Chàng trai 8X mang “sách” về làng

Thư viện sách miễn phí giữa làng quê
8h sáng chủ nhật, khi tiết trời vào đông lạnh cắt da nhưng nhiều em học sinh ở làng Quan Âm đã có mặt ở thư viện làng để chơi và đọc sách. Khi các tình nguyện viên vừa mở cửa, các em đã ghi danh sách và lựa chọn những quyển sách, truyện yêu thích để đọc. Cầm trên tay cuốn sách về các nhà khoa học vĩ đại, Minh Trí (Lớp 7, trường THCS Bắc Hồng) hào hứng: “Đây là kho sách lớn nhất mà em thấy từ trước đến nay”.
Nói là “kho sách” cho oai, chứ thực ra, thư viện làng Quan Âm chỉ rộng chừng 50m2, là lớp học bỏ trống của trường mẫu giáo cũ. Trong thư viện, chỉ có khoảng hơn 500 đầu sách, 300 đầu báo, 400 đầu truyện tranh. Tất cả sách báo được bảo quản và phân chia khoa học theo mã sách, từng chuyên ngành, từng độ tuổi… Nhưng với Minh Trí là “fan ruột” của thư viện sách từ khi vừa thành lập. Gần 2 năm qua, Trí không nhớ đọc hết bao nhiêu đầu sách, chỉ biết rằng, lực học và vốn hiểu biết của em khá hơn. Khác với các bạn cùng lứa tuổi, Trí thích đọc sách nghiên cứu và sách khoa học. Có lẽ vì thế, Quốc Hương và các tình nguyện viên thường xuyên nhận được những “câu hỏi khó” từ cậu bé thích tìm tòi, khám phá, học hỏi.
55248Không chỉ có Minh Trí, rất nhiều bạn nhỏ “say” sách ở thư viện, trở thành người bạn thân thiết. Bố mẹ đi làm, rất nhiều độc giả nhí đến thư viện “kèm” theo em nhỏ. Vũ Thúy Hiền (lớp 4, trường Tiểu học Bắc Hồng) lúc nào cũng cõng em 2 tuổi đến thư viện đọc sách. Chị đọc sách, em nghịch sách.
Bạn đọc của thư viện sách có đến 80% là các em nhỏ từ lớp 1 đến lớp 12. Mỗi bạn đọc đến với thư viện đều được phát thẻ để được đọc và mượn sách trong 1 tuần. Trung bình mỗi ngày, thư viện đón hơn 100 lượt bạn đọc đến mượn sách. Chủ nhật hàng tuần, những chiếu sách được mở ra để phục vụ bạn đọc từ 8h đến 11h và từ 13h đến 18h. Đến với thư viện, các em nhỏ còn được các tình nguyện viên hướng dẫn cách tìm đọc các cuốn sách phù hợp với lứa tuổi, được kèm thêm những bài tập khó ở trên lớp. Sau khi các em đọc sách, các tình nguyện viên sẽ xem loại sách để hướng dẫn các em đọc những loại sách phù hợp với độ tuổi và sở thích của mình.
“Tiếng lành đồn xa”, sau 2 năm hoạt động, thư viện sách làng Quan Âm thu hút bạn đọc là học sinh, người dân ở xã Bắc Hồng và các xã lân cận như Sóc Sơn, Mê Linh, Gia Lâm ủng hộ, tìm đọc và mượn sách, báo về đọc.
Chia sẻ về ý tưởng mở thư viện, Quốc Hương phân tích: “Thư viện luôn khuyến khích để các em nhỏ chưa biết đọc nhưng đến làm quen với sách. Do đã được tham gia các chương trình giáo dục sớm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi nên tôi hiểu việc tạo môi trường cho trẻ đầu đời rất quan trọng. Với trẻ khoảng 2 tuổi đã biết xem và thích thú với các hình ảnh. Vì thế, mình khuyến khích và hướng dẫn các bé xem truyện tranh. Làm quen với sách sẽ kích thích bộ não và lòng ham đọc sách ở trẻ sau này”.
Chàng trai “mê” sách
Tôi biết Nguyễn Quốc Hương ngay từ khi cậu vẫn đang là sinh viên trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội. Hương dễ dàng chiếm cảm tình của người đối diện với dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, linh hoạt và nụ cười rất tươi. Đặc biệt, trong từng câu chuyện, cậu khiến người khác cảm nhận được sự chân thành xuất phát từ trái tim và một nội lực rất lớn. Với quan niệm là một, không có gì không thể làm được, nếu có đam mê, nhiệt tâm và có kế hoạch rõ ràng nên khi đang học năm thứ 4, Hương đã đứng ra thành lập CLB Sách Sky-books, nhằm tạo sân chơi, nơi giao lưu, trao đổi sách báo cho các bạn sinh viên trong trường. Skybooks hoạt động ngày càng mạnh, nhanh chóng trở thành diễn đàn tri thức, thu hút rất đông đảo sinh viên tham gia đọc, trao đổi, quyên góp sách báo.
Ra trường, Hương nộp hồ sơ vào Viện Nghiên cứu Cơ khí, rồi rẽ ngang sang môi trường kinh doanh. Hương tham gia các khóa học về kỹ năng sống, phát triển năng lực bản thân, đặc biệt, cậu chú ý đến những khóa học về giáo dục sớm cho trẻ em. “Sách khai mở tâm hồn”, nhưng các em nhỏ ở các vùng quê khác nhau vẫn đang khát sách và không có định hướng đọc. Mỗi lần gặp gỡ, Hương đều nhắc đến ý tưởng đưa sách về từng làng xóm, để trẻ em được tiếp cận với tri thức này, bắt đầu từ làng quê cậu. Bẵng đi một thời gian, gặp lại Hương, cậu hào hứng khoe về “bước mở đầu” thành công ngoài sức mong đợi của mình. Đó là CLB yêu sách và thư viện sách đầu tiên ra đời tại làng Quan Âm (Bắc Hồng, Đông Anh) đang được cả chính quyền địa phương, người dân và các em nhỏ quan tâm và thường xuyên lui tới.
Hương bảo, tất cả như một mối duyên. “ Tôi rất có duyên với sách”. Nhưng duyên thôi chưa đủ, với Quốc Hương còn là niềm yêu sách đến mê mệt. Vì say mê nhưng thiếu sách, tuổi thơ của Hương là những ngày đằng đẵng đạp xe gần 15 cây số lên thị trấn Đông Anh mượn sách. “Sách là hình thức kéo các em quay về với tri thức mà không sa đà vào trò chơi điện tử. Là đảng viên tích cực trong phong trào Đảng, đoàn ở địa phương, Hương mạnh dạn làm đề án xin mở thư viện sách miễn phí. Ý tưởng của Hương vừa đưa ra, những tri thức trong làng đã ủng hộ nhiệt tình. Lãnh đạo ban ngành cũng không ngần ngại để chàng trai trẻ thực hiện điều ước vì cộng đồng. Nhiều thanh niên và người dân trong làng cũng hưởng ứng, chung tay giúp sức. Ngày 8/9/2013, thư viện sách miễn phí làng Quan Âm chính thức mở cửa đón các em nhỏ tới đọc sách.
Thư viện ban đầu chỉ có 100 đầu sách tại CLB Sky-books gồm sách văn học, tiểu thuyết, lịch sử, kinh doanh và 50 quyển truyện tranh. Sau đó, nhiều nhà hảo tâm khác cũng đóng góp bàn ghế, tủ đựng sách và sách báo để làm nên thư viện. Chị Trương Thị Thùy Dương là một trong những người giúp đỡ rất nhiều cho sự phát triển của CLB, đồng thời cũng là người cùng với Nguyễn Quốc Hương tích cực tuyên truyền văn hóa đọc, giới thiệu lợi ích của việc đọc sách đến với người dân. Ngay từ ngày đầu thư viện được thành lập, chị đã động viên chồng ủng hộ cho CLB 1 tủ sách, 1 chiếc bàn cùng nhiều đầu sách về kinh tế. Các bác trong hội Cựu chiến binh, các nhà văn, nhà báo trong làng cũng quyên góp nhiều đầu sách, báo cho thư viện để đảm bảo sự đa dạng về thể loại cho nhiều lứa tuổi. Những em nhỏ quyên góp truyện tranh, Hương đều sàng lọc, chỉ nhận vào những quyển phù hợp với tuổi của các em. “Tất cả các đầu sách, báo, trang thiết bị phục vụ cho việc đọc và quản lý sách hiện nay đều là do các bạn thành viên của CLB quyên góp, sự giúp đỡ của các cô, bác trong thôn và một số nhà hảo tâm tại địa phương” – Hương cười, hạnh phúc khi nhận được sự tin tưởng mà mọi người dành tặng.
| Hiện Hương đang là giám đốc công ty TNHH Giáo dục, dù bận rộn với công việc nhưng mỗi tuần, cậu không quên về với thư viện và các em nhỏ. Tôi hỏi: Cậu đã hài lòng với những gì mà mình làm được? Hương cười: “Mình muốn gieo sách đến mọi nơi như người ta gieo lúa trên luống cày vậy. Tôi không thể vươn ra các tỉnh khác được, nhưng những thành viên trong CLB Sky-books sẽ là hạt giống gieo sách đến từng nhà, từng làng quê”. |
Quỳnh Lưu
Nên xem
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét
Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ
Tin khác
Vinh danh những người giữ hồn thủ công mỹ nghệ Hà Nội
Media 31/12/2025 21:09
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Cộng đồng 29/12/2025 22:06
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
Cộng đồng 29/12/2025 20:36
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cộng đồng 27/12/2025 18:06
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39