Nhiều cây cầu chết ám ảnh người dân Sài Gòn

Cầu Bình Lợi: Những xác chết bí ẩn
Cầu Bình Lợi là một trong những cây cầu lớn bắt qua sông Sài Gòn, nối 2 quận Thủ Đức và Bình Thạnh. Ngoài chức năng của một cây cầu thông thường, cây cầu này cũng là nơi xảy ra nhiều sự việc đau lòng với hàng chục vụ nhảy cầu tự tử và những xác chết trôi nổi bí ẩn dạt vào.
Mới đây nhất, ngày 5/1/2014, thi thể một cô gái trẻ, khoảng 25 tuổi, bị cột 2 tay được phát hiện đang trôi lềnh bềnh trên đoạn song dưới chân cầu Bình Lợi mới. Ông Nguyễn Văn Chúc (57 tuổi, biệt danh Ba Chúc, người dân chuyên vớt xác dưới chân cầu Bình Lợi) lập tức được người dân gọi đến để đưa thi thể nạn nhân vào bờ đợi cơ quan chức năng đến điều tra vụ việc.
![]() |
| Cầu Bình Lợi, nơi xảy ra nhiều sự việc đau lòng với hàng chục vụ nhảy cầu tự tử và những xác chết trôi nổi bí ẩn dạt vào |
Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 21/9/2013, nhiều người dân lưu thông qua khu vực cầu Bình Lợi cũng đã một phen hốt hoảng khi phát hiện xác người đang nổi dưới chân cầu. Lúc đó, ông Ba Chúc cũng được người dân gọi tới để vớt thi thể. Thi thể là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồ màu trắng. Theo ông Ba Chúc, thi thể này có thể là nạn nhân nhảy cầu Bình Lợi tự tử vào đêm 19/9. Khi đó, ông Chúc nghe người dân hô hoán có người tự tử trên cầu Bình Lợi liền chạy ra mò tìm nhưng thời điểm đó nước chảy xiết và trời tối nên không tìm thấy nạn nhân.
Rồi cũng mới đây, khoảng 9 giờ 30 ngày 3/10/2013, trên sông Sài Gòn, đoạn cầu Bình Lợi 1, người đi đường phát hiện thanh niên khoảng 20 tuổi trèo lên lan can cầu, nhiều người chạy đến khuyên ngăn song nạn nhân đã lao thẳng xuống sông mất tích.
36 năm sinh sống bằng nghề chai lưới trên dòng sông này, ông Ba Chúc cho biết đã cứu khoảng 200 người đến cầu Bình Lợi tự tử và vớt không biết bao nhiêu thi thể trôi dạt trên sông Sài Gòn.
Có những vụ nhảy cầu tự vẫn mãi đến mấy ngày hôm sau xác mới tìm được ở một nơi khác khá xa nơi nhảy.
Cầu Bình Triệu: Những vụ tự tử đầy ám ảnh
Bình Triệu cũng là một trong những cây cầu lớn bắt qua sông Sài Gòn, là của ngõ giao thông quan trọng nối TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ; nhưng nó cũng là một cây cầu chứng kiến những vụ tự tử đầy ám ảnh.
Vụ tự tử gần đây nhất được báo chí ghi nhận là chiều 13/5/2013, một cô gái chạy xe gắn máy theo hướng từ quận Thủ Đức vào Bình Thạnh. Đến giữa cầu Bình Triệu, cô dừng xe, cởi áo khoác, bỏ lại đôi dép, leo lên thành cầu nhảy xuống sông Sài Gòn. Lúc này nước sông Sài Gòn đang chảy rất mạnh và trong tích tắc, cô gái đã bị cuốn trôi về giữa khu vực cầu Bình Triệu 2 và 1. Theo lời một người thân của cô gái, do buồn chuyện cá nhân nên cô quẫn trí tìm đến cái chết.
| |
| Cầu Bình Triệu gắn với những vụ tự tử đầy ám ảnh |
Mới đây, ngày 3/10/2013, nhiều người đang lưu thông trên cầu Bình Triệu 1 trong tiết trời mưa, hoảng hồn khi thấy một người đàn ông khoảng trên 50 tuổi bất ngờ bỏ xe, phóng xuống sông tự tử. Nhiều người đi đường hốt hoảng, một số cố nhào theo chụp nạn nhân lại nhưng không còn kịp. Nạn nhân đã rơi xuống dòng sông đang chảy xiết.
Người dân sống ở quanh khu vực cầu Bình Triệu cho biết, số vụ người nhảy cầu tự tử được cứu được rất hiếm hoi vì dòng nước ở đây có nhiều xoáy sâu và mạnh, người bơi giỏi còn không dám nhảy xuống, với lại không phải lúc nào có người nhảy cầu cũng gặp được may mắn có người can đảm cứu.
Một người sinh sống bằng nghề vớt rác phế liệu trên sông Sài Gòn hơn mười năm nay tại khu vực này cho biết, ở khu vực gần chân cầu Bình Triệu rất nhiều dòng nước xoáy, nhiều lúc ông vô tình chèo ghe gặp phải còn bị nước cuốn đi, vất vả lắm mới thoát ra được. Nếu có người từ trên cao nhảy xuống thì chỉ có nước chết vì khi nhảy xuống thường bị chìm sâu đi theo quán tính rồi bị dòng nước nhấn chìm luôn, không ngoi lên được để thở, nếu lúc đó nạn nhân có hồi tâm chuyển ý muốn sống, kêu cứu thì cũng không ai dám nhảy xuống cứu.
Theo các chuyên gia tâm lý, trước khi nhảy cầu tự tử, nạn nhân đắm chìm trong tâm lý tiêu cực, mong muốn có một con đường giải thoát cho mọi bế tắc trong cuộc sống, khi cảm xúc bị đẩy đến đỉnh điểm, suy nghĩ không còn sáng suốt, chỉ muốn kết thúc mọi phiền muộn mà mình đang mắc phải. Nếu người thân và bạn bè không quan tâm và có sự theo dõi kịp thời thì sự việc đáng tiếc sẽ xảy ra.
Nguồn Đất Việt
Nên xem
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
MTTQ Việt Nam Thành phố: Thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân
Tin khác
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Cộng đồng 29/12/2025 22:06
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
Cộng đồng 29/12/2025 20:36
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cộng đồng 27/12/2025 18:06
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
