Hai phim Việt hấp dẫn khai sóng khung giờ mới trên VTV3
“Trạm cứu hộ trái tim” - Bộ phim "chữa lành" sắp lên sóng VTV3 "Mình yêu nhau, bình yên thôi" mở màn cho khung phim Việt 20h00 trên VTV3 |
Theo NSƯT Lê Mạnh, Quyền Giám đốc Trung tâm phim Truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam), trong thời gian qua, Đài Truyền hình Việt Nam đã nghiên cứu và sắp xếp lại khung giờ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khán giả.
Đây cũng được coi là "khung giờ vàng" của phần lớn các Đài truyền hình Việt Nam và quốc tế. Với lịch phát sóng mới, khán giả có thể xem phim từ 20h đến 20h45 trên kênh VTV3 và từ 21h00 đến 21h30 trên kênh VTV1.
![]() |
Hai đoàn làm phim ra mắt khán giả. |
Phát sóng vào 20h thứ Hai, Ba, Tư, bộ phim "Cha tôi, người ở lại" của đạo diễn NSƯT Vũ Trường Khoa mang đến một góc nhìn mới về khái niệm gia đình. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về một gia đình đặc biệt với hai người cha cùng nuôi dưỡng ba đứa con không cùng huyết thống.
Thông qua đó, phim đặt ra câu hỏi sâu sắc về bản chất của tình thân: Liệu gia đình được kết nối bằng huyết thống hay bằng tình yêu thương chân thành?.
Bên cạnh câu chuyện gia đình ấm áp, phim còn là hành trình trưởng thành của ba người con ở hai thời kỳ: Thời cấp 3 với những khoảnh khắc thanh xuân đáng nhớ và thời điểm trưởng thành với những sắc màu tình yêu tươi mới, cuốn hút.
Với việc chú trọng khai thác tâm lý nhân vật, đạo diễn đã tập hợp dàn diễn viên "chuẩn người chuẩn vai" gồm NSƯT Bùi Như Lai, NSƯT Thái Sơn, Ngọc Huyền, Trần Nghĩa, Thái Vũ. Phim còn có sự góp mặt của Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, NSƯT Kiều Anh, Minh Tiệp, Trung "ruồi".
Tiếp nối thành công của "Người một nhà", đạo diễn Trịnh Lê Phong mang đến khán giả một tác phẩm mới mẻ với "Những chặng đường bụi bặm", phát sóng vào 20h thứ Năm, Sáu. Phim kể về hành trình của ba người đàn ông ở ba độ tuổi khác nhau, cùng bị đẩy đến bên lề cuộc sống. Từ một chuyến xe tưởng chừng để chạy trốn thế giới, họ lại tìm thấy niềm hy vọng và xây dựng một mái nhà chung đầy tình người.
Với sự tham gia của NSƯT Võ Hoài Nam trong vai ông Nhân - người đàn ông ra tù ở tuổi xế chiều, Đình Tú vào vai Nguyên - công tử thất thế và diễn viên nhí Đức Phong thủ vai Phỏm - cậu bé móc túi, bộ phim mang đến một câu chuyện giàu tính nam tính, ít drama nhưng đậm chất nhân văn. Tác phẩm không chỉ khắc họa những cung đường, những miền không gian văn hóa đặc sắc mà còn là thông điệp về niềm tin và hy vọng: Dù là người cùng đường hay kẻ bên lề, trong mỗi người vẫn luôn tồn tại những khát khao bình dị về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hai bộ phim với hai phong cách khác biệt nhưng đều giàu cảm xúc và mang nhiều ý nghĩa, hứa hẹn sẽ là sự khởi đầu tốt đẹp cho khung giờ mới trên VTV3, đồng thời sớm trở thành điểm hẹn quen thuộc của những khán giả yêu thích phim truyền hình Việt.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Những điều cần biết về Tết Thanh minh năm 2025

Hậu quả khôn lường khi do dự, chống đối tiêm vắc xin

Hà Nội: Giải quyết các chế độ bảo hiểm kịp thời tới gần 90.000 lượt người

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hành vi lạm dụng, trục lợi từ Quỹ BHYT

Hà Nội: Hoàn thành 18/18 chỉ tiêu của Chương trình 06-CTr/TU

Real Madrid có nguy cơ mất Mbappe và Vinicius ở tứ kết Champions League

Giá xăng dầu hôm nay (28/3): Thế giới và trong nước cùng tăng
Tin khác

Báo chí đồng hành cùng Thủ đô xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
Văn hóa 24/03/2025 18:28

Hà Nội trao bằng xếp hạng cho 17 di tích lịch sử đợt 1 năm 2025
Văn hóa 22/03/2025 06:32

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 tiếp tục khẳng định sức hút riêng
Văn hóa 20/03/2025 14:20

Giữ nét hào hoa giữa lòng Thành phố
Văn hóa 20/03/2025 11:18

Hà Nội: Thêm 567 di tích được đưa vào danh mục kiểm kê và bảo tồn
Văn hóa 18/03/2025 11:25

Hà Nội, miền thương nỗi nhớ!
Văn hóa 18/03/2025 08:02

"Lửa từ Đất": Lời tri ân sâu sắc dành cho những người con ưu tú của Thủ đô
Văn hóa 16/03/2025 20:42

Khơi dậy tình yêu Hán Nôm và cái đẹp trong giới trẻ
Văn hóa 16/03/2025 18:39

Công diễn vở nhạc kịch đặc biệt “Lửa từ Đất”
Văn hóa 15/03/2025 23:02

Độc đáo mô hình Lăng Bác từ oản nghệ thuật
Văn hóa 15/03/2025 19:20