Chàng trai khuyết tật vượt lên số phận
Khi 9 tháng tuổi, Điệp bị sốt bại liệt phải nhập viện và nằm điều trị suốt 3 năm. Mặc dù bố mẹ đã cố gắng chạy chữa khắp nơi nhưng anh không thể lành lặn. Theo Lại Văn Điệp: “Năm lên 2 tuổi, mình vẫn không cử động được chân tay. Đến năm 4 tuổi ngồi dậy được nhưng bị teo cơ chân tay. Tay phải không teo vẫn khỏe mạnh bình thường, chân trái bị teo nhưng vẫn cử động được, thế là mình tập lê trong nhà và lê sang hàng xóm chơi”. Lại Văn Điệp lớn lên trên đôi nạng gỗ nhưng anh vẫn đến trường với niềm say mê. Dù nắng hay mưa, không ngày nào chàng trai tật nguyền này không đến lớp. Lên lớp 10, trường cách xa nhà, việc đi lại quá khó khăn nên anh nghỉ học và chọn hướng đi học nghề. Điệp tâm sự: “Vì thích nghệ thuật, nên mình đã chọn nghề gỗ mĩ nghệ. Ban đầu xin học, thầy không đồng ý, vì làm nghề này người khỏe mạnh đã khó, huống hồ người khuyết tật. Mình phải thuyết phục mãi, thầy mới đồng ý cho làm thử và nhận mình làm học trò”.
Nghề mộc mỹ nghệ đã giúp anh Điệp có được niềm tin vào cuộc sống. Với sự quyết tâm chinh phục những mục tiêu sự nghiệp, Lại Văn Điệp hăng say học hỏi, làm việc, trau dồi kinh nghiệm. Với anh, hăng say lao động còn để mọi người không mất niềm tin hay thất vọng vào người khuyết tật. “Mình luôn tự nhủ, người khuyết tật phải cố gắng nhiều hơn những người lành lặn”, Điệp trải lòng. Cứ 7h anh đến nhà thầy học, 11h30 về, 12h30 lại đến, tối về nhà ăn cơm rồi lại học đến 22h. Học xong, anh làm luôn tại xưởng của thầy 3 năm. Sau đó, anh đi nhiều nơi học thêm cách làm những sản phẩm mới, đi sâu vào những tinh túy của nghề mộc mỹ nghệ. Anh đến Nam Định học làm đồ thờ, lên Bắc Ninh học làm tràng kỷ, phiêu dạt qua Hải Phòng, theo bạn làm tại xưởng sản xuất cả đồ thờ lẫn tràng kỷ. Sau khi thấy mình đã học được nhiều điều về nghề gỗ mĩ nghệ, Điệp tự tin về quê quyết định cùng bạn mở xưởng mộc mĩ nghệ riêng với số vốn trong tay chỉ có 5 triệu đồng.
Những ngày đầu tiên làm chủ, anh phải đi đến các xưởng trong vùng để xin nhận việc, cam kết nếu không làm được thì không lấy tiền. Sau khi chứng minh được tay nghề, chất lượng sản phẩm làm ra đạt chất lượng tốt, các xưởng đã tin tưởng giao việc. Năm 2004, Điệp tách ra kinh doanh riêng. Công ty anh chuyên sản xuất, cung cấp các mặt hàng đồ gỗ nội thất gia đình, thị trường mở rộng tận thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, anh đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, với mong muốn giúp đỡ được nhiều người khuyết tật có công ăn việc làm.
B.Minh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Tin khác
Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô
Gương sáng 15/04/2024 20:05
Người đam mê thiện nguyện
Gương sáng 15/04/2024 08:05
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn
Gương sáng 15/04/2024 06:41
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ
Gương sáng 14/04/2024 17:05
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu
Gương sáng 13/04/2024 15:35
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp
Gương sáng 12/04/2024 08:10
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy
Gương sáng 06/04/2024 19:20
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Gương sáng 29/03/2024 13:09
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp
Gương sáng 19/03/2024 19:14
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán
Gương sáng 07/03/2024 09:03