"Cò" làm loạn bến xe miền Đông
|
Sau khi chở khách từ địa điểm trước bến xe miền Đông qua bên kia cầu Bình Triệu 1, “cò” Đỏ đẩy khách lên xe để trấn lột - Ảnh: Quốc Duy |
Theo ông Thừa, nhiều hành khách đến bến xe từ cửa sau thấy bất tiện khi phải đi vòng để vào quầy trong bến xe mua vé nên thường đón xe dọc đường. Chính việc này đã tạo điều kiện cho các “cò” xe lừa đảo, trấn lột tiền của hành khách. Ngoài ra, bến xe sẽ lập một tổ công tác để kiểm tra vé xe ngay trên xe trước khi xe xuất bến để chấm dứt tình trạng các “cò” xe dẫn khách vào trong bến để hưởng chênh lệch giá vé.
Mạo danh nhà xe
Trước đó, 9g ngày 6-1, chúng tôi mang balô đứng bên quốc lộ 13, đối diện cổng bến xe miền Đông để đón xe thì một thanh niên chạy xe máy đến nói: “Đứng đây đón xe không được đâu. Lên xe tôi chở qua bên kia cầu Bình Triệu mới có xe”. Trên đường đi, người này tự nhận mình là Công, người của nhà xe Thành Công (chạy tuyến TP.HCM - Bình Phước).
Đến trạm thu phí cầu Bình Triệu (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức), Công dừng xe lại để chờ xe khách. Khi xe khách Thành Công vừa đổ dốc cầu Bình Triệu 1, Công nói với chúng tôi như ra lệnh: “Cho thu tiền vé 70.000 đồng, xíu lên xe khỏi cần đưa”. Chúng tôi đưa cho Công tờ 100.000 đồng và khi xe Thành Công vừa dừng tại trạm thu phí, anh ta vội đẩy chúng tôi lên xe. Do chưa nhận được tiền thối nên tôi nhảy xuống xe đòi tiền thì anh ta gằn giọng: “Cứ lên xe đi, công an bắt giờ. Đ.M., lên trên người ta trả lại tiền thừa cho”.
Lên xe, chúng tôi được nhà xe cho biết Công không phải là người của nhà xe, anh ta chỉ là “cò” dẫn khách dọc đường cho các nhà xe. Biết chúng tôi vừa bị lừa, phụ xe khuyên tôi nên bỏ qua, đừng quay lại đòi tiền vì có thể bị đánh. Chúng tôi nại lý do không còn tiền để trả tiền vé xe nên được nhà xe dừng xe cho xuống. Quay lại tìm “cò” Công đòi lại tiền, anh ta hỏi như chưa từng gặp chúng tôi trước đó: “Tiền nào, giỡn mặt hả mày!”.
Chúng tôi đến Công an P.26, Q.Bình Thạnh (ở cạnh nơi chúng tôi bị “cò” dụ lên xe) trình báo sự việc thì trực ban hỏi: “Sao anh dễ tin người quá vậy? Giờ đối tượng không có ở đây xử lý cái gì?”. Cuối cùng, người trực ban chỉ khuyên tôi rút kinh nghiệm đi đường và bảo muốn trình báo gì thì báo bên kia (ý nói P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) vì lúc đưa, nhận tiền cho “cò” xe ở phía bên kia...
Liên tục ra tay
Ngày 7-1, tại trạm thu phí cầu Bình Triệu 1 (Q.Thủ Đức), “cò” Công cùng một “cò” khác (theo giới xe ôm tại bến xe miền Đông, người này tên Quang) dẫn ba hành khách lên xe khách 93N-129... chạy tuyến bến xe miền Đông - Bình Phước. Có mặt trên xe này, chúng tôi chứng kiến xe vừa chạy khỏi ngã tư Bình Triệu, “cò” Công nói trống không với hành khách tên T.: “Trả tiền xe”. Anh T. hỏi bao nhiêu thì “cò” Công trả lời nhát gừng: “Tám!”. Anh T. đưa tờ 100.000 đồng cho Công thì anh ta trợn mắt, gắt giọng: “Trăm tám chục”. Anh T. thắc mắc giá vé sao mắc vậy thì Công bảo: “Nay giá vé tết, tăng bảy chục phần trăm mày”. Năn nỉ, trả giá không được cuối cùng anh T. đành đưa thêm cho Công 100.000 đồng nữa nhưng “cò” này tiếp tục trợn mắt quát vào mặt anh T.: “Thêm một trăm nữa mày”. Anh T. lớn tiếng phản đối thì “cò” Công cùng “cò” Quang liền ghì anh ngồi xuống ghế, gằn giọng: “Mẹ mày, muốn chết hả, lên xe người ta mà dám la lối lớn tiếng hả, đập chết mẹ mày giờ”. Không còn cách nào khác, anh T. đưa thêm cho “cò” 100.000 đồng nữa. 100.000 đồng này được Công liệt kê là tiền xe ôm (do một tay “cò” tên Đỏ chở anh T. từ bến xe miền Đông đến cầu Bình Triệu). Cuối cùng, anh T. phải năn nỉ đám “cò” cho anh xin lại 20.000 đồng để khi xuống xe đi xe ôm về nhà.
Cùng lên xe một lượt với anh T. còn có hai mẹ con bà N. và anh H.. Bà N. kể bà và con trai từ Bắc vào dự đám tang một người thân tại Bình Phước. Khi vừa đến bến xe miền Đông thì bị nhóm “cò” của Công dụ lên xe này. Lên xe, chưa kịp ngồi vào băng ghế bà N. đã bị “cò” Công đòi tiền vé 180.000 đồng/người. Sau một hồi đôi co, kháng cự yếu ớt trước đám “cò” hung hãn, bà N. đành đưa 360.000 đồng cho “cò” Công để được yên thân. Tuy nhiên, “cò” Công vẫn chưa chịu buông tha và tiếp tục đòi bà N. trả thêm một lần vé nữa. Chịu hết nổi, bà N. khóc lóc và đòi xuống xe thì “cò” Công chỉ thẳng vào mặt và tuyên bố: “Xuống xe tao đập chết mẹ mày”. Không còn cách nào khác, bà N. phải vét số tiền còn lại trả thêm cho Công 360.000 đồng.
Theo giá vé niêm yết tại bến xe miền Đông, giá vé từ TP.HCM đến Bình Phước khoảng 80.000 đồng, nhưng mẹ con bà N. phải trả cho “cò” đến 720.000 đồng!
Sau khi trấn lột được tiền của hành khách, các tay “cò” đưa lại tiền vé cho nhà xe 80.000 đồng/người và nhanh chóng xuống xe. Khi đó người của nhà xe mới lên tiếng: “Lần sau đi xe cứ vào bến mà mua vé, tụi tôi chứng kiến cảnh trấn lột này nhiều lần lắm rồi nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù”.
Nguồn TTO
Nên xem

Người mẹ ở Quảng Nam sát hại con để trục lợi bảo hiểm đối mặt án phạt nào?

"Cha tôi người ở lại" tập 22: Việt nổi giận cảnh cáo Đại vì dám tỏ tình với An

Thay tướng chưa “đổi vận”, Thanh Hóa thảm bại trước Hà Nội

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Giá USD ít biến động

Giá xăng dầu hôm nay (7/4): Giá dầu thế giới tiếp đà lao dốc

MU và Man City bất phân thắng bại

Nhận định trận Bologna - Napoli: Cuộc chiến không khoan nhượng tại Renato Dall’Ara
Tin khác

Phép màu của tình yêu
Cộng đồng 06/04/2025 15:59

Sẻ chia giọt máu yêu thương: Những người thầm lặng noi gương Bác
Longform 06/04/2025 14:42

Công an phường Hoàng Liệt trao trả hơn 100 triệu đồng thất lạc cho người dân
Cộng đồng 04/04/2025 08:57

Khi nào chấm dứt hoạt động của chính quyền cấp quận, huyện?
Cộng đồng 31/03/2025 19:54

Cách chuẩn bị mâm cỗ cúng Tết Hàn thực
Cộng đồng 31/03/2025 08:53

Nữ sinh Báo chí khẳng định hương sắc trên sân khấu Bán kết Press Beauty 2025
Cộng đồng 30/03/2025 16:44

Công an Hà Nội điều động 6 cán bộ đặc biệt tinh nhuệ sang Myanmar
Cộng đồng 30/03/2025 13:04

Những điều cần biết về Tết Thanh minh năm 2025
Cộng đồng 28/03/2025 11:12

Gần 200.000 người tham gia Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái - Tiếp nối trang sử vàng”
Cộng đồng 27/03/2025 17:24

Đoàn viên thanh niên các trường Đại học sôi nổi chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn
Cộng đồng 26/03/2025 21:03