần đi vào hoạt động, các thủ tục, hồ sơ của công dân được thực hiện thuận lợi, suôn sẻ, giúp người dân giảm rất nhiều công sức và thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Toyota FT-Me: Xe điện mini cho người từ 14 tuổi, dùng năng lượng mặt trời

Toyota FT-Me: Xe điện mini cho người từ 14 tuổi, dùng năng lượng mặt trời

Toyota vừa chính thức giới thiệu mẫu xe ý tưởng FT-Me - một chiếc xe điện siêu nhỏ, chỉ dài 2,5m, nhưng tích hợp công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và phù hợp cho người lái từ 14 tuổi tại một số quốc gia.
Meta phát triển AI đọc suy nghĩ, biến tư duy thành văn bản hoàn chỉnh

Meta phát triển AI đọc suy nghĩ, biến tư duy thành văn bản hoàn chỉnh

Trong một bước tiến đột phá, các nhà khoa học tại Meta vừa công bố hai nghiên cứu mới, cho thấy khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp với công nghệ quét não không xâm lấn để giải mã suy nghĩ con người và chuyển thành văn bản đánh máy.
Đẩy nhanh rà soát bất cập tổ chức giao thông để kéo giảm ùn tắc

Đẩy nhanh rà soát bất cập tổ chức giao thông để kéo giảm ùn tắc

Thời gian qua, trên nhiều trục giao thông của Hà Nội, các cơ quan chức năng đã rốt ráo vào cuộc tổng rà soát, giải quyết bất cập trong tổ chức giao thông, biển báo, đèn tín hiệu. Đáng chú ý, hoạt động này là một bước tiến quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giao thông, trực tiếp kéo giảm ùn tắc, qua đó đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia lưu thông trên đường.
Sử dụng biển số giả, tài xế và chủ phương tiện bị phạt hơn 50 triệu đồng

Sử dụng biển số giả, tài xế và chủ phương tiện bị phạt hơn 50 triệu đồng

Chiều 16/3, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, đơn vị đã phát hiện trường hợp sử dụng biển kiểm soát "giả".

Tin khác

Tái hiện lễ dâng trà bái sư, lễ Tiên Thánh tại Nhân Mỹ học đường

Tái hiện lễ dâng trà bái sư, lễ Tiên Thánh tại Nhân Mỹ học đường

Những nghi lễ vốn là một phần thiêng liêng không thể thiếu trong truyền thống Nho học hàng nghìn năm của dân tộc ta như lễ rước và tế các bậc Tiên Thánh, Tiên Nho, lễ dâng trà bái sư,… nay được tái hiện đầy đủ và trang trọng trong buổi lễ khai giảng khóa mới của Nhân Mỹ học đường.
Công diễn vở nhạc kịch đặc biệt “Lửa từ Đất”

Công diễn vở nhạc kịch đặc biệt “Lửa từ Đất”

Tối 15/3, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo - Thành ủy Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và các cơ quan liên quan, Nhà hát Tuổi Trẻ đã công diễn vở nhạc kịch đặc biệt “Lửa từ Đất” nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).
Độc đáo mô hình Lăng Bác từ oản nghệ thuật

Độc đáo mô hình Lăng Bác từ oản nghệ thuật

Tại Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2025, nhóm trẻ khuyết tật và tự kỷ tại Hà Nội đã thực hiện mô hình Lăng Bác từ oản truyền thống. Mô hình này không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn mang một thông điệp mạnh mẽ về sự hòa nhập và vươn lên của những người khuyết tật trong xã hội hiện đại, nơi mà mọi người đều có thể cống hiến và tạo ra giá trị.
Sao mai Lê Việt Anh chia sẻ về hành trình hóa thân thành Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Hà Nội

Sao mai Lê Việt Anh chia sẻ về hành trình hóa thân thành Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Hà Nội

Ca sĩ, diễn viên Lê Việt Anh đã chia sẻ với phóng viên Báo Lao động Thủ đô về hành trình hóa thân thành đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ trong vở nhạc kịch "Lửa từ Đất" nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025). Vở nhạc kịch do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng sẽ công diễn mở màn vào ngày 15 và 16/3 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô.
Vĩnh biệt nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, người lãng tử của thi ca và âm nhạc Việt Nam

Vĩnh biệt nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, người lãng tử của thi ca và âm nhạc Việt Nam

Ngày 13/3, làng văn nghệ Việt Nam đã đón nhận tin buồn khi nhà thơ đa tài Nguyễn Thụy Kha từ trần tại Hà Nội sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Người nghệ sĩ tài hoa đã kết thúc hành trình 76 năm của mình, để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật.
Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42: Bứt phá với công nghệ AI

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42: Bứt phá với công nghệ AI

Ngày 13/3, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42.
Xúc động cuộc vượt ngục lịch sử của hơn 100 tù chính trị tại Nhà tù Hỏa Lò

Xúc động cuộc vượt ngục lịch sử của hơn 100 tù chính trị tại Nhà tù Hỏa Lò

Nhân kỷ niệm 80 năm cuộc vượt ngục của các chiến sĩ cách mạng tại Nhà tù Hỏa Lò (3/1945 - 3/2025), ngày 11/3, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức chương trình giao lưu "Dấu ấn vượt thời gian". Câu chuyện về cuộc vượt ngục lớn nhất trong lịch sử tại Nhà tù Hỏa Lò với sự tham gia hơn 100 tù chính trị được chia sẻ, góp phần ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc.
Tuổi thơ nơi bụi duối trước nhà

Tuổi thơ nơi bụi duối trước nhà

Tuổi thơ tôi đã qua bao năm rồi mà trong lòng tôi vẫn khắc khoải, nhớ thương hoài bụi duối trước nhà. Cây duối thôi mà sao nhớ nhớ thương thương đến thế? Tôi cũng không biết vì sao.
Bảo tồn nghệ thuật truyền thống: Đừng để "đóng băng" trong bảo tàng

Bảo tồn nghệ thuật truyền thống: Đừng để "đóng băng" trong bảo tàng

Trong thời đại toàn cầu hóa và kinh tế thị trường đang phát triển mạnh mẽ, nghệ thuật truyền thống Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức. Rõ ràng, bảo tồn không phải là “đóng băng” nghệ thuật truyền thống mà là tạo điều kiện để chúng tiếp tục sống trong lòng xã hội đương đại.
Hình như xuân đã cạn ngày

Hình như xuân đã cạn ngày

Tôi ngắm làn mưa giăng trên những cành bàng khẳng khiu trơ trụi lá. Trong tâm trí thoáng nhớ đến câu thơ của Nguyễn Bính: “Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay”. Xuân mới bắt đầu thôi, lập xuân vừa được hai tuần, đâu đã đến lúc mưa xuân ngại bay rồi chứ? Hoa xoan đã kịp nở đâu cơ chứ? Nụ cười thoáng trên môi. Tại mưa, tại cả những cây bàng lấp lánh nước kia làm thời gian lễnh loãng trong tôi. Bất chợt nhận ra bàng đã rụng hết lá. Sớm hơn những năm trước. Và không hề đợi nắng.
Xem thêm
Phiên bản di động