Người dân thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành
| Báo Nhân Dân ra mắt phụ san đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 An ninh thắt chặt trước giờ tập kết các khối diễu binh, diễu hành |
Thức trắng đêm chờ xem diễu binh
Ngay từ chiều hôm trước, tại các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình, từng đoàn người đã có mặt để giữ chỗ, chuẩn bị cho buổi tổng duyệt và lễ diễu binh, diễu hành. Không quản nắng gắt hay những cơn mưa bất chợt, họ mang theo ghế nhựa, áo mưa, nước uống, cùng nhau ngồi chờ trong không khí rộn ràng cờ đỏ sao vàng tung bay.
![]() |
| Không chỉ người dân Thủ đô, nhiều cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị quân đội cũng dành thời gian đến xem lễ diễu binh, diễu hành. |
Dù đã 75 tuổi, cựu chiến binh Phan Thanh Hoa, quê ở phường Đồng Mai (Hà Đông), vẫn cùng vợ con, anh em trong gia đình vượt nắng, thắng mưa đến đường Trần Phú để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Ông kể, cả đoàn hơn chục người có mặt từ 3 giờ chiều hôm trước, thức trọn đêm trong mưa gió để chờ, nhưng ai nấy đều phấn khởi, hào hứng.
Ông Hoa cho biết, lực lượng công an, quân đội và các tình nguyện viên đã tận tình hỗ trợ, bố trí chỗ ngồi, nước uống, bánh sữa đầy đủ cho nhân dân. “80 năm nay mới có sự kiện trọng đại như thế này, mệt mỏi hay thời tiết thất thường cũng chẳng hề gì, chỉ thấy vui, thấy tự hào”, ông xúc động nói.
Là người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1970, từng trực tiếp vào chiến trường miền Nam, ông Hoa thấm thía giá trị của hòa bình hôm nay. “Chiến tranh gian khổ, mất mát, đau thương lắm. Bây giờ được sống trong hòa bình, chứng kiến quân đội ngày càng hùng mạnh, đất nước phát triển, tôi càng thấy trân trọng, càng thêm tin tưởng”, ông bày tỏ.
Không chỉ xem lễ diễu binh chính thức, ông Hoa đã dự nhiều buổi tập duyệt trước đó. Mỗi lần, ông lại thấy đông hơn, khí thế hơn và lòng mình thêm phấn chấn. Ông chia sẻ: “Ngày 30/4/1975 tôi có mặt tại Sài Gòn, năm ngoái tôi đi dự lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, năm nay lại được chứng kiến 80 năm Quốc khánh. Còn sức khỏe, tôi còn đi, vì đó là niềm tự hào lớn lao.”
Ông Phan Thanh Hoa nhắn gửi đến thế hệ trẻ: “Các cháu sinh ra trong hòa bình, phải biết trân trọng công lao cha . Hãy cố gắng học tập, rèn luyện, có sức khỏe và tri thức để tiếp nối truyền thống, xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước”.
Không chỉ người dân Thủ đô, nhiều cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị quân đội cũng dành thời gian đến xem lễ diễu binh, diễu hành.
Trung tá Thân Văn Ngà, hiện là nhân viên tài chính Sư đoàn 309 (Quân khu 7, tiền thân của Quân đoàn 4), chia sẻ niềm vinh dự khi được về Thủ đô đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Ông cho biết: “Được ngồi giữa vùng đất ngàn năm văn hiến của Thủ đô để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành, tôi thật sự phấn khởi và tự hào. Là một cán bộ quân đội, tôi luôn biết ơn các thế hệ cha anh, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh dựng nước, giữ nước, để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình”.
![]() |
| Thức trắng đêm chờ xem diễu binh, diễu hành. |
Trước đây, ông từng nhiều lần tham dự các sự kiện trọng đại của đất nước. Theo ông, mỗi lễ diễu binh đều mang ý nghĩa khác nhau, nhưng điểm chung là đều khẳng định sức mạnh của quân đội và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. “Nếu ở miền Nam trước đây chủ yếu là không khí diễu binh, diễu hành, thì lần này ở Hà Nội, đất nước ta phô diễn rõ sức mạnh quân đội, khí phách dân tộc và khối đoàn kết của toàn dân. Đó là niềm tự hào vô cùng lớn lao”.
Sau 34 năm công tác trong quân ngũ, được trực tiếp chứng kiến sự kiện trọng đại của đất nước, ông Ngà xúc động bày tỏ: “Đây không chỉ là ngày kỷ niệm của riêng quân đội hay riêng nhân dân Thủ đô, mà là ngày hội của toàn dân tộc. Tinh thần ấy hòa quyện cùng khí thế sục sôi của cả nước, làm nên sức mạnh, niềm tin và khát vọng để chúng ta tiếp tục xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.
Niềm hạnh phúc lớn lao
Từ những cụ già tóc bạc đến những em nhỏ trên vai cha mẹ, từ người dân Thủ đô đến đồng bào ở các tỉnh xa, tất cả đã hòa chung trong không khí náo nức, háo hức chờ đợi. Những tiếng reo hò, những ánh mắt rạng ngời chờ đoàn quân bước qua, chờ khối diễu hành tiến đến, đã làm nên một không khí ngày hội hiếm có.
Tại khu vực ngã tư Thanh Niên, Thụy Khuê, Hùng Vương, Quán Thánh trời mưa nặng hạt, người dân phải dùng ô, bạt và áo mưa để che chắn. Tuy nhiên, người dân vẫn hào hứng thức trắng đêm để chờ xem lực lượng chức năng tập kết khí tài, diễu hành, diễu binh qua đây. Khoảng 23h45 phút ngày 29/8, nhiều xe chở lực lượng diễu binh qua đây, trong mưa, người dân reo vang, hưởng ứng.
Có mặt trên đường Thanh Niên, cựu chiến binh Bùi Xuân Nhượng (sinh năm 1947, quê Thượng Ninh, Thanh Hóa) chia sẻ, ông háo hức khi được tận mắt chứng kiến buổi diễu binh, diễu hành. Dù tuổi đã cao, sức yếu, ông vẫn quyết định thức thâu đêm để sống lại khoảnh khắc lịch sử của đất nước.
“Tôi thuộc thế hệ đi trước, từng tham gia chiến đấu từ năm 1967 trong miền Nam cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Trong những năm tháng ấy, tôi đã chứng kiến rất nhiều đồng đội ngã xuống, có người vừa đến đơn vị chưa đầy hai tiếng đã hi sinh, chưa kịp biết tên nhau. Tôi may mắn hơn khi chỉ bị thương khi chiến tranh kết thúc”, ông Nhượng kể. Ông chia sẻ khi chứng kiến đất nước đổi mới, vươn mình phát triển, ông lại nhớ đến những đồng đội đã nằm lại trên chiến trường. "Tôi rất xúc động. Trong niềm vui, niềm tự hào, tôi cũng thấy nhói lòng vì những người bạn thuở nào không còn cơ hội trở về để nhìn thấy quê hương trọn vẹn hòa bình, no ấm”, ông Nhượng xúc động chia sẻ.
Trong đêm, có lúc trời mưa nặng hạt, tuy nhiên, hàng ngàn người dân vẫn che ô, mặc áo mưa ngồi, giữ nguyên vị trí chờ xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 vào sáng 30/8.
![]() |
| Lực lượng chức năng trắng đêm đảm bảo an ninh trật tự cho buổi tổng duyệt. |
Chị Nguyễn Thị Minh Huệ, giáo viên Trường Mầm non Xuân Quan (Hưng Yên), cho biết đây là lần thứ ba chị được trực tiếp theo dõi các buổi tập duyệt, sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Mỗi lần tham dự, chị lại trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, không lần nào giống lần nào.
Lần đầu tiên, chị vừa hồi hộp, vừa tò mò xem không khí lễ diễu binh năm nay có khác so với những năm trước. Đến buổi thứ hai, khi được đứng trên đường Nguyễn Tri Phương ngắm nhìn đoàn xe khí tài đi qua, chị xúc động và tự hào trước sự hiện đại, vững mạnh của lực lượng vũ trang. Chị kể: “Được tận mắt chứng kiến khí tài của quốc gia, tôi thấy yên tâm và thêm tin tưởng vào sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, khi các chiến sĩ trên xe vẫy chào khán giả, ai cũng cảm nhận rõ rệt niềm hạnh phúc khi được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập”.
Trong buổi sơ duyệt, khoảnh khắc gây xúc động nhất với chị Huệ là khi các cựu chiến binh xuất hiện. “Đó là những nhân chứng sống của lịch sử, những người đã mang lại hòa bình, độc lập cho chúng ta. Nhìn gương mặt, ánh mắt của các bác, tôi thực sự tự hào và biết ơn. Dù các bác có đi đều bước hay không thì chỉ riêng sự có mặt thôi cũng đã là ý nghĩa to lớn cho lễ diễu binh,” chị chia sẻ. Theo chị, không chỉ bản thân mà tất cả khán giả đều chung cảm xúc ấy: vỗ tay thật lâu, hò reo chào đón như cách thể hiện lòng thành kính và tri ân.
Lần này, chị Huệ đi cùng đoàn 30 giáo viên mầm non Xuân Quan. Cả đoàn di chuyển từ Hưng Yên lên Hà Nội sau giờ làm việc, từ 5h chiều hôm trước, gửi xe rồi đi bộ vào khu vực khán đài. Chị cho biết: “Chúng tôi coi đây là cơ hội đặc biệt, nhất là năm nay kỷ niệm 80 năm, lễ diễu binh được tổ chức rất quy mô. Có thể sau này khi tuổi cao sức yếu sẽ khó tham dự, nên lần này ai cũng háo hức.”
Chứng kiến công tác tổ chức tại khu vực theo dõi, chị bày tỏ sự hài lòng: lực lượng công an làm việc liên tục, nhiệt tình phân luồng và hướng dẫn; khán giả được hỗ trợ chu đáo, thậm chí có đơn vị cấp phát đồ ăn miễn phí.
Chị Nguyễn Thị Minh Huệ nhấn mạnh: “Mỗi lần xem, tôi càng thêm tự hào về Tổ quốc, tin tưởng đất nước đang trên đà đổi mới và phát triển. Được sống trong hòa bình, chứng kiến những sự kiện trọng đại như thế này thực sự là niềm hạnh phúc lớn lao”.
Phương Ngân - Mai Quý
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ
Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Trên 300 đơn vị máu được hiến qua chương trình “Mặt trời đỏ”
Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố
Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Tuyến metro số 1 phục vụ gần 19 triệu lượt hành khách
Urenco đẩy mạnh hiện đại hóa phương tiện, đảm bảo môi trường Thủ đô
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Tin khác
Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh
Tin mới 21/12/2025 14:01
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế
Tin mới 21/12/2025 09:45
Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
Thời sự 21/12/2025 09:36
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026
Sự kiện 20/12/2025 15:34
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Sự kiện 20/12/2025 09:23
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng
Sự kiện 19/12/2025 21:15
Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn
Tin mới 19/12/2025 15:44
Bộ Khoa học và Công nghệ khai trương Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Chuyển đổi số 19/12/2025 14:00
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận
Tin mới 19/12/2025 13:57
Khởi công Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội
Tin mới 19/12/2025 12:37


