"Đêm trắng" hân hoan cùng nhau đón chào ngày lễ trọng đại của dân tộc
| 40 xe điện ưu tiên phục vụ cựu chiến binh, người cao tuổi Hai chị em bị lạc đường khi đi xe điện từ Thanh Hóa ra Thủ đô xem diễu binh Cảnh sát kịp thời hỗ trợ hai bé gái gặp sự cố về sức khỏe |
"Đêm trắng" chờ diễu binh
Đêm 1/9, Hà Nội "trái tim" của cả nước, nơi hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về, hòa chung một nhịp đập tự hào dân tộc. Đêm trước ngày Quốc khánh 2/9, những con đường trung tâm Thủ đô không còn là đường phố đơn thuần, mà đã trở thành những khán đài khổng lồ, nơi "biển người" cùng hát vang Quốc ca, cùng thức trắng chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng của buổi Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
![]() |
| Đêm trước ngày Quốc khánh 2/9, "biển người" cùng thức trắng chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng của buổi Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 |
Ngay từ chiều 1/9, bất chấp trời Hà Nội có lúc đổ mưa lớn, nhiều người dân vẫn mang theo áo mưa, bạt, chiếu và đồ ăn thức uống để "cắm chốt" tại các vị trí đẹp dọc theo các tuyến đường diễu binh, diễu hành như Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Hàng Khay, Kim Mã, Liễu Giai... Nhiều gia đình, có cả trẻ em, cựu chiến binh và người cao tuổi. Họ chọn một góc vỉa hè, một bậc thềm hay một chiếc ghế xếp để nghỉ ngơi, chờ đợi.
Anh Nguyễn Văn Nam, một người dân đến từ Bắc Ninh, chia sẻ, chúng tôi đã đi từ 5 giờ sáng nay để xuống Hà Nội. Mặc dù đường xa và phải chờ đợi từ rất sớm nhưng cả gia đình đều rất háo hức. Từ bé đến giờ mới có cơ hội được tận mắt chứng kiến cảnh diễu binh, diễu hành mừng Tết Độc lập tại Thủ đô".
Dù thời tiết có lúc không thuận lợi, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt mọi người. Những cuộc trò chuyện rôm rả, những câu chuyện về lịch sử dân tộc được kể lại cho con cháu, biến đêm chờ đợi trở thành một buổi học lịch sử ngoại khóa đầy cảm xúc.
![]() |
| Không khí "ngày hội non sông" đúng nghĩa tại khu vực Vườn hoa Lê Trực |
Tại khu vực Vườn hoa Lê Trực, các cựu chiến binh đã cùng nhau hát vang những khúc quân ca hào hùng như "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân", "Nối vòng tay lớn"... Những ca từ ấy như một ngọn lửa, truyền hơi ấm và niềm tự hào đến những người trẻ đang có mặt tại đó. Khí thế ấy đã xóa nhòa mọi mệt mỏi, mọi khoảng cách, tạo nên một không khí "ngày hội non sông" đúng nghĩa.
"Đêm trắng" vì bình yên Thủ đô
Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sự kiện trọng đại, lực lượng Công an Hà Nội đã triển khai công tác từ rất sớm với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cho biết: "Cán bộ chiến sĩ luôn trong trạng thái tập trung cao độ suốt những ngày qua. Song, chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được góp phần công sức của mình cùng toàn lực lượng vào sự kiện trọng đại của đất nước".
![]() |
| Từ khoảng 18h ngày 1/9, các tuyến phố trọng điểm đã được phong tỏa, phân luồng nghiêm ngặt |
Từ khoảng 18 giờ chiều 1/9, các tuyến phố trọng điểm đã được phong tỏa, phân luồng nghiêm ngặt. Tại những nút giao trọng điểm, các đồng chí trong Ban Chỉ huy Phòng CSGT trực tiếp có mặt chỉ đạo. Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an phường, đoàn thanh niên,... cũng có mặt tại mọi ngả đường, vừa thực hiện nhiệm vụ an ninh, vừa hỗ trợ người dân. "Chúng tôi nhận thức sâu sắc ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm", Đại úy Nguyễn Ngọc Hòa - cán bộ Công an phường Sơn Tây chia sẻ.
Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh, trật tự, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân hỗ trợ người dân đã trở nên quen thuộc trong những ngày qua. Tại nhiều điểm, lực lượng chức năng đã phát nước, lương khô cho người dân, đặc biệt là các cựu chiến binh để họ có sức khỏe theo dõi buổi lễ.
![]() |
| Lực lượng chức năng phát nước uống cho câc cựu chiến binh, đảm bảo họ có chỗ ngồi ổn định. |
Đại úy Nguyễn Văn Huy - cán bộ Ban Tham mưu - Trung đoàn 30 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động), cùng đồng đội đã hỗ trợ các cựu chiến binh và người dân, phát nước uống, đảm bảo họ có chỗ ngồi ổn định. "Được tham gia bảo vệ một sự kiện lớn như thế này là mong muốn của bất cứ người lính nào. Tinh thần dân tộc ấy khiến chúng tôi thêm yêu Tổ quốc, đất nước", Đại úy Nguyễn Văn Huy chia sẻ.
Ngoài ra, các trường học, trụ sở cơ quan Nhà nước trên địa bàn cũng được mở cửa, bố trí điểm dừng chân, nghỉ ngơi, trú mưa cho người dân. Những hành động nhỏ nhưng ấm áp ấy đã tạo nên một hình ảnh đẹp về lực lượng vũ trang trong lòng nhân dân. "Cảm ơn các đồng chí Công an đã hỗ trợ, giúp chúng tôi có chỗ nghỉ ngơi và cảm thấy an tâm hơn", một người dân đến từ Phú Thọ cho biết.
![]() |
| Thiếu tá Đặng Trần Hưng trong ca trực |
22 giờ đêm, phóng viên gặp Thiếu tá Đặng Trần Hưng - cán bộ Đội Đăng ký, quản lý phương tiện (Phòng CSGT Công an Hà Nội) tại khu vực đường Hùng Vương, nơi được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Thiếu tá Đặng Trần Hưng cho biết, anh thấy mình may mắn và rất tự hào khi được hai lần đứng ở vị trí này bảo đảm an ninh trật tự cho Đại lễ. 10 năm trước, anh cũng làm nhiệm vụ tương tự. So với 10 năm trước, sự kiện năm nay có nhiều điểm khác biệt, số lượng khí tài nhiều hơn, các khối diễu binh, diễu hành nhiều hơn, và đặc biệt là phi đội bay với những thiết bị hiện đại. Tất cả đã tạo nên một cảm xúc dâng trào, một tinh thần yêu nước bất diệt.
Và không chỉ có những người lính trên đường phố, còn có sự tham gia thầm lặng của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ khác, sẵn sàng trực chiến 24/24 để đảm bảo an ninh, an toàn. Bộ Công an đã yêu cầu các phương án đảm bảo an ninh trật tự được đặt ở mức độ cao nhất, không để xảy ra bất cứ một sự cố nào dù là nhỏ nhất. Các lực lượng từ nhiều tỉnh, thành cũng đã được tăng cường về Hà Nội để phối hợp, tạo thế trận liên hoàn, khép kín.
![]() |
| Hà Nội đêm không ngủ - đó là khoảnh khắc mà mỗi người dân cùng chung một nhịp đập, cùng một lòng hướng về Tổ quốc. |
Đêm Hà Nội "không ngủ" không chỉ là đêm của lễ hội, của niềm vui, mà còn là đêm của sự vinh quang và trách nhiệm. Đó là khoảnh khắc mà mỗi người dân cùng chung một nhịp đập, cùng một lòng hướng về Tổ quốc. Giữa "rừng cờ" đỏ rực, mỗi người đều cảm nhận được vẻ đẹp của hòa bình và ý nghĩa thiêng liêng của nhiệm vụ "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
Khi đồng hồ dần điểm những giờ cuối cùng của đêm, hàng vạn người vẫn thức, chờ đợi. Tinh thần ấy chính là lời khẳng định hùng hồn nhất về chủ quyền dân tộc, về một đất nước Việt Nam kiên cường, bất khuất xuyên suốt 80 năm kể từ mùa thu lịch sử 1945.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025
Phường Yên Nghĩa kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
Tin khác
Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương Công an Hà Nội vì đảm bảo an ninh tuyệt đối Quốc khánh 2/9
80 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 11/11/2025 21:06
Công an Hà Nội đảm bảo an ninh tuyệt đối cho lễ kỷ niệm A80
80 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 16/09/2025 10:33
Tiếp tục chiếu phim miễn phí tại Triển lãm Thành tựu đất nước kéo dài từ 6-15/9
Điện ảnh 07/09/2025 16:15
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 khẳng định sức mạnh thuộc về Nhân dân
Tin mới 06/09/2025 19:44
Vận tải hành khách công cộng Thủ đô góp phần vào thành công sự kiện A80
Giao thông 05/09/2025 16:49
80 năm Công an nhân dân - Bản hùng ca chói lọi
80 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 04/09/2025 12:29
Động lực để công nhân lao động thêm yêu và nỗ lực cống hiến cho đất nước
Lao động - Công đoàn 03/09/2025 22:38
Thư cảm ơn của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn về thành công của sự kiện A80
Tin mới 03/09/2025 20:19
Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Công an các đơn vị, địa phương
80 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 03/09/2025 12:15
Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước đến ngày 15/9
Tin mới 03/09/2025 11:59






