Bài 1: Vòng tay nhân ái giữa hành trình vượt bão bệnh tật
| “Vòng tay nhân ái” - Vì bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS “Vòng tay nhân ái” huyện Ứng Hòa năm 2023 |
Cơ duyên từ nồi cháo nhỏ, lan tỏa thành hành trình nhân ái
10 giờ trưa, sân sau Bệnh viện E đã tấp nập người qua lại. Trong góc sân rợp bóng cây, vài chiếc bàn inox được dựng lên, những hộp cơm trắng tinh, những xuất cháo nóng hổi… được xếp ngay ngắn thành hàng dài. Hàng chục bệnh nhân và người nhà bệnh nhân lặng lẽ xếp hàng, tay cầm phiếu phát cơm. Không khí tuy tất bật nhưng trật tự, ấm áp.
![]() |
| Những suất cơm, bánh được Câu lạc bộ “Cháo từ thiện Hà Nội - chung tay góp sức vì người nghèo” chuẩn bị phát tới tay người bệnh. |
Phía sau, vài thành viên trong Câu lạc bộ “Cháo từ thiện Hà Nội - chung tay góp sức vì người nghèo” tất bật bưng bê, sắp xếp. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ai cũng nở nụ cười. Một bác bệnh nhân nhận hộp cơm, hai tay run run, nở nụ cười hạnh phúc nói lời cảm ơn. Chỉ là suất cơm chay giản dị với đậu rán, chả chay, rau xào, canh nóng, nhưng ánh mắt bệnh nhân ánh lên niềm xúc động.
Những hình ảnh như vậy đã trở thành quen thuộc ở Bệnh viện E cũng như nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội suốt hơn 10 năm qua, gắn liền với hành trình thiện nguyện bền bỉ của Câu lạc bộ “Cháo từ thiện Hà Nội - chung tay góp sức vì người nghèo” do chị Ngô Thị Thanh Nhàn sáng lập và làm chủ nhiệm. Mỗi tuần, hàng trăm suất cơm, cháo nóng hổi, bánh như thế được trao tận tay những người bệnh, người yếu thế là minh chứng cho một hành trình nhân ái bền bỉ giữa lòng Thủ đô.
Hơn 12 năm qua, chị Nhàn và các cộng sự trong Câu lạc bộ đã duy trì những nồi cháo, những suất cơm nghĩa tình, gửi đến hàng nghìn bệnh nhân nghèo, viết nên câu chuyện đẹp về tình người nơi bệnh viện.
![]() |
| Những suất cơm bình dị chứa đựng bao tâm huyết của các nhóm thiện nguyện. |
Chia sẻ về ý tưởng lập Câu lạc bộ, chị Nhàn cho biết: “Tôi là nhân viên Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện E. Do thường xuyên tiếp xúc với các bệnh nhân, nhất là các bệnh nhi bị tim bẩm sinh trong viện nên thấy rất thương. Thấy nhiều người bị bệnh nặng, nhất là những bệnh nhân ở tỉnh xa nghèo đến nỗi không có tiền ăn, bởi vậy tôi bàn với một số chị em giúp đỡ họ bằng cách phát cháo miễn phí. Nghĩ là bắt tay vào thực hiện và “Cháo từ thiện Hà Nội - chung tay góp sức vì người nghèo” ra đời như vậy”.
Từ ý định ban đầu đầy nhân ái, năm 2013 Câu lạc bộ chính thức được thành lập. Những ngày đầu, trong điều kiện kinh phí còn eo hẹp, mỗi tuần Câu lạc bộ chỉ có thể trao tặng một bữa ăn cho bệnh nhân và người nhà. Thế nhưng, bằng sự kiên trì và tấm lòng sẻ chia không mệt mỏi, đến nay, con số ấy đã tăng lên thành bốn bữa cơm và một bữa cháo mỗi tuần.
Điều quý giá nhất mà chị Nhàn cùng các tình nguyện viên bền bỉ trao đi không chỉ là những suất ăn ấm nóng, mà còn là niềm hy vọng, sự an ủi và nguồn động viên tinh thần cho biết bao bệnh nhân cùng gia đình. “Ban đầu chỉ là một vài chục suất cháo đơn sơ. Thế nhưng, việc làm tử tế ấy đã “gõ cửa” trái tim nhiều người, dần dần có thêm bạn bè, người thân, mạnh thường quân đồng hành. Câu lạc bộ Cháo từ thiện ngày càng được hình thành và phát triển lớn mạnh hơn” - chị Nhàn chia sẻ.
![]() |
| Niềm vui của cả người tặng và người được nhận suất cơm từ thiện. |
Từ một nhóm nhỏ, đến nay Câu lạc bộ đã quy tụ thành hàng chục thành viên và hàng trăm tình nguyện viên hỗ trợ. Họ cùng nhau nấu đồ ăn, đóng gói và trực tiếp trao tận tay bệnh nhân. Trung bình mỗi tháng, hàng nghìn suất cơm, cháo nóng hổi, bánh mỳ được gửi đến nhiều bệnh viện như Bệnh viện E, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, xóm bệnh nhân chạy thận, phố Lê Thanh Nghị (Hà Nội)…
Ngoài phát cháo, cơm miễn phí, Câu lạc bộ còn kêu gọi các nhà hảo tâm tặng sữa tươi, tặng sữa bột dinh dưỡng, hoa quả… cho các cháu nhỏ bị tim bẩm sinh, bệnh nhân nghèo. Đặc biệt, không chỉ hoạt động ở một số bệnh viện trên địa bàn Thành phố, Câu lạc bộ còn đến các nơi khác như: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ, biên giới, những nơi bão lũ khó khăn… để thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ người bệnh, người nghèo.
Không riêng Câu lạc bộ “Cháo từ thiện Hà Nội - chung tay góp sức vì người nghèo”, mà hiện nay tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội còn có nhiều nhóm thiện nguyện khác như: “Câu lạc bộ Sen Vàng”, “Nồi cháo yêu thương”, Câu lạc bộ “Cơm 5.000 đồng Hà Nội”… vẫn đang âm thầm lan tỏa yêu thương, hướng về những người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân nghèo.
![]() |
| Các thành viên “Câu lạc bộ Sen Vàng” phát sữa và bánh cho người bệnh. |
Chị Nguyễn Thị Mai Hoa, thành viên “Câu lạc bộ Sen Vàng” cho biết: Vào 10 giờ sáng thứ 4 hàng tuần, câu lạc bộ đều tổ chức phát cháo và sữa cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện E. Ngoài ra, Câu lạc bộ còn mang những suất ăn nghĩa tình tới các bệnh nhân ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.
“Không dừng lại tại các bệnh viện, Câu lạc bộ cũng thường xuyên tổ chức những chuyến thiện nguyện trao quà tới các vùng sâu, vùng xa, những nơi chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai… với mong muốn lan tỏa nghĩa tình và tiếp thêm động lực cho cộng đồng, nhất là những người yếu thế”- chị Hoa cho biết.
“Trân trọng lắm những suất cơm nghĩa tình”
Quả thực “một miếng khi đói bằng một gói khí no”, với nhiều bệnh nhân và người nhà, những phần ăn nhỏ bé từ các nhóm từ thiện không chỉ là sự hỗ trợ về kinh tế, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao để họ vững vàng bước tiếp trong hành trình điều trị bệnh tật đầy gian nan.
Đến xếp hàng từ rất sớm để nhận suất ăn từ thiện, bà Vũ Thị Hin (ở Hưng Yên) cho biết đang đi chăm chồng bị ung thư phổi tại Bệnh Viện E. Theo bà Hin, mỗi tháng chi phí thuốc men và sinh hoạt trong viện của hai vợ chồng bà tiêu tốn khoảng 20 triệu đồng, dù đã được bảo hiểm y tế chi trả tới 80% viện phí. Bởi vậy, sự hỗ trợ từ những suất cơm, cháo miễn phí lại càng trở nên đáng quý.
“May mắn lắm khi có những suất ăn từ các câu lạc bộ thiện nguyện, từ tấm lòng của những nhà hảo tâm. Đó là nghĩa tình không gì so sánh được. Những người bệnh, người nhà người bệnh chúng tôi trân trọng lắm”- bà Hin xúc động nói.
![]() |
| Những phiếu nhận cơm miễn phí được phát cho bệnh nhân. |
Không chỉ góp phần san sẻ gánh nặng kinh tế, bà Hin cho rằng những suất ăn từ thiện còn khiến bệnh nhân cảm thấy ấm lòng bởi sự chu đáo và dinh dưỡng. Bà Hin cho biết: “Hôm thì cháo bí đỏ, cháo thịt băm, hôm thì cơm chay hoặc cơm mặn với chả, giò, trứng, rau củ… Món nào cũng vừa miệng, sạch sẽ, đầy đủ dinh dưỡng. Ăn cơm của các đoàn thiện nguyện, tôi yên tâm hơn hẳn so với ăn uống ngoài hàng quán”.
Còn ông Nguyễn Văn Việt (81 tuổi, ở Hà Nội) đã có hơn một tháng điều trị sau ca phẫu thuật tuyến tiền liệt tại Bệnh viện E. Chia sẻ với phóng viên, ông Việt cho biết: “Sau mổ, sức khỏe tôi đỡ hơn nên có thể tự lo cho mình. Hằng ngày, cứ đến giờ cơm, tôi lại thong thả xuống sân bệnh viện nhận cháo hoặc cơm từ các đoàn từ thiện. Tôi cố gắng đi lại cũng là cách tập cho cơ thể dẻo dai hơn. Họ phát món gì, tôi ăn món đó, thấy ngon và ấm lòng lắm”.
Hay trường hợp bà Lực Thị Học (62 tuổi, ở Thanh Hóa) khăn gói ra Hà Nội chăm chồng đang điều trị ung thư tại Bệnh viện E. Chồng bà hiện trong phác đồ xạ trị với 30 lần, mới trải qua lần thứ tư. Nén tiếng thở dài, bà tâm sự: “Nhà làm nông, điều kiện chẳng có, nhưng có bệnh thì phải chữa, dù có phải vay mượn. Bao tích cóp lâu nay đều mang ra lo cho ông. May mà ông có bảo hiểm y tế, chứ mỗi tháng, dù tiết kiệm lắm, chi phí ăn ở, thuốc men cũng ngót nghét 15 triệu đồng”.
![]() |
| Những suất ăn nghĩa tình góp phần động viên người bệnh trong hành trình điều trị vất vả. |
Trong hành trình điều trị ấy, từng suất ăn từ thiện trở thành chỗ dựa không nhỏ với gia đình bà Học: “Bệnh nhân ung thư như chồng tôi phải bồi bổ những suất ăn dinh dưỡng thì mới đủ sức xạ trị, đủ hồng cầu để tiếp tục điều trị. Người chăm bệnh nhân như tôi thì cố gắng tiết kiệm đồng nào hay đồng đó. Nhờ có những suất cơm, cháo miễn phí mà bớt đi gánh nặng, lại thấy ấm áp tình người. Mỗi lần nhận xong, tôi đều gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm”.
Theo bà Học, phần lớn những người tìm đến các bếp ăn thiện nguyện đều là những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Chính vì vậy, bà tha thiết mong rằng sẽ có thêm nhiều đoàn thiện nguyện chung tay tổ chức những bữa cơm nghĩa tình, để ngày càng có nhiều người bệnh và các mảnh đời kém may mắn được hỗ trợ, động viên, tiếp thêm nghị lực trên hành trình vượt qua bệnh tật.
(Bài cuối: Lan tỏa nét đẹp nghĩa tình của người Hà Nội)
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS
Tin khác
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết
Y tế 02/12/2025 11:03
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt
Y tế 30/11/2025 14:21
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả
Xã hội 29/11/2025 13:29
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà
Y tế 27/11/2025 16:25
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A
Y tế 26/11/2025 17:23
Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết
Y tế 26/11/2025 12:52
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh
Y tế 25/11/2025 18:10
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm
Y tế 24/11/2025 21:59
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại
Y tế 24/11/2025 18:51
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh
Y tế 24/11/2025 11:40






