Hậu ly hôn: Nỗi đau chia cắt của con trẻ


Ảnh minh họa
Hai lần chia rẽ
Khi ly hôn, chị Thu (Đông Anh, Hà Nội) được quyền nuôi 2 con (Tùng Anh- con trai lớn 9 tổi và Hoài Anh- con gái út 5 tuổi), anh Hưng - chồng chị - có trách nhiệm cấp dưỡng 2 triệu đồng/tháng. Để sớm quên những kỷ niệm buồn và tập trung gây dựng cuộc sống mới, sau đó vài tháng, chị Thu quyết định đưa 2 con từ Hà Nội vào TP HCM. Ngay lập tức, anh Hưng phát đơn khởi kiện giành quyền nuôi cô con gái út Hoài Anh và được tòa án địa phương xử thắng kiện, bé Hoài Anh về ở với bố, Tùng Anh ở với mẹ. Chị Thu không đồng tình nộp đơn kháng cáo, nhưng trong khi chờ xử phúc thẩm, anh Hưng vờ lấy lý do đón con gái ra Bắc thăm ông bà nội rồi giữ luôn Hoài Anh ở lại. “Khi bố mẹ chia tay, vì thiếu thốn tình cảm nên 2 con quấn quýt hơn hẳn.
Chính vì vậy, sau một thời gian dài không được gặp mẹ và anh, tâm lý Hoài Anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Con ngày nào cũng gọi điện vào cho mẹ và anh, nhớ nhung, khóc lóc, đòi vào với mẹ và anh hoặc đòi mẹ và anh phải ra Bắc. Ngược lại, Tùng Anh cũng nhớ em, suốt ngày buồn bã, học hành bê trễ” - chị Thu bày tỏ. Bản thân chị Thu cũng mất ăn, mất ngủ, người gầy xọp đi vì nhớ con, và lo lắng về kết quả phiên phúc thẩm giành quyền nuôi con. Mỗi lần nghe hai anh em gọi điện cho nhau, chị lại ứa nước mắt: “Liệu sau phiên tòa phúc thẩm, các con có còn được quấn quýt đoàn tụ hay phải tiếp tục chia lìa?”
Tới phiên tòa phúc thẩm, anh Hưng cho rằng, anh giành quyền nuôi con vì muốn cho con có cuộc sống tốt. “Công việc của tôi ổn định, thu nhập cao, nhà cũng còn ông bà, lại có người giúp việc, hoàn toàn có thể chăm sóc tốt cho con. Còn cô ấy, chân ướt chân ráo vào TP HCM, công việc, nhà cửa chưa ổn định...”- anh Hưng giải thích. Tuy nhiên, tin chị Huệ đã có “người mới” chính là điều làm anh lo nhất. “Tôi sợ điều không hay sẽ xảy ra với con gái khi sống với cha dượng” - anh phân trần. Trước những lý do của anh Hưng, vị chủ tọa phiên tòa chất vấn: “Biết rõ bà Thu một nách 2 con nhỏ, một thân một mình vào thành phố sẽ gặp nhiều khó khăn, vậy ông đã có hành động gì để giúp đỡ cho mẹ con bà ấy?”. Anh Hưng lắc đầu. Vị chủ tọa tiếp: “Lẽ ra, thấy người mẹ gặp khó khăn, ông nên giúp đỡ để chăm sóc con tốt hơn. Đằng này, ông còn gây khó khăn thêm khi nộp đơn kiện. Việc ông làm liệu có phải vì muốn tốt cho con hay lại làm cho các con phải tổn thương thêm một lần nữa”- anh Hưng chỉ biết im lặng.
Đừng khoét sâu thêm nỗi đau
Một hội thẩm nhân dân thường tham gia xét xử các vụ án hôn nhân gia đình cho biết, ngoài tranh chấp về tài sản thì tranh chấp về quyền được nuôi con cũng thường xảy ra trong các vụ án ly hôn. Thậm chí, có trường hợp tổng động viên mọi “nguồn lực”, mọi mối quan hệ quyết giành cho được quyền nuôi con. Có người tranh chấp quyền được nuôi con vì thực sự thương yêu con, nghĩ rằng mình có điều kiện thuận lợi hơn, nuôi con tốt hơn người kia; song cũng không ngoại trừ trường hợp tranh cho bõ ghét. Những trường hợp này, sau khi đã giành được quyền nuôi con thì cố tình cách ly tình cảm cha - con, mẹ - con, ngăn cản không cho con được gặp mặt “người xưa” chỉ vì muốn họ phải đau khổ. Thậm chí, còn cố tình nhồi nhét vào đầu óc non trẻ của đứa con rằng bố hoặc mẹ chúng là người chẳng ra gì. Để rồi, khi lớn lên đứa trẻ ấy mang một nỗi oán hận về người đã sinh thành ra mình. Vị hội thẩm nhân dân nhận định: “Khi vợ chồng chia tay nhau, nếu muốn tốt cho con thì phải tạo điều kiện để trẻ phát triển tốt nhất chứ không phải thay đổi quyền nuôi con chỉ vì những lý do ích kỷ nào đó.
Bên cạnh đó, người không nuôi con nên hỗ trợ để việc nuôi con của người kia tốt hơn”. Một chuyên gia tâm lý ở Trung tâm Tư vấn tâm lý những người bạn thì cho rằng khi ly hôn, các bậc cha mẹ hãy nghĩ đến những đứa trẻ - vốn chịu thiệt thòi và tổn thương nhiều. Nếu cha mẹ không tạo được mái ấm cho con thì cũng đừng khoét sâu sự tổn thương ở trẻ, đừng cướp đi quyền được chung sống, yêu thương, chơi đùa bên cạnh anh chị em ruột của chúng. Chuyên gia tâm lý khuyên rằng, khi ly hôn, để giảm thiểu tổn thương cho con, cả cha lẫn mẹ cần hợp tác với nhau, tạo niềm tin với trẻ rằng họ vẫn là cha mẹ, vẫn luôn yêu thương, là chỗ dựa vững chắc và có trách nhiệm chăm sóc con đến khi trưởng thành.
Ngọc Trúc
Nên xem
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng
Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI
Tin khác
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cộng đồng 27/12/2025 18:06
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19