Mộc Châu đón Xuân
Hoa mận nở rộ, phủ trắng cao nguyên Mộc Châu và vùng núi Vân Hồ Vườn hồng trên cao nguyên Mộc Châu rực rỡ đón năm mới 2024 |
Bản làng đón Tết sớm
Đại úy Nguyễn Danh Thắng - Phó trưởng Công an thị trấn Nông trường Mộc Châu, dẫn chúng tôi tới Tiểu khu Pa Khen 3 thăm hỏi bà con nơi đây dịp cuối năm. Vàng A Lư, người đàn ông hoạt bát, nhanh nhẹn, đang chăm sóc cho những bịch phôi nấm tại khu vực trồng nấm thử nghiệm của gia đình.
Sinh ra và lớn lên ở vùng cao nghèo khó, phải nghỉ học giữa chừng, đã từng có những năm tháng lầm lỡ vì thuốc phiện nhưng bằng sự quyết tâm, Vàng A Lư đã vươn lên thoát nghèo, trở thành một nông dân làm kinh tế giỏi. Không những thế, Vàng A Lư còn gương mẫu, tích cực trong việc vận động, hỗ trợ kỹ thuật trồng cây ăn quả cho các hộ trong vùng, giúp nhiều gia đình vươn lên xóa nghèo. Hiện nay, Vàng A Lư đang thử nghiệm mô hình trồng nấm trong nhà, đây cũng là mô hình đầu tiên ở Tiểu khu Pa Khen 3.
![]() |
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Hoàng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Nông trường Mộc Châu, cho biết: “Từ một vùng đất hoang sơ, cuộc sống người dân nghèo khó, thị trấn giờ đây đã trở nên sầm uất, hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng khang trang, thu nhập của người dân được nâng cao. Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động trong phát triển kinh tế - xã hội của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ và người dân thị trấn.
Những năm qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn đã chú trọng phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”. Việc chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền đã góp phần bảo đảm cho mọi người, mọi nhà được đón mùa Xuân mới với niềm tin và hy vọng…”.
Xuân về mang theo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhiều hộ đồng bào H’Mông nơi đây. Khác với dân tộc Kinh và nhiều đồng bào dân tộc ở nhiều vùng trong cả nước nói chung, người H’Mông ở Mộc Châu, và một số tỉnh ở Tây Bắc thường ăn Tết vào đầu tháng Chạp. Tết của người H’Mông thường diễn ra trong 3 ngày nhưng trước đó cả tháng không khí Tết đã rất tấp nập.
Chia sẻ về ngày Tết của người H’Mông, anh Hàng A Vạng - Công an viên Tiểu khu Pa Khen 3 cho biết, người H’Mông chuẩn bị ngày Tết rất chu đáo. Mỗi người một việc, phụ nữ sẽ hoàn thiện đường thêu, nút chỉ trên bộ váy áo mới để cho người lớn, trẻ con diện Tết. Đàn ông thì tập trung mổ gà, mổ lợn cho bữa cơm trong gia đình.
Nếu như với người Kinh, trong mâm cỗ Tết không thể thiếu bánh chưng, bánh tét thì Tết của dân tộc H’Mông phải có bánh dày để cúng tổ tiên và trời đất. Người H’Mông quan niệm bánh dày tròn tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời, đó chính là nguồn gốc sinh ra con người và vạn vật trên mặt đất...
![]() |
Phóng viên tại Tiểu khu Pa Khen 3 thị trấn Nông trường Mộc Châu. |
Vì bình yên cho nhân dân
Những ngày giáp Tết, ai cũng mong được trở về bên gia đình để sửa soạn đón Tết và chứng kiến thời khắc thiêng liêng của đêm giao thừa. Song cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Nông trường Mộc Châu đã tạm gác lại tình cảm riêng tư và nỗi nhớ gia đình, nêu cao ý thức, trách nhiệm, tình cảm gắn bó với nhân dân trên địa bàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ canh trực, đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên cho nhân dân đón Tết Nguyên đán.
Cùng quây quần với cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi hiểu được phần nào những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ; hay những tâm sự về cuộc sống gia đình, sinh hoạt, học tập công tác của cán bộ, chiến sĩ ở mảnh đất này. Đại úy Nguyễn Danh Thắng chia sẻ, trước đây, nhiều cán bộ, chiến sĩ quê xa, điều kiện kinh tế eo hẹp nên việc nghỉ phép hay mấy ngày Tết muốn về thăm gia đình cũng khó. Bởi lẽ đó nên nhiều anh em đã lựa chọn xây dựng gia đình tại mảnh đất này, bởi dẫu sao hậu phương vững chắc cũng khiến họ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị hơn…
Chiều cuối năm, trong bữa cơm tiễn chúng tôi về xuôi, rót chén rượu ngô với màu vàng nhạt đặc trưng thơm nức và gắp miếng thịt lợn bản săn chắc mời chúng tôi thưởng thức, anh Hàng A Vạng cho hay, dịp Tết quây quần bên mâm cơm gia đình, ôn lại những việc đã làm trong năm cũ, mong điều tốt đẹp cho năm mới nhưng cũng không quên căn dặn thế hệ trẻ phải chăm chỉ học tập để trở thành những công dân có ích cho xã hội, không được vi phạm pháp luật và không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu để gây mất đoàn kết giữa các dòng họ, gia đình; không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.
Chia tay thị trấn Nông trường Mộc Châu trong không khí nô nức đón Tết cổ truyền dân tộc, chúng tôi trở về Thủ đô - nơi mà nhiều tuyến phố đã trang hoàng rực rỡ đón mùa Xuân mới, đọng trong tâm trí chúng tôi vẫn là hình ảnh những người dân thân thiện, mến khách; những bước chân không mỏi của chiến sĩ Công an thị trấn đang ngày đêm gìn giữ bình yên cho mùa Xuân nơi vùng cao.
Minh Phương
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Ưu tiên sửa đổi các luật về tổ chức, phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính

Quận Thanh Xuân đặt mục tiêu đạt tăng trưởng 8% trở lên

Công đoàn trong giai đoạn mới: Đổi mới để đồng hành cùng người lao động

54 tỉnh, thành phố sẽ triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi đợt 2

LĐLĐ thành phố Hà Nội quán triệt, triển khai Luật Thủ đô

Đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh

Giá xăng tăng gần 450 đồng/lít từ 15h ngày 20/3
Tin khác

Dưới tán lá bàng…
Cộng đồng 20/03/2025 11:19

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô
Cộng đồng 18/03/2025 20:34

Hà Nội xếp thứ 2 cả nước về thu nhập bình quân đầu người
Cộng đồng 17/03/2025 13:20

Hôm nay (14/3): Valentine cho phái mạnh
Cộng đồng 14/03/2025 15:55

Nghệ An phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng năm 2025
Cộng đồng 14/03/2025 15:52

Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần 3: Nơi yêu thương không lời được cất lên
Cộng đồng 14/03/2025 15:35

Để trẻ em Việt lớn lên với tuổi thơ không áp lực
Cộng đồng 13/03/2025 19:46

Công bố cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2025
Cộng đồng 13/03/2025 13:17

Khoảng lặng bình yên
Cộng đồng 13/03/2025 08:09

Kỳ tích “hồ treo” trên cao nguyên đá
Cộng đồng 13/03/2025 07:37