Hàng vạn người "đội nắng, đội mưa" chờ theo dõi buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành chiều 24/8
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, dù thời tiết nắng, nóng suốt từ sáng đến trưa hay cơn mưa ập đến vào đầu giờ chiều 24/8, hàng ngàn người dân vẫn đã sớm có mặt trên tuyến phố như: Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học,… chọn địa điểm bám sát mặt đường để chờ xem hợp luyện diễu bình, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
![]() |
| Từ đầu giờ sáng, gia đình chị Nghiêm Linh Nhi đã có mặt tại đường Thanh Niên chờ đợi xem lễ hợp luyện diễu binh, diễu hành vào buổi chiều. Chị mang theo các con và cháu đi từ sáng sớm với đầy đủ nước uống, mũ, đồ ăn nhẹ và cả những lá cờ đỏ sao vàng cầm tay. “Các cháu nhà em chưa bao giờ được xem diễu binh ngoài đời thật, nên cả nhà quyết định đi sớm để chọn vị trí đẹp. Dù nắng gắt nhưng ai cũng hào hứng và tự hào”, chị Nhi chia sẻ. |
![]() |
| Tương tự, chị Nguyễn Thị Làn cũng đưa các con ra khu vực đường Thanh Niên từ sáng sớm. Chuẩn bị sẵn những trang phục có in hình cờ đỏ sao vàng để cùng hoà vào dòng người chờ xem lễ hợp luyện diễu binh, diễu hành. Chị cho biết cả gia đình hơn 10 người đi từ Hưng Yên lên Hà Nội vào sáng sớm nay, chờ xem xong lễ hợp luyện diễu binh, diễu hành rồi sáng sớm mai mới về. |
![]() |
| Chị Làn cùng các con, cháu vô cùng thích thú khi được tận mắt thấy máy bay trực thăng xuất hiện mang theo lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Chị Làn chia sẻ: “Tôi muốn các con được tận mắt chứng kiến những hình ảnh trang nghiêm, thiêng liêng của lễ diễu binh. Đó là bài học trực quan sinh động nhất về lòng yêu nước, về truyền thống dân tộc. Dù trời nắng gắt nhưng cả người lớn và trẻ nhỏ đều không có ai cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi, ngược lại còn rất háo hức”. |
![]() |
| Trên phố Ngọc Hà, trước cổng Bảo tàng Hồ Chí Minh, từ sáng sớm đã vô cùng đông đúc, náo nhiệt, không chỉ người dân Thủ đô mà rất đông người dân từ các tỉnh, thành phố như Hà Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa... cũng đổ về đây từ sớm để tham quan khu di tích lịch sử và chờ đón lễ hợp luyện diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra vào buổi chiều cùng ngày. “Tôi cùng cả gia đình đi từ 5h sáng, bắt xe từ Hải Phòng lên Hà Nội. Cả nhà vừa tranh thủ vào viếng Lăng Bác, vừa chờ xem diễu binh. Dù trời nắng nhưng ai cũng thấy vui và tự hào khi được sống trong không khí thiêng liêng này”, ông Nguyễn Văn Thành (63 tuổi) xúc động nói. |
![]() |
![]() |
| Khi đội hình máy bay xuất hiện, sải cánh vút qua bầu trời xanh phía trên toà nhà Quốc hội, cả khu vực quanh Quảng trường Ba Đình như vỡ òa trong tiếng hò reo. Nhiều người không giấu được sự háo hức, vui mừng, đồng loạt vẫy cờ đỏ sao vàng, hướng ánh mắt lên cao để dõi theo những chiến đấu cơ lướt qua trong đội hình nghiêm trang, đồng đều, mang theo khí thế và niềm tự hào dân tộc. “Thật xúc động! Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đội hình máy bay bay sát phía trên như vậy. Cảm giác như đang sống trong thời khắc lịch sử”, anh Trần Văn Cường (quê Thanh Hoá) chia sẻ. |
![]() |
| Âm thanh của những động cơ phản lực hòa cùng tiếng vỗ tay, tiếng gọi nhau đầy phấn khích đã tạo nên một bầu không khí rộn ràng mà trang nghiêm. Với nhiều người, đây không chỉ là một màn trình diễn kỹ thuật mà còn là biểu tượng cho sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, là niềm tự hào về một đất nước độc lập - tự chủ - vững vàng giữa bầu trời hòa bình. |
![]() |
| Cũng tại khu vực phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và toà nhà Quốc hội, nhiều người lần đầu có mặt không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh trang nghiêm và đầy khí thế. Trong tiếng loa phát thanh vang vọng, không khí như rộn ràng hơn với sắc đỏ của quốc kỳ, tiếng cười nói của từng nhóm người háo hức, sẵn sàng cho một ngày đặc biệt. |
![]() |
| Nhiều người dân và du khách tranh thủ nghỉ chân, trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm tại khu vực vườn hoa phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những thảm cỏ xanh, những khóm hoa rực rỡ và không gian trang nghiêm nơi đây trở thành điểm dừng chân lý tưởng giữa tiết trời oi ả của Thủ đô cuối tháng Tám. “Tôi chỉ mong lưu giữ lại những hình ảnh ý nghĩa bên gia đình tại nơi thiêng liêng này, nhân dịp cả nước đang hướng về ngày Quốc khánh”, chị Lê Thị Huyền (phường Xuân Đỉnh) chia sẻ khi vừa chụp ảnh cùng con gái nhỏ. |
![]() |
| Sau buổi sáng nắng gắt, vào đầu giờ chiều, trời bất ngờ đổ mưa trên khu vực trung tâm Thủ đô. Mưa không lớn nhưng kéo dài từng đợt, kèm theo gió nhẹ và bầu trời xám lại, tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi khí thế và sự háo hức của người dân đang chờ xem lễ hợp luyện diễu binh, diễu hành. “Mưa không làm chúng tôi bỏ về. Được xem tận mắt buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành là vinh dự lớn. Cảm giác này khiến tôi thấy yêu đất nước mình hơn bao giờ hết”, bà Nguyễn Thị Hoà (74 tuổi, đến từ Hưng Yên) xúc động nói. |
![]() |
| Trên đường Nguyễn Thái Học cơn mưa đầu giờ chiều không làm vơi đi tinh thần háo hức của người dân. Dưới những chiếc ô đủ màu, những tấm áo mưa mỏng, hàng dài người vẫn kiên nhẫn đứng chờ, không ai rời vị trí. |
![]() |
| Trên các tuyến phố như Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Kim Mã, Thanh Niên… người dân cũng vẫn kiên nhẫn xếp hàng, giữ chỗ, khoác áo mưa, che ô, người già ngồi ghế xếp, trẻ nhỏ được bố mẹ che chắn cẩn thận. Không ai tỏ ra mệt mỏi hay nản chí. Thay vào đó, nhiều tiếng cười nói, tiếng gọi nhau rộn ràng vẫn vang lên, như tiếp thêm sức mạnh cho nhau vượt qua thời tiết để cùng chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Cộng đồng 25/02/2026 21:51
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?
Cộng đồng 22/02/2026 18:54
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị
Cộng đồng 20/02/2026 18:05
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa
Cộng đồng 19/02/2026 13:26
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông
Cộng đồng 14/02/2026 14:20
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết
Cộng đồng 14/02/2026 07:17
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết
Cộng đồng 13/02/2026 13:56
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện
Cộng đồng 13/02/2026 10:53
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 12/02/2026 08:04
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn
Cộng đồng 11/02/2026 21:34











