Mít Thái giá rẻ bày bán tràn ngập Thủ đô
| Độc đáo vườn hoa cúc cổ rực rỡ trên gốm sứ Việt Bưởi Diễn bán giá rẻ nhưng vẫn thu về vài trăm triệu đồng |
Những ngày gần đây, chạy dọc các tuyến đường Tôn Thất Thuyết, Ngã tư Láng, Cương Kiên, Hồ Tùng Mậu, Long Biên,... xuất hiện rất nhiều điểm bán mít Thái với mức giá dao động từ 10.000-12.000 đồng/kg.
![]() |
| Điểm giải cứu mít và nông sản trên phố Cương Kiên. |
Được biết loại mít nhiều người ưa chuộng nay có mức giá rẻ là do phía Trung Quốc đang thực hiện siết chặt biên giới để phòng dịch Covid-19. Việc kiểm soát trở nên nghiêm ngặt khiến hàng hóa nông sản của các thương lái không thể lưu thông, chỉ còn cách quay đầu bán thấp, chủ thương lái chỉ mong sao thu lại được vốn.
Anh Phạm Công Chính - tiểu thương trên phố Cương Kiên cho hay: “Mít Thái vận chuyển trên Lạng Sơn xuống, thấy thương lái tồn đọng nhiều hàng mà không qua được cửa khẩu nên chúng tôi mua đem xuống đây bán. Một phần là giúp giải cứu nông sản và cũng là kiếm thêm thu nhập.”
![]() |
| Điểm giải cứu mít trên phố Tôn Thất Thuyết. |
Tham gia đóng góp vào việc giải cứu mít, gia đình chị Trần Ngọc Linh (Nghĩa Tân, Cầu Giấy) sẵn sàng bỏ ra một số vốn để mua lại lượng mít tồn đọng của các thương lái: “Khi biết tin hàng nghìn xe container mít Thái không được thông quan ở Lạng Sơn sang nước bạn, gia đình tôi đã chạy xe lên đó để hỗ trợ giải cứu nông sản cho đồng bào mình. Lúc lên đến nơi thấy thương lái bị tồn đọng nhiều, mà chính họ còn không biết là nên đợi được lưu thông hay là quay đầu về bán lỗ. Vì vậy mà những người như chúng tôi cần phải giúp họ một tay.”
Chị Trần Ngọc Linh có một cửa hàng tạp hóa nhỏ trên phố Nghĩa Tân, ngoài việc giải cứu mít đem về bán, chị còn lấy mít làm đồ tráng miệng quen thuộc cho gia đình. Chị Linh cũng cho rằng, mít Thái là loại quả ngon, khi đã chín sẽ không bảo quản được lâu, dù là ở ngăn mát của tủ lạnh.
Chị Nguyễn Hà Trang (Trần Phú, Hà Đông) mua mít trên phố Cương Kiên chia sẻ: “Mít Thái năm nay rẻ hơn các năm trước rất nhiều. Tôi thấy đây là loại mít thơm và ngọt, rất thích hợp thưởng thức trong thời tiết se lạnh này”.
![]() |
| Mít Thái da xanh khi chín có mùi thơm, ngọt lịm, kích thích khứu giác vàvị giác. |
Mít Thái da xanh có nguồn gốc từ Thái Lan hay còn gọi là mít Changai, với đặc điểm múi dày và khô, vỏ mỏng, ít xơ. Loài cây này hầu như mùa nào cũng có trái, là loại mít khá phổ biến trên thị trường. Phần vỏ không quá dày, phần thịt có vị ngọt tự nhiên. Rất giàu vitamin A, C, E, K... giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh về máu, ung thư, cải thiện sức khỏe cho làn da và đôi mắt...
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Home Credit được vinh danh trong Top 10 đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2025
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM
Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Tin khác
Bí thư chi bộ hơn 50 năm tuổi Đảng và hành trình bền bỉ vì dân
Tôi yêu Hà Nội 23/12/2025 12:00
Vườn thú Hà Nội lan tỏa thông điệp bảo tồn qua chuỗi hoạt động đón Noel và Tết Dương lịch
Tôi yêu Hà Nội 20/12/2025 17:03
Báo Lao động Thủ đô đạt giải Ba cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2025
Tôi yêu Hà Nội 17/12/2025 12:50
“Chìa khóa” thúc đẩy các dự án cầu vượt sông Hồng
Tôi yêu Hà Nội 10/12/2025 14:37
Công an Hà Nội: Hàng nghìn ngày lương và nhu yếu phẩm hướng về đồng bào vùng lũ
Tôi yêu Hà Nội 26/11/2025 12:56
Chuyện những nhà giáo tâm huyết
Tôi yêu Hà Nội 26/11/2025 10:17
Xã Ba Vì lan tỏa nghĩa tình và tinh thần đoàn kết của người Việt
Tôi yêu Hà Nội 24/11/2025 16:06
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ
Tôi yêu Hà Nội 24/11/2025 15:08
Công an Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên
Tôi yêu Hà Nội 24/11/2025 15:04
Công an phường Tây Hồ góp phần lan tỏa "Nghĩa tình đồng bào"
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2025 20:47


