Chung cư liệt truyện: Đừng đùa với lửa! (Bài 2)
Chung cư liệt truyện: Đi thang máy (Bài 1) |
Bộ thiết bị cảm biến này nhậy thật
Nhưng ai dè về chung cư mới xây, hiện đại với nhiều tiện ích mà vẫn không “thoát”. Này nhé, bạn thử tưởng tượng xem nếu một sáng nào đó khi bạn đang ngồi “lướt web” thì bất chợt vang lên hồi chuông cảnh báo cháy. Tiếng chuông báo cháy quả là “khủng khiếp” bởi nó có kiểu âm thanh chẳng giống ai, cứ lảnh lót, cứ dồn dập và cứ như thúc vào màng nhĩ vậy. Tiếng chuông cảnh báo cháy đã khiến bạn ngừng phắt “cuộc chơi” của mình mà hốt hoảng lao ra ngoài cửa. Tim đập liên hồi. Chân tay run lẩy bẩy. Nói thật lúc đó tôi chỉ nghĩ đến mỗi một thứ: Đó là tìm cách thoát thân ra khỏi tòa nhà càng nhanh càng tốt.
Nhưng mà lạ chưa kìa. Hàng xóm chạy ra nháo nhác. Mặt mày cắt không còn hột máu. Nói thực nhé, chuyện cháy chung cư nhãn tiền cả đấy, ai mà chả sợ. Nhưng mà bạn và những người hàng xóm đang thất kinh ngơ ngác thì bị một chuỗi cười như chọc thẳng vào mặt.Chuỗi cười cũng kịp cho bạn và những người hàng xóm chững lại vài giây.Và hiểu ra.
Chiến sĩ cứu hỏa hỗ trợ nạn nhân trong vụ cháy tại chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn ngày 22/3/2018. Ảnh minh họa: Zing.vn |
Thì ra mấy cậu thanh niên, tuổi đều ngoài hai mươi cả, là công nhân của một công ty chuyên về lắp đặt thiết bị điện. Công ty này thuê một căn hộ trong chung cư để làm văn phòng và dĩ nhiên cũng là chỗ để đám thanh niên công nhân đi về. Sáng nay rỗi việc, mấy cậu thanh niên rủ nhau hút thuốc lào vã gọi là cho đỡ nhạt miệng. Hút chán thì quay sang trêu đùa nhau. Trêu đùa nhau chán thì quay sang đố nhau. Một cậu lên tiếng “Tao đố chúng mày khói thuốc lào có làm bộ thiết bị cảm biến báo cháy kia hoạt động được không?” Người nói có, kẻ bảo không.
Một cậu nhanh nhẩu thả một hơi khói thuốc lào dài lên trần nhà.Bộ thiết bị cảm biến báo cháy im lìm như chưa hề có chuyện gì xẩy ra.Tức lên, cậu thanh niên lên tiếng thách đố cầm ngay lấy chiếc điếu cày. Cậu ta hút một hơi rõ sâu, rõ dài, rồi ngậm chặt miệng lại. Cậu đứng lên chiếc ghế Xuân Hòa rồi ngửa cổ phả mạnh luồng khói thuốc lào vào đúng bộ thiết bịcảm biến báo cháy. Tức thì chuông báo cháy vang lên ầm ĩ. Cậu thanh niên tụt xuống khỏi ghế rồi thản nhiên cười “Bộ thiết bị cảm biến báo cháy này nhậy thật các ông ạ”. Chỉ khổ những cư dân sống ở chung cư thôi. Họ được một phen hết hồn.
Hồn nhiên như cô tiên
Lại một lần khác. Bạn đang lúi húi thay quần áo để cùng bà xã đi ăn cưới con gái của một người bạn thân từ hồi học phổ thông thì chuông báo cháy vang lên tức tưởi. Nháo nhào giục vợ, khổ thân bà vợ quá đi, chiếc váy bà vừa sỏ tay chưa kịp kéo khóa vậy mà nghe chồng giục riết róng nên cứ “nhông nhông” như thế để cuống quýt chạy ra ngoài, chạy cho mau. Ra tới hành lang bên thang máy bạn thấy hai ba thằng trẻ con chừng chín mười tuổi đang núp núp ló ló. Ôi trời. Mấy ông mãnh hôm nay được nghỉ học đi đi lại lại dọc hành lang thì tiện tay bấm chuông báo cháy. Chúng cười khích khích và đứng núp xem xem người khác thế nào. Ôi những chuyện đùa làm tim ta muốn vỡ. Bực quá bạn véo tai một thằng quát ầm ĩ. Thằng bé hồn nhiên như cô tiên: “Cháu bấm thử xem nó có kêu không thôi mà”.
Lại nói về vụ cháy chung cư HH dạo nào đấy. Một người tử vong. Nhiều người bị thương. Người trẻ hốt hoảng. Trẻ con khóc thét. Người già chân yếu đành bất lực ở trong nhà chờ người đến cứu giúp.Cuối cùng mới vỡ ra là nhà ấy chiều nay có việc làm lễ. Lễ xong thì hóa vàng. Họ hóa vàng ngay ban công của căn hộ nhà mình cho tiện. Khốn nỗi lửa cháy to quá. Lại gặp gió Bắc tràn về nên lửa ùa ngược vào khu bếp.Thế là cháy to. Cháy lan sang căn hộ khác.
Vụ cháy nhẽ ra sẽ không xẩy ra nếu như người ở căn hộ đó chấp hành đúng quy định của chung cư. Quy định nêu rõ: Việc hóa vàng hương đều phải được tiến hành ở sân tầng 1 và tại vị trí đã đặt sẵn chiếc chõ hóa vàng to đùng to đoàng. Lười đi xuống tầng 1 và “hồn nhiên như cô tiên” nên gia chủ căn hộ ấy đã hóa vàng tiền vàng hàng mã và hóa luôn cả căn hộ thực sự của mình cùng căn hộ nhà hàng xóm. Người chết, nhà cháy, đồ đạc đi tong. Ai đền ai đây? Nhục nhất là nhà hàng xóm bỗng dưng “tai bay vạ gió” thời tiết mưa rét thế này ra đường tá túc chịu sao thấu.
Đến trót lỡ tay đánh rơi
Đấy là chuyện cháy. Còn ối chuyện “đùa” cười ra nước mắt nữa. Một chiếc thớt nghiến nặng chình chịch bỗng rơi xuống sân chung cư. May ơi là may sân chung cư hôm nay vắng hoe vắng ngắt. Như mọi bữa á? Có mà chiếc thớt nó “xơi” trúng đầu mấy người. Chuyện đem đồ ra ban công phơi phóng rồi lỡ trượt tay đánh rơi xem ra chẳng thiếu. Nặng thì rơi chiếc thớt gỗ nghiến nặng chịch. Nhẹ thì chiếc áo lót hoặc quần lót bay như bươm bướm. Rồi có bữa bỗng có mẩu tàn thuốc lá đỏ rực rơi đúng chiếc ghẻ lau nhà. May mà chiếc ghẻ lau bạn vừa mới giặt nên nó ướt chứ nó đã khô cong rồi thì chẳng biết chuyện gì sẽ xẩy ra?
Lại nhìn ngang nhìn ngửa. Lại nhìn lên nhìn xuống. Có tiếng người nói chuyện ở căn hộ trên đầu căn hộ nhà mình. Thôi đúng rồi, mấy người đó không dám hút thuốc trong nhà vì sợ vợ mắng nên đành ra ban công hút thuốc lá. Hút xong thì thản nhiên thả đầu mẩu còn đỏ rực xuống dưới. Gặp gió vừa thổi tới, cái đầu mẩu thuốc lá lạng rơi vào ban công nhà bạn. May là nó rơi đúng chiếc giẻ ướt và cũng may là bạn đang ở gần đó. Không thì mà cháy thì biết kêu ai. Biết trách móc ai.
Đúng là không thể kể hết những chuyện xẩy ra. Đành nói vui là có tới “Một ngàn lẻ một kiểu đùa” tai hại. Đã biết sống ở chung cư đang là xu hướng của nhiều người, của nhiều gia đình. Những tiện ích mà chung cư đem lại những tưởng sẽ cho chúng ta một cuộc sống an toàn, lành mạnh và vui khỏe. Vậy mà vẫn “nghĩ vậy nhưng không phải vậy”. Theo bạn thì khắc phục những “trò đùa” tai hại đó như thế nào?
Đúng là chung cư hiện nay khá đa dạng về cư dân. Người đã sống nhà tập thể cao tầng nhiều năm có. Người chuyển từ nhà mặt đất lên ở chung cư có. Và người từ các tỉnh mua nhà chung cư để tiện cho con ăn học cũng có. Chín người mười ý thức.Mười người thì có tới chín người còn “chưa quen” với lối sống bên cạnh có nhà, bên trên hay bên dưới cũng có nhà khác.Thành thử những chuyện “đùa” vẫn cứ xẩy ra.
Lời bàn
Trước tiên, ấy là theo tôi nhé, đó là việc mọi người hãy chấp hành đúng nội quy, quy định của chung cư. Hãy sống cho có văn mình, cho có lịch sự như câu nói “dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Những ai đã có ý định về sống ở chung cư hay đã sống ở chung cư nên tạo thói quen là “nghiên cứu” kỹ nội quy quy định. Hiểu rồi thì hãy tranh thủ bữa ăn, uống nước, xem ti vi mà nhắc nhở bảo ban con cháu cùng thực hiện.
Thứ nữa là hãy từ bỏ những thói quen kiểu như tiện tay thì thả xuống dưới. Đó là thói quen xấu và rất nguy hiểm bởi tòa chung cư có rất nhiều người sinh sống, ra vào và vui chơi ở những chỗ công cộng.
Hãy từ những vụ việc mà báo đài đã đưa thông tin để lấy đó “răn dạy” các thành viên trong gia đình và “tự răn” mình. Hãy lấy ý thức giữ gìn vệ sinh và trật tự nơi công cộng để hạn chế tối đa những hành vi kiểu “hứng lên” hay bột phát một cách vô thức. Xin lưu ý: Những trò đùa gây “báo cháy giả” sẽ khiến cư dân trong chung cư chủ quan. Chủ quan đến khi có cháy thật thì dửng dưng thì quả là khôn lường. Vậy nên xin đừng đùa với lửa!
Nguyễn Nguyễn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng
Tin khác
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình
Sự kiện 19/04/2024 06:22
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%
Nhịp sống Thủ đô 19/04/2024 06:07
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá
Tôi yêu Hà Nội 18/04/2024 18:05
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam
Nhịp sống Thủ đô 18/04/2024 17:04
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công
Thủ đô 17/04/2024 19:06
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm
Nhịp sống Thủ đô 17/04/2024 18:42
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Nhịp sống Thủ đô 16/04/2024 22:32
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”
Nhịp sống Thủ đô 16/04/2024 19:25
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng
Tôi yêu Hà Nội 16/04/2024 18:24
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên
Nhịp sống Thủ đô 16/04/2024 17:52