Quản chồng
Hà Nội bốn mùa tình yêu | |
Khi tình yêu đến |
Ông bạn đồng niên của tôi kể lể: Vợ tôi dạo này mắc căn bệnh kì lạ bà ạ. Hình như tối nào mà không kiểm tra ví tiền của chồng thì không yên. Tiền lương tôi nộp đủ, chỉ bớt lại ít tiền tiêu vặt cũng không tha. Bữa trước xấu hổ quá! Gặp thằng bạn, rủ nó đi uống bia, hứng lên gọi đồ nhậu…lúc thanh toán, mở ví giật mình thấy còn mỗi tờ 50 ngàn(!)(hóa ra hai triệu của mình bị ả rút lõi từ lúc nào).
Ảnh minh họa: nguồn Internet |
May thằng bạn biết ý nên tế nhị cầm hóa đơn. Bực quá, về nhà thành cãi nhau. Lí do mụ ấy đưa ra bà biết không: “không có nhiều tiền, anh mới không đi được với gái!” Đúng là tư duy đàn bà! Nói rồi hắn giơ ra cho tôi xem một sấp thẻ ATM, cười ranh mãnh: nè! quản được không? Tôi đưa luôn cho ả cả thẻ lương luôn cho rảnh! Hết hỏi!
Không quản tiền chặt chẽ nhưng vợ anh T – anh họ tôi lại nghĩ ra một chiêu quản chồng vô cùng “bá đạo”. Anh là dân buôn bán nên quản thời gian rất khó. Thế nên . tối nào anh chuẩn bị ra ngoài có chút việc là chị bắt chồng phải “nộp thuế” xong rồi mới được đi. Lúc đầu, thấy trò của vợ cũng hay hay.
Nhưng những lúc bạn hàng gọi phải đi gấp, không hào hứng với cách yêu chồng của vợ thì thể nào chị cũng lu loa rằng: đích thị là có bồ, là chán cơm thèm phở. Anh than thở “nào anh có phải là thằng đàn ông không đứng đắn đâu mà chị cô phải quản bằng cách ấy, nói thật: nếu anh có tính nhăng nhít thì muốn quản cũng chẳng được, Ăn phở rồi về nhìn thấy cơm mới chán chứ no cơm rồi vui lên vẫn chén phở tốt!”
Chị hàng xóm cũ nhà mình, nhìn chân chất thôi nhưng kĩ năng sử dụng các loại điện thoại đời mới nhất thuộc hàng “siêu việt”. Chả thế, ông chồng đổi dế liên tục mà bà ấy cũng mở kiểm tra được hết. Những số máy lưu của ai,quan hệ với chồng mình như thế nào bà đều tường tỏ. Vì thế cứ hễ có chuông, màn hình máy chồng hiện lên số lạ là bà lại tra vấn.
Vô tình hôm nào đang ngồi cạnh vợ, điện thoại đến là giọng nữ là bà sà đến, ghé sát tai …nghe cùng. Bị xâm phạm quyền tự do cá nhân một cách quá đáng, ông chồng cũng bất bình, góp ý mãi, vợ không nghe, thế là to tiếng.
Có lần, đang bận việc, có chuông điện thoại, chồng chưa kịp mở, vợ ở đâu ào đến trượt nhoay nhoáy, chồng giằng lại, vợ tức khí thả tòm chiếc IPhone 7 vào bể cá. Sau vụ đó, hình như họ chiến tranh lạnh khá lâu. May mà vợ biết lỗi, chuyển tính nếu không hạnh phúc gia đình có nguy cơ sứt mẻ.
Là trưởng phòng của công ti X, bận trăm công nghìn việc nhưng hễ lúc nào rảnh là cô nàng bạn tôi lại bấm vào số máy của chồng để kiểm tra: Anh đang ở đâu? Đang làm gì?Đang ngồi với ai…sao yên ắng thế…?. Chồng tắt máy là lập tức gọi ngay vào máy của trợ lí để căn vặn.
Những ngày nghỉ, thỉnh thoảng phu quân có tụ họp ở quán xá với bạn bè cũng chẳng yên thân với nàng. Hết gọi điện dò hỏi, bạn chồng giải thích hộ cùng chưa tin, nàng cứ phải mò đến tận nơi xem có đúng là chỉ ngồi bia bọt với mấy thằng đàn ông thôi hay là ….!!!
Hôm trước vô tình gặp anh – người chồng sung sướng nhất vịnh Bắc Bộ của bạn tôi đang lang thang một mình trong Trung tâm thương mại, nhìn vừa quyến rũ vừa cô đơn. Chàng cười buồn buồn: em đến mà vỗ về cô bạn em đi nhé! Vừa tuyên chiến với anh đấy! anh thua nên xuống đây xả stress tí cho nhẹ đầu.
Chẳng đợi tôi hỏi lại, chàng bức xúc kể: Hôm qua anh đi công tác, đã trình bày đầy đủ lộ trình chuyến đi rồi mà “nó” vẫn không tin. Xe vừa chuyển bánh là bám theo. Đang ngồi với mấy đối tác ở nhà hàng mãi tận Hải Phòng thì vợ ở đâu lù lù xuất hiện. Phải khéo giải thích lắm mới đỡ bẽ mặt. Yêu thế thì anh chịu không nổi rồi!
Leo lên Penthouse nhà nàng. Ra mở cửa là khuôn mặt nhăn nhó đối lập với không gian xanh mướt nơi ban công ngôi nhà hạnh phúc. Im lặng và mở máy cho nàng xem khoảnh khắc thẫn thờ đầy mê hoặc bất kì con giáp thứ 13 nào của “người đàn ông khốn khổ trong hôn nhân” là chồng nàng.
Chẳng phải nàng đã tự làm khổ mình và vô tình tạo ra sự ngột ngạt cho tổ ấm của mình hay sao! Kể cũng lạ! nhan sắc, quyền uy đầy mình mà vẫn thiếu tự tin. Nàng đứng dậy rồi tự tay pha chế 2 ly cocktail mát lạnh đầy màu sắc. Nàng có vẻ tỉnh tảo hơn.
Vợ chồng tuy hai mà một, tuy một mà hai, không phải quản chồng một cách thái quá mới giữ được chồng. Mỗi người đều cần có một sự tự do cần được tôn trọng.
Nguyệt Hằng
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”
Cộng đồng 16/07/2024 20:27
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02