Chung cư liệt truyện: Muôn dạng tiếng ồn! (Bài 4)
![]() | Chung cư liệt truyện (bài 3): Ở chung cư rất cần hàng xóm |
![]() | Chung cư liệt truyện: Đừng đùa với lửa! (Bài 2) |
![]() | Chung cư liệt truyện: Đi thang máy (Bài 1) |
Vui cũng có chừng mực
Khác với mọi sáng, sáng nay thấy mặt ông Bình đã nhăn nhó. Nhìn bộ tiều tụy, mặt mũi bơ phờ của ông Bình ai cũng ái ngại. “Rỗ khổ, già rồi, huyết áp tăng, cứ cái bộ dạng như người mất ngủ thế này không khéo phải vào Việt Xô nằm mất”. Ông Hoàng, một người trong nhóm “các cụ tập thể dục” của chúng tôi lên tiếng trước. Lại ông Hoàng lên tiếng “Em hỏi bác Bình nhé.
![]() |
Ảnh minh họa |
Đêm qua …hì hì nên bác mới bơ phờ đúng không? Mình già rồi bác ạ, chớ manh động mà hỏng”. Ông Bình nhăn mặt “Ông chỉ được cái. Đêm qua, ôi, tôi đau đầu quá”.Vẫn ông Hoàng như kiểu chưa chịu câu chuyện “vớ vẩn” của mình “Dào, thời tiết năm nay khác thường, hè không phải hè, đông chửa là đông, nắng với hanh khô như thế này người cao tuổi không đau đầu mới lạ”.
Ông Bình lại nhăn mặt “Ông chỉ được cái. Tôi đêm qua đau đầu là vì chuyện khác kia”. “Chuyện gì? Ông nói xem chúng tôi có “tham mưu” được gì không? Mà chuyện con cháu cũng mệt lắm”. Ông Bình chưa thôi nhăn nhó “Đâu phải chuyện con cháu. Chuyện căn hộ sát căn hộ nhà tôi kia”.
Hóa ra là thế này. Tối qua căn hộ số 302A sát bên căn hộ 304A của nhà ông Bình có tổ chức sinh nhật cho con. Chủ căn hộ đó là một cặp vợ chồng tuổi độ ba mốt ba nhăm. Họ mới có một cậu con trai, sinh nhật tối qua chính là lần sinh nhật thứ 5 của cháu. Nhà nào chả thế.Tổ chức sinh nhật cho con hay cho cháu bây giờ là chuyện thường tình. Thời buổi ít con hiếm cháu, nên ai mà chẳng muốn làm sinh nhật cho rôm rả.
Thời buổi kinh tế gia đình cũng khá khá cả nên ai chẳng muốn tổ chức sinh nhật cho đàng hoàng. Rôm rả dĩ nhiên phải đi kèm với những tiếng nói tiếng cười vui vẻ và phấn chấn. Đàng hoàng dĩ nhiên là đi kèm với sinh nhật con cũng phải mời đông, cũng phải có mâm có bát. Trong bữa tiệc ấy, những người đến dự càng nói càng vui, lại thêm tí bia, chút rượu nên chuyện này kéo sang chuyện kia.
Hào hứng lên gia chủ còn bật nhạc ABBA. Nhạc ABBA thì ai mà chẳng thích, giai điệu sôi nổi, lời hát nhiệt tình, nhạc ấy mà nghe theo kiểu nghe nhạc trữ tình du dương có mà hỏng hết cả tai. Thế nên tiếng nhạc to dần to dần. Tệ nhất là mấy anh bạn của gia chủ chừng như vốn Anh ngữ cao nên hòa giọng hát theo. Tiếng hát, tiếng nhạc to và kéo dài khiến ông Bình không chịu nổi.Nằm mãi chưa hết tiếng nhạc, chưa ngủ được nên ông lên cơn đâu đầu.
Ông nhỏm dậy nhắc bà vợ sang bên nhà bên đề nghị họ dừng cuộc vui thì bà vợ ông mắng “Ở chung cư thì ông phải chấp nhận chứ. Ông có chắc mấy tuần nữa thằng đích tôn nhà mình tròn tuổi ông không làm sinh nhật cho nó không? Thôi thì ông cứ nhắm mắt vào. Nhà người ta hôm nay còn nhà mình hôm sau”. Nghe bà vợ nói tràng dài rất thuyết phục nên ông Bình đành ôm đầu cố gắng nằm mong trời mau sáng và thầm ước: Giá như mọi cuộc vui đều có chừng mực nhỉ.
Khoan cắt…chung cư
“Tưởng gì. Tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng cười tiếng nói có to có ầm thì thấm tháp gì với tôi đây này”. Ông Vũ xưa nay là người kín tiếng nhất trong nhóm “các cụ tập thể dục” nghe chuyện ông Bình xong thì lên tiếng “Chứ các ông đã bao giờ bị như tôi chưa?”. Tức thì cả nhóm chúng tôi nhao lên “Bị như thế nào?”.
Thì ra, đó là một buổi trưa chung cư vắng vẻ, chung cư nào cũng thế, ban ngày khá yên tĩnh và khá vắng vẻ. Chỉ chiều tối khi mọi người đi làm, đi học trở về thì chung cư mới ồn lên, ồn lên với bữa cơm, ồn lên với những câu chuyện hỏi han nhau sau một ngày “xa cách”. Ồn thế nhưng rồi lại yên tĩnh trở lại khi mọi chuyện nhà đã xong xuôi. Nhưng đây lại là buổi trưa mới cực.
Trưa hôm nọ ông Vũ đang thiu thiu ngủ chợt giật bắt người lên. Chẳng biết tầng trên hay tầng trên nữa có ai đó “hồn nhiên” khoan tường. Tiếng máy khoan bê tông chói lói bất chợt vang lên đúng lúc giữa trưa yên tĩnh khác nào tiếng “bom giặc Mỹ” năm xửa năm xưa. Ông Vũ bị tiếng khoan chói tai, tiếng khoan như chọc thẳng vào màng nhĩ khiến ông giật mình hoảng hồn.
Ông Vũ nói “Trưa đó và nhiều hôm sau nữa cứ tôi hễ nhắm mắt lại là nghe bên tai tiếng khoan chói tai”. Ôi, một sự ám ảnh không hề nhỏ đối với những người cao tuổi. Những tiếng khoan ấy có khác nào khoan cắt… chung cư vậy. Đành rằng nhà ai thì cũng có lúc có việc, nhưng thiết nghĩ những việc gây tiếng ồn ấy nên tránh vào giờ nghỉ trưa và sau 22 giờ đêm thì là văn minh lắm.
“Chưa hết đâu” bây giờ đến lượt ông Đình tham góp “Con chó Phốc kêu cũng inh tai lắm”. Con chó Phốc thì liên quan gì đến chuyện này nhỉ? Hóa ra có đấy. Căn hộ đối diện với căn hộ nhà ông Đình bữa nọ có mua về một con chó Phốc cho vui cửa vui nhà, song chắc là lạ nhà nên nó sủa suốt đêm. “Các ông thử tính mà xem. Hằng đêm tiếng chó sủa ăng ẳng, sủa tru tru như khóc thì có ông nào chịu thấu không?”. Muốn góp ý cũng khó, bởi chả có luật nào cấm nuôi chó cảnh . Thôi thì chỉ biết tặc lưỡi “sống chung với…sủa”!
Ý thức mỗi người và vai trò Ban quản lý
Ôi. Chuyện chung cư xem ra còn ối cái để nói, còn ối cái để bàn. Nhưng cứ như câu chuyện “âm thanh” mà ông Bình, ông Vũ rồi ông Đình đã kể thì cũng đáng bàn chút chút. Đầu tiên là chuyện “Ý thức”.Ý thức phải biết tôn trọng người khác, tôn trọng hàng xóm là khâu đầu tiên. Các cụ ta đã nói “bán anh em xa mua láng giềng gần” đó ư?. Đã đành như bà vợ ông Bình đã nói là nhà ai rồi chả có việc.
Dĩ nhiên rồi nhưng khi “có việc” mà có ý thức tôn trọng tập thể thì sẽ có cách tổ chức vẫn vui mà vẫn không làm người khác bận tâm. Chung cư nào mà chẳng có nội quy hay quy định. Rõ ràng nội quy đã nêu là “Không làm ồn, không gây mất trật tự”. Rõ ràng quy định đã nói “Không khoan, đục hay làm những việc gây tiếng ồn trong giờ nghỉ trưa. Ban đêm không làm quá 22 giờ”.
Rõ ràng nội quy đã nhắc “Cấm nuôi chó, mèo” rồi đó ư. Nội quy, quy định rõ ràng là đều đã có nhưng với những người “vô tư” thì lại như là không có. Hãy vì tập thể. Hãy vì mọi người mà trước hết là tự tôn trọng mình rồi tiếp đến là tôn trọng người khác. Kiểu như “Sống là làm việc theo quy định” ấy. Vì vậy bản thân từng người, từng căn hộ cũng nên có cho mình một ý thức chấp hành theo quy định về trật tự, rồi cùng nhắc nhở nhau thực hiện.
Và cũng không thể không nhắc đến vai trò của Ban quản lý tòa nhà. Ban quản lý được cư dân chung cư bầu ra là để thay mặt cư dân đảm nhiệm những công việc chung ở trong một tòa chung cư. Người của Ban quản lý đứng ra nói sẽ có trọng lượng hơn, sẽ giúp phía bên nhà “gây mất trật tự” chấp hành hơn. Người của Ban quản lý cũng cần nâng cao trách nhiệm trong việc đôn đốc, nhắc nhở cư dân chấp hành nội quy, quy định.
Chung cư nơi tôi ở tuy chưa lập được ban quản lý nhưng vẫn có những người tự nguyện đứng ra “gánh vác” việc chung. Đó là anh Quỳnh, năm nay mới tròn ba mươi nhưng về ý thức tập thể thì anh Quỳnh xem ra lại “già dặn”. Hễ cứ ở căn hộ nào phát ra tiếng ồn là anh Quỳnh tới thăm. Nói thực nhé, hàng xóm với nhau gõ cửa hay bấm chuông nhà nhau để “nói với nhau” xem ra cũng ngại, nhưng anh Quỳnh không ngại điều đó.
Rất nhẹ nhàng và xây dựng, anh Quỳnh tới nhà, ngồi chơi hỏi han chuyện nhà chuyện cửa rồi khéo lồng vào câu chuyện những góp ý chân tình. Ban đầu có người nói anh “rách việc” nhưng rồi mọi người nhận ra việc làm của anh Quỳnh là rất cần thiết. Dần dà cứ thấy bóng anh Quỳnh là mọi người bảo nhau “Có anh Quỳnh nên chung cư mình trật tự cứ gọi là đâu vào đấy”.
Nguyễn Nguyễn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Nhận định Leverkusen vs Augsburg: Khó khăn cho nhà vua

Tỷ giá USD hôm nay (25/4): Giá USD trong nước tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay (25/4): Vàng trong nước tăng mạnh trở lại

Nhận định PSG vs Nice: Cẩn trọng trước “kẻ ngáng đường” khó chịu

Crystal Palace vs Aston Villa: Cơ hội vàng cho Đại bàng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 25/4: Trời mát, chiều đề phòng mưa dông, lốc và gió mạnh

"Bình dân học vụ số": Xây dựng xã hội giàu sức mạnh công nghệ, sẵn sàng hội nhập, phát triển
Tin khác

Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Tôi yêu Hà Nội 14/04/2025 20:56

Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống
Tôi yêu Hà Nội 26/03/2025 13:23

Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ
Tôi yêu Hà Nội 21/03/2025 16:03

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống
Tôi yêu Hà Nội 17/03/2025 14:17

"Trả lại" không gian hồ Gươm mà cha ông đã dựng nền
Tôi yêu Hà Nội 07/03/2025 18:04

HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện
Tôi yêu Hà Nội 28/02/2025 17:07

Làng cổ Cự Đà - lưu giữ văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ
Tôi yêu Hà Nội 20/02/2025 20:10

Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng
Tôi yêu Hà Nội 18/02/2025 21:41

Huyện Ứng Hòa: Nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ
Tôi yêu Hà Nội 11/02/2025 09:53

Cổng làng, nơi chạm miền ký ức
Tôi yêu Hà Nội 29/01/2025 10:30