30 năm cứu giúp bệnh nhân tâm thần
2 người tâm thần đâm chết nhau ở bệnh viện | |
Một bệnh nhân tâm thần chết chưa rõ nguyên nhân |
Đền Thó, nơi lưu trú và chữa trị của hàng chục người tâm thần. Trong đó có những người bệnh nặng đến mức gia đình không còn phương cách cứu chữa phải gửi tới ngôi đền này. Điều đặc biệt tại đây việc chữa trị không mất tiền, người bệnh không phải uống bất cứ loại thuốc nào vậy mà bệnh vẫn thuyên giảm.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Tự, quyền trưởng họ Nguyễn Ngọc, cũng là người suốt 30 năm qua mở cửa Đền cứu giúp người bệnh cho biết: “Nhiều đời nay, dòng họ tôi chỉ làm phúc giúp người. Đời ông tôi truyền lại cho bố tôi. Từ lúc biết nhận thức, tôi đã thấy mình lớn lên trong môi trường toàn người điên, giờ tôi lại kế nghiệp để chữa bệnh cho họ”.
Những người bệnh tâm thần đang đọc kinh trong đền Thó. |
Thông thường số lượng bệnh nhân tại đền chỉ trong khoảng 40 - 50 người. Vì bệnh nhân luân chuyển, người khỏi rời đi người bệnh mới nhập vào. Nhưng điều quan trọng những người trông nom ngôi đền cổ kính này, không dám nhận bừa bệnh nhân.
“Với những bệnh tâm thần bị ảnh hưởng trực tiếp đến não như di truyền, chất độc màu da cam… nhà đền không thể giúp được. Còn đối với những trường hợp phát bệnh do tác động từ bên ngoài, như bị ngã, trầm cảm, hay sang chấn tâm lý thì nhà đền có thể giúp được. Còn thời gian chữa trị tùy thuộc vào tình trạng bệnh nặng nhẹ”, ông Tự chia sẻ.
Trong quá trình trị bệnh, mọi hoạt động của nhà đền cho đến sinh hoạt của người bệnh đều được đưa lên trang face book cá nhân, người nhà có thể theo dõi hằng ngày nên rất yên tâm”, ông Tự cho biết. Theo quan sát thực tế phóng viên thấy rằng bệnh nhân tại đền Thó đều hiền lành, dễ bảo. Họ chấp nhận sự phân phó của thủ nhang, dù trước khi bước vào ngôi đền này họ từng có những hành động điên dại.
Chỉ cho chúng tôi một cô gái đang lơ ngơ ở ngoài sân, ông Tự bảo: “Bệnh nhân này từ Quảng Ninh đến. Gia đình “bó tay” với con vì cô gái quậy phá gào khóc khủng khiếp, ai đến gần đều bị đấm, thậm chí là lao vào cắn. Từ lúc được nhận vào đền, cô gái có nhiều tiến triển tốt. Giờ đã bình tĩnh hơn và còn chăm chỉ đọc kinh cùng mọi người”.
Ông Tự chia sẻ “bí quyết” chữa trị tâm thần gồm hai việc chính đó là cho người bệnh lao động và đọc kinh. Theo ông thì các rối loạn tâm thần có thể thuyên giảm hoặc khỏi hẳn bằng tổ hợp các liệu pháp lao động, chơi thể thao và thư giãn giải trí.
Ông Tự cũng lý giải điều quan trọng nhất để trị bệnh tâm thần, là họ phải được ăn uống đầy đủ và được ngủ sâu, để ổn định về mặt thể chất. Sau đó, bệnh nhân tâm thần cần phải được cho lao động để kích thích não bộ, đẩy lui những “cơn điên”.
Bệnh nhân nặng, càng phải làm nhiều việc nặng. Bệnh nhân nhẹ hơn sẽ được giao những việc đơn giản như nhặt lá, quét sân. Bệnh nhân “tỉnh” hơn chịu trách nhiệm những công việc phức tạp như rửa bát, nấu cơm, thậm chí quản lý những bệnh nhân nặng. Ngoài ra, nhà đền còn 2 mẫu ruộng, bệnh nhân cùng các thành viên trong dòng họ cùng chung tay trồng cấy, để lấy lương thực phục vụ cuộc sống.
Một yếu tố quan trọng không kém trong cách chữa bệnh ở đền Thó là những giờ đọc kinh Phật hàng ngày. Dù bệnh nặng hay nhẹ, buổi tối sau bữa cơm, bệnh nhân tụ tập trong tiền đường của đền, đọc kinh và nghe ông Tự giảng về đạo Phật, về đạo hiếu khi sống ở đời. Điều ngạc nhiên là nhiều bệnh nhân tâm thần trước khi vào đền gần như đã mất hết tự chủ, lại có thể ngồi đọc kinh ngoan ngoãn mỗi ngày.
Hơn thế nữa, ông thủ nhang đền Thó còn tổ chức cho người bệnh thường xuyên giao lưu văn nghệ vào tối cuối tuần. Nhằm giúp bệnh nhân nặng hòa đồng với những người tỉnh táo hơn.
“Điều này rất hữu ích cho các bệnh nhân tâm thần phân liệt, có tư duy khép kín. Đa phần bệnh nhân tâm thần trước đó thường bị sống cách biệt, lủi thủi một mình nên bệnh càng trầm trọng. Khi có những tác động tích cực, tâm lý họ được giải phóng và nhờ vậy nhiều người bệnh tình thuyên giảm rõ rệt”, ông Tự cho biết thêm.
Minh Khuê
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội
Tin khác
Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô
Gương sáng 15/04/2024 20:05
Người đam mê thiện nguyện
Gương sáng 15/04/2024 08:05
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn
Gương sáng 15/04/2024 06:41
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ
Gương sáng 14/04/2024 17:05
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu
Gương sáng 13/04/2024 15:35
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp
Gương sáng 12/04/2024 08:10
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy
Gương sáng 06/04/2024 19:20
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Gương sáng 29/03/2024 13:09
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp
Gương sáng 19/03/2024 19:14
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán
Gương sáng 07/03/2024 09:03