Hãy kết hôn khi thật sự yêu nhau
Anh 38 tuổi, còn em 22 tuổi. Ba tháng trước, anh bảo muốn cưới em. Khi em hỏi có yêu em không thì anh không trả lời mà cứ vòng vo khiến em không an tâm.
Mới đây, anh mua một căn nhà và làm thủ tục cho em đứng tên. Mẹ em không hài lòng vì sợ mang tiếng lợi dụng. Bạn bè em cũng nói vậy khiến em thấy khó xử vô cùng.
Thật ra, em cũng không biết mình có yêu anh ấy hay không vì không có cảm giác nhớ thương hay rung động. Cũng có người khuyên em cứ nhận lời, sau này về sống chung rồi sẽ nảy sinh tình cảm nhưng em sợ mọi chuyện không như vậy...
Thanh Thanh (Bình Dương)
Bạn thân mến,
Không phải không có lý do khi “bạn đời” là một cách gọi khác của vợ chồng. Đó là vì khi quyết định ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, hai người đang yêu nhau luôn nghĩ mình sẽ trọn đời, trọn kiếp thuộc về nhau. Dường như không có ai khi kết hôn mà nghĩ rằng đây là lần thứ nhất, để rồi sẽ có lần thứ hai, thứ ba (tất nhiên là trừ những cuộc hôn nhân tính toán, sắp đặt). Do vậy, trước khi kết hôn, nhất thiết hai bên phải có tình cảm, phải tìm hiểu cho rõ ngọn nguồn để tránh hối tiếc, ân hận sau này.
Trở lại chuyện của bạn, mẹ bạn băn khoăn là đúng. Nhưng điều đó cũng có thể cho qua nếu anh ấy khá giả và thật lòng yêu thương, muốn gắn bó cuộc đời với bạn. Song, theo như bạn kể thì anh ấy tình cảm cũng chưa rõ ràng. Có thể anh ấy muốn cưới bạn chỉ vì bạn trẻ, đẹp hay vì một lý do nào khác…
Thời trước, chuyện cưới trước, yêu sau là bình thường nhưng thời nay thì là hãn hữu, cá biệt. Bạn không nên hấp tấp, vội vàng. Hãy cho anh ấy và bạn thêm thời gian để nhìn rõ tình cảm của mình. Chỉ khi nào cả hai thật sự yêu nhau, cần nhau, không thể sống thiếu nhau thì mới nên nghĩ tới hôn nhân.
Nguồn NLĐO
Nên xem
35 nhóm bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội năm 2024
HANDICO: Phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” đạt hiệu quả thiết thực
Biển Xuân Thành đông khách du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5
Du khách đổ về tham quan Tam Cốc - Bích Động dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Hà Nội thu hút gần 1,2 tỷ USD vốn FDI trong 4 tháng
Trời nắng như đổ lửa, du khách ở Nha Trang “chen chân” tắm biển
Khi tình yêu đủ lớn để ấm áp mỗi sớm mai
Tin khác
Khi tình yêu đủ lớn để ấm áp mỗi sớm mai
Cộng đồng 30/04/2024 15:06
Nam Định: Nắng nóng, người dân đổ xô ra bãi biển “giải nhiệt”
Cộng đồng 30/04/2024 11:00
Đi bơi ở sông Hồng, 2 học sinh lớp 11 đuối nước
Cộng đồng 29/04/2024 19:15
Trung tâm thương mại, công viên nước đông kín người dịp nghỉ lễ
Cộng đồng 29/04/2024 19:11
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình
Cộng đồng 28/04/2024 07:10
Chuyện tình yêu qua chiến tranh
Cộng đồng 27/04/2024 18:31
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Cộng đồng 26/04/2024 19:20
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu
Xã hội 26/04/2024 16:28
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Xã hội 25/04/2024 21:42
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5
Cộng đồng 25/04/2024 15:56