Tottenham 0-1 Ajax Amsterdam: Ajax giành lợi thế lớn
Man City 4-3 Tottenham: Pep-Team khóc hận vì VAR | |
Man City - Tottenham: Điểm tựa Etihad |
Bước vào trận lượt đi trên sân nhà, Tottenham đã mất cả 2 chân sút tốt nhất là Harry Kane (chấn thương) và Son Heung-min (treo giò). Trong thế bất khả kháng, HLV Pochettino buộc phải sử dụng bộ đôi Moura - Llorente. Cùng với đó, ông áp dụng sơ đồ rất lạ là 3-1-4-2 với hy vọng sẽ thể hiện được khả năng tấn công biên của Rose - Trippier.
Tuy nhiên kế hoạch của Pochettino đã bị phá sản, với lực lượng mạnh nhất cùng sự tự tin cao độ, Ajax đã nhập cuộc đầy hưng phấn.
Với những đường phối hợp mạch lạc đội khách liên tục tạo ra các pha tấn công gây áp lực về phía đội chủ nhà và hiệu quả xuất hiện ngay ở phút 15, Van de Beek dứt điểm gọn gàng hạ gục Lloris mở tỉ số trận đấu sau đường kiến tạo tinh tế của Ziyech.
Van de Beek ghi bàn thắng duy nhất cho Ajax. (Ảnh IT) |
Không lâu sau khi ghi tên mình lên bảng tỷ số, Van de Beek suýt nữa đã nhân đôi cách biệt cho Ajax bằng cú dứt điểm cực căng bằng chân trái từ góc hẹp ở phút 24. Trong tình huống này thủ môn Lloris đã xuất sắc dùng chân cản phá cú đá của cầu thủ Ajax.
Đã bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số, Tottenham còn gặp khó khăn do trung vệ trụ cột của họ là Vertonghen dính chấn thương ở phút 32. Dù đã rất nỗ lực, song cầu thủ người Bỉ bị đổ máu sau pha va chạm với thủ môn Onana vẫn phải nhường chỗ cho Sissoko ở phút 39.
Mãi đến những phút cuối hiệp 1, Tottenham mới bắt nhịp được với trận đấu, thế nhưng những pha tấn công yếu ớt của họ không gây khó được cho khung thành Onana. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế 1 bàn nghiêng về đội khách.
Sang hiệp hai, Tottenham cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, tuy nhiên các cầu thủ chủ nhà chơi không ấn tượng, họ thường bị chặn đứng bởi hàng thủ của Ajax. Các cơ hội ít ỏi mà Spurs tạo ra chủ yếu đến từ những cú dứt điểm ngoài vòng cấm và những tình huống treo bóng bổng vào vòng 16m50.
Trong thế trận đó, Tottenham cần những sự thay đổi người chiến thuật nhưng Pochettino có quá ít lựa chọn. Ông chỉ có thể tung Ben Davies và Juan Foyth vào sân. Hai sự thay đổi này tất nhiên không thể tạo ra sự khác biệt trong tấn công.
Tận dụng việc đội chủ nhà đẩy cao đội hình, Ajax chủ động chơi phòng thủ phản công. Phút 77, đội khách tạo được cơ hội tuyệt vời để gấp đôi tỷ số nhưng Neres lại sút đập cột dọc bật ra trong khi thủ thành Lloris đứng nhìn.
Trong phần còn lại của trận đấu, dù gây sức ép lớn nhưng Tottenham hoàn toàn bất lực và đành phải chấp nhận thất bại 0-1. Đánh bại Tottenham với tỷ số tối thiểu ngay trên sân đối phương, Ajax đã chiếm lợi thế không nhỏ trước trận lượt về diễn ra trên đất Hà Lan sau 1 tuần nữa.
Quốc Đại
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động
Tin khác
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?
Thể thao 19/04/2024 12:55
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp
Thể thao 19/04/2024 12:54
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool
Thể thao 19/04/2024 08:04
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024
Thể thao 19/04/2024 06:31
Ronaldo thắng kiện Juventus
Thể thao 19/04/2024 06:09
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia
Thể thao 19/04/2024 05:44
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại
Thể thao 18/04/2024 07:53
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League
Thể thao 18/04/2024 06:13
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024
Thể thao 16/04/2024 21:20
Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2024
Thể thao 15/04/2024 21:41